|
Bệnh
nghề nghiệp
Hai nhà kinh tế học
vào nhà hàng dùng bữa. Một người nói
với bồi bàn:
- Anh muốn dọn món gì
cho chúng tôi cũng được, chỉ yêu cầu
anh đưa hóa đơn thanh toán ngay để
chúng tôi còn có thời gian tranh
luận với nhau.
***
Một
khách trọ
Một khách trọ nói với
chủ khách sạn là chỉ đánh thức ông
ta khi bữa trưa đã dọn ra. Nhưng
khoảng 11h trưa thì có tiếng gõ cửa.
Ông khách tức tối nói vọng ra:
- Tôi đã dặn là không
được đánh thức tôi trước bữa trưa
kia mà.
- Phải, thưa ông.
Nhưng chúng tôi phải lấy tấm trải
giường để phủ bàn ăn cho bữa trưa.
Sắc Đẹp
Một cô gái nói với bố :
- Bố ơi, sau 1 thời gian quen trên
mạng, hôm nay anh ấy đã nhìn thấy
con.
- Thế nó bảo sao?
- Anh ấy ngây ngất lặng đi vì sắc
đẹp của con, ngoài đời trong khác
xem hình .
- Thôi con không phải dối bố, thế nó
nằm ở bệnh viện nào để tao còn đi
thăm.
====
Dài như quả mướp
Đêm tân hôn, cô nàng thỏ thẻ nói với
chồng:
- Anh thân yêu . Xin anh tha thứ cho
em. Trước khi đến với anh em đă yêu
hai người khác và đã cho trổ chân
dung của họ len đồi thông rồi ...
Sau đó thấy anh chồng cứ cười khắc
khắc mãi không dừng lại, cô ngạc
nhiên hỏi:
- Có gì mà anh cười lâu thế?
Lúc đó người chồng mới trả lời:
- Anh đang tưởng tượng khoảng 20
mươi năm sau chắc mặt hai chàng đó
phải dài như 2 quả mướp mọc trên đồi
thông . |