|
Một nữ sinh viên đi tới phòng làm
việc của giáo sư trong giờ học. Cô
liếc dọc hành lang sau đó mở cửa
phòng đi vào và khép cửa lại.
Quỳ trên đầu gối và nhìn sâu vào mắt
vị giáo sư, cô sinh viên nói: "Thưa
thầy, em có thể làm bất cứ điều gì
để qua được kỳ thi này." Sau đó, cô
tựa vào người giáo sư, hất tóc ra
đằng sau và cố gắng nói thật nhiều
bằng mắt. "Em nói thật đấy," cô thì
thầm "Em có thể làm bất cứ điều gì."
Tới lượt giáo sư, ông cũng nhìn thật
sâu vào mắt cô và đáp lại: "Bất cứ
điều gì ư?". "Vâng, bất cứ điều gì."
Giọng của ông mềm hẳn đi, "Bất cứ
điều gì ư?" "Bất cứ điều gì." Cô
sinh viên đáp lại.
Lần này thì giọng giáo sư thực sự
thì thầm: "Vậy thì, em có thể học
được không?" |