Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Chuyện vui trong tuần
Mục lục
Chuyện vui:
Chuyện vui trong tuần: Nguyễn-Văn-Tài st

"1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ"

  12/2008

Khéo quá

Chồng làm về nhà thấy người vợ trẻ có vẻ lo lắng bèn hỏi: "Em gặp chuyện gì buồn phiền à?"

"Em buồn lắm, bởi vì lúc ủi quần áo em sơ ý đã làm thủng một lỡ trên chiếc quần mới của anh".

"Đừng nghĩ ngợi" Chồng an ủi vợ.

"Chẳng nhẽ em không nhớ anh còn một chiếc quần mới y chang vậy sao?"

"Tất nhiên là em nhớ chứ" Vợ vui vẻ.

"Vì có chiếc quần đó nên em mới có cái để vá vào cái quần thủng này đây".

====

Nếu như

Vợ: "Em cứ thường nghĩ nếu như em là đàn ông thì hay biết mấy."

Chồng: "Tại sao ?"

Vợ: "Mỗi khi đi ngang qua tiệm bán quần áo hay shop thời trang, trông thấy những thứ đẹp đẽ trong đó em có thể mua, mua rất nhiều, sau đó chạy như bay về nhà để tặng cho người vợ yêu của mình."
 

===

Nói làm gì nữa

Trong bữa ăn, chợt bé lên tiếng:
- Ông ơi..
Người ông có vẻ không bằng lòng:
- Trong bữa ăn không nên nói chuyện, mất vệ sinh, ăn xong hãy nói.

Xong bữa ăn, ông vui vẻ xoa đầ bé:
- Nào bây giờ cháu nói đi!

Bé buồn rầu đáp: Lúc nãy có con
ruồi ở trong bát của ông, bây giờ thì ông ăn nó rồi, còn nói làm gì nữa!


==

Ngang trái

Sau hơn hai giờ đứng dưới ban công huýt sáo làm hiệu, cuối cùng, chàng trai cũng được thấy người yêu xuất hiện trên khung cửa sổ. Nàng nói vọng xuống đường:
- Anh đi về đi! Bố em không đồng ý cho chúng mình tiếp tục quan hệ với nhau đâu.
Chàng trai rên:
- Em ơi! Em có biết là em đang làm trái tim anh rỉ máu không?
Đúng lúc đó, cánh cửa ngôi nhà bật mở và ông bố cô gái xuất hiện, tay lăm lăm một khúc:
- Tao còn có thể làm cho đầu mày đổ máu nữa kia .


===

Hôn Ai

Vợ:
Người làm mới đến nấu cơm cháy khét hết không nuốt nổi đâu. Xin lỗi anh nhé! Để đền cho anh hai cái hôn vậy...


Chồng:

Hay quá! Em gọi  cô ta ra đây đi!

===

Nàng Là Phù Thủy
Chàng trai con nhà giàu lái chiếc xe hơi mui trần, cạnh chàng là một cô bạn gái.

Cô gái nói với chàng trai:


Anh biết không? Em là một nữ phù thủy đấy. Em có phép bắt anh lái xe vào đâu là anh phải lái vào đấy ngay.

Chàng trai đáp:

Em thử trổ tài coi?

Cô gái liền cúi sát vào chàng trai lẩm nhẩm đọc một câu đại khái như thần chú.

Chẳng hiểu câu ấy nguyên văn như thế nào, chỉ biết rằng cô gái vừa nói xong là chàng trai vội vã gật đầu miệng nói:


Xin tuân lệnh.

Và chàng trai lái ngay xe hơi tới đậu trước một khách sạn.
 

===
Hiểu Vợ

Vợ vốn rất sạch sẽ. Đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã thấy sàn nhà đầy vỏ chai, cốc chén bẩn và thức ăn thừa. Trên bàn có mảnh giấy của chồng:

Xin lỗi em yêu, anh ngủ trước. Ngày mai anh sẽ dậy sớm dọn dẹp!

Vợ thấy dơ bèn tiện tay quét dọn. Lúc leo lên giường lại trông thấy một mảnh giấy khác để trên gối:


Cám ơn em yêu!

Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song
      Mục lục

 

Chuyện vui:

Copyright © 2011 | TN InfoWay