| |
Chọn chồng
Có một con cua đực đến hỏi con cua cái làm
vợ .Thấy con cua đực này đi thẳng chứ không bò
ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm yêu
thích lắm . Nàng sung sướng nhận loi làm vợ
chàng cua đực . Trong tiệc cưới nó rất hãnh diện
có người chồng phi thường vì không bò ngang mà
bò thẳng . Đến sáng hôm sau cua đực lại bò ngang
như ... cua . Thấy vậy cua vợ hỏi:
- Hồi nào tới giờ em thấy anh chỉ bò thẳng sao
hôm nay lại bò ngang ?
Cua đực :
- Thì lâu lâu em cũng phải cho anh nghĩ một bữa
chớ, xỉn hoài chịu sao thấu em ơi.
|
|