Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Chuyện vui trong tuần
Mục lục
Chuyện vui:
Chuyện vui trong tuần: Nguyễn-Văn-Tài. 6/2010.

"1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ"

 
  Giải Thích

Em gái: Anh Hai ơi Người ta nói: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Nghĩa là sao vậy anh?

Anh Hai: Vậy mà cũng hỏng hiểu, Nghĩa là mấy đứa lười biếng, có chịu đi bộ đâu mà để lại dấu chân?

===
Ngoan

Hôm nay Bé được đi học, Bé thích lắm.

Sau khi làm bài tốt, Bé được cô khen và cho điểm 10.

Bé lễ phép thưa: Thưa cô, em không dám lấy ạ.

Cô: Sao vậy?

- Dạ... mẹ em dặn "ai cho gì cũng không được lấy ạ".

===
Bí Quyết Của Nghề Kinh Doanh

Một người không quen biết đã kể lại cho tôi nghe một câu chuyện làm ăn khi chúng tôi bước ra khỏi ga xe điện cuối cùng .

- Tôi đã tìm ra một phương thức kinh doanh lý tưởng, làm giàu, không bao giờ bị lỗ cả : "Tôi kiếm tiền bằng cách bán đi tờ giấy hy vọng" .

- Ồ bán đi tờ giấy mà làm giàu à ?

- Vâng vì đó là vé xố. Mọi người thích thú mua với 2 đồng.

- Nhưng làm sao giàu được.

- Tôi để dành ngày qua ngày khi bán vé xố. Tôi ít tiêu xài và tôi có 1 số vốn ngày qua ngày

- Rồi anh làm ăn?

- Rồi 1 ngày trời mưa tầm tả. Tôi bán không được vé xố. Thế là tôi ôm hết và trúng xố.

- Ồ...
 
Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song
      Mục lục

 

Chuyện vui:

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay