|
Cô
dâu mới
Đám cưới
xong thì có bữa cơm gia đình, cô dâu
run lắm.
Cô cứ cầm chừng bát cơm trên tay,
còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi
bát là lật đật đi xới. Bà mẹ chồng
thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm
thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống
như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày
rồi.
Nàng dâu bèn thưa lại mẹ chồng:
- Ôi mẹ đừng lo, con chả sao, khi
còn bên nhà con chăm bầy heo mấy
chục con ăn uống cả ngày còn không
mệt, nhà mình có mấy người, có hề
gì…
Beautiful st
|