Quen
rồi
Vị giáo sư cau mày rời khỏi bục
giảng, đánh thức một sinh viên đang
ngủ gật.
- Anh không thấy bất tiện khi tôi
đang giảng bài mà anh lại ngủ sao?
- Thưa thầy, không có gì đâu ạ. Nhà
em là xưởng cơ khí, em quen ngủ với
tiếng ồn rồi, xin thầy cứ tiếp tục
giảng ạ!
====
Nghề
vắt sữa bò
Cô giáo:
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và
nói xem thích cái gì trên người
cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên
các em sẽ làm gì?
Cô bé nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của
cô.
- Ôi, yêu quí, lớn lên em sẽ trở
thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé :
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất
đẹp.
- Cám ơn, lớn lên em sẽ trở
thành bác sỹ nhãn khoa.
Thế còn em, nói gì đi chứ,
đừng xịu mặt như vậỵ
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây
giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em
cũng sẽ chỉ là công nhân vắt
sữa bò ở nông trại thôi …
===
Điều
dễ quên nhất
Bà đi cùng chồng trong chuyến công
tác. Có nhiều đồ đạc khá lỉnh kỉnh
nên hai ông bà phải dùng vali to
được tặng từ hồi mới cưới, có mã
khóa.
Nhân viên hải quan sân bay đề nghị
ông bà mở vali kiểm tra chi tiết.
Trước sự sốt ruột của nhân viên hải
quan và người vợ, ông Brown lúng
túng mãi không mở được khóa. Mất một
lúc thử các con số, ông mới thành
công.
- Làm sao mà ông lúng túng thế? - bà
hỏi.
Ông chồng đỏ mặt:
- Mã khóa là ngày cưới của chúng ta
bà ạ!
|
|