|
Một két bia
Một ông chồng sau khi tan sở không
về nhà như thường lệ, bà vợ ở nhà
lo sốt ruột khi kim đồng hồ ngày
càng nhích dần. Cuối cùng vào lúc 3
giờ sáng, nghe thấy tiếng động ở cửa
trước, bà vợ bước ra cửa số nhìn và
trông thấy ông chồng say rượu đang
mò mẫm lối vào nhà.
- ông có biết bây giờ là mấy giờ
không hả? – Bà vợ gắt gỏng.
- đừng có la lên như thế. Tôi về nhà
trễ vì phải mua một vài thứ cho ngôi
nhà của chúng ta đấy chứ - ông chồng
trả lời.
Ngay lập tức, bà vợ thay đổi thái độ,
bà ta chạy ngay xuống lầu mở cửa cho
chồng vào rồi nhẹ nhàng bảo:
- Thế anh mua gì cho chúng ta vậy
anh yêu?
- Một két bia!!!
|