|
Người chồng vô tư
Một người hàng xóm nói với ông chồng
bằng giọng gay gắt:
- Ông không thấy xấu hổ sao khi ông
ngồi ung dung uống bia, còn vợ ông
phải leo lên cái thang để sơn nhà.
- Tôi đã đề nghị đổi mà bà ấy không
chịu. Bà ấy không uống được bia -
người chồng từ tốn trả lời.
-------
Biết vẽ thế nào?
Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học
sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai
sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ
hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công,
em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ...
Riêng một em gái để tờ giấy trắng
nguyên, cô hỏi:
- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm
gì cả sao?
Em bé băn khoăn đáp:
- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng
chẳng biết nó hình gì?
-----
Đọc cuốn
Luật Doanh
nghiệp
Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật
Doanh nghiệp. Đứa
con trông thấy nói:
- Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn
thủng, trông thấy cả trời!
- Biết rồi!
- Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả
thấy kẽ hở nào".
----
CHIM ÉN BAY
(by Couvent des Oiseaux)
Trong bệnh viện, một người nằm băng
kín từ đầu tới chân chỉ để họ hai
mắt và miệng mũi. Thoáng thấy một
người bước vào, bệnh nhân thều thào
hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với tôi vậy ? Sao
tôi lại năm đây ?
-Anh không nhớ à ?
Cách đây ba hôm, tại nhà Ba Xí, có
một tiệc rượu mừng sinh nhật làn thứ
35 của hắn, chúng ta cùng đến chung
vuị
-Tôi nhớ mang máng thôi..Rồi sau đó,
chuyện gì xảy ra ?
- A, khoảng một hai giờ sáng, anh
trèo lên cửa sổ lầu một và kêu: "Ta
là chim én mùa xuân, ta bay, ta
luôn"..và anh nhảy xuống...
-Trời ơi ! Lẽ ra các anh phải ngân
tôi lại chỨ ! Phải làm thế nào cho
tôi hiểu mình không phải là chim én.
-Những ác nổi...
-Ác nổi sao ?
-Không biết sao lúc đó, chúng tôi
lại tin Anh là chim én thật. Thế mới
chết chứ !
--------
Cẩn Thận
Nhà văn nữ đi nghỉ hè. Một buổi sáng
vừa thay quần áo xong chợt thấy anh
bồi đẩy cửa, mang thức ăn sáng bước
vào.
Nhà văn hỏi:
- Sao anh không gõ cửa! Lở gặp lúc
tôi đang thay quần áo thì sao?
Anh bồi từ tốn nói:
- Xin cô đừng lo. Tôi đã nhìn kỹ,
chờ cô mặc áo đâu đó xong xuôi tôi
mới bước vào.
---
Chạy qua chạy lại
Có 3 anh chàng đứng ở cửa thiên
đường. Thiên sứ nói: "Ai làm toàn
việc thiện thì đứng bên phải này,
còn ác thì đứng bên trái kia".
Người thứ nhất: "Tôi đứng bên thiện".
Còn anh thứ hai vẻ mặt ưu sầu: "Trong
đời tôi làm ác quá nhiều, tôi bèn
đứng bên ác thôi". Trong lúc 2 anh
kia đứng yên 1 vị trí thì anh thứ ba
cứ chạy qua bên phải (bên thiện),
rồi 1 lúc chạy qua bên trái (ác)..cha.y
qua chạy lại hơn 100 lần mà anh thứ
ba cũng chưa ngừng chạỵ Thiên sứ bảo:
- Anh thứ ba vào ăn bánh và uống trà
với ta.
Thế là anh thứ nhất và thứ hai ngạc
nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Anh thứ ba chạy qua chạy lại làm
ta chóng mặt quá, ta mời vào ăn bánh
và uống trà nghỉ ngơi hỏi chuyện 1
chút rồi tính sau.
- ?!!!
-------------
Ba
thế hệ
(MinhKhai12A21986.
Bao st)
Cô giáo
sinh vật muốn bài giảng của mình
sinh động hơn nên đề nghị học sinh
về nhà tự tìm tòi nghiên cứu về sự
sinh sản.
Một học
sinh bèn về nhà hỏi gia đình.
- Mẹ ơi!
Con được sinh ra như thế nào hả mẹ?
- Cậu bé hỏi.
- Ừm! -
Bà mẹ lúng túng - Một con cò đã mang
con đến cho bố mẹ.
- Thế bố
mẹ được sinh ra như thế nào? - Cậu
bé gặng tiếp.
- Cũng
vậy thôi, một con cò đã mang bố đến
nhà ông bà nội và mang mẹ đến nhà
ông bà ngoại.
- Thế
ông bà được sinh ra như thế nào?
- Con
trai của mẹ! - Bà mẹ gắng ghìm giọng
- Cũng là cò mang đến thôi mà!
Vài ngày
sau, cậu bé trả bài cho cô giáo, mở
đầu bài viết với sự lúng túng:
"Em gặp
rất nhiều khó khăn với bài luận này
bởi một thực tế, trong gia đình em
không có sự sinh sản tự nhiên nào
trong suốt ba thế hệ".
------
Mất mùa
Một du
khách nghỉ trên một hòn đảo thuộc
Thái Bình Dương. Ông ta nhìn thấy
một người bản xứ đang ăn dừa, bèn
hỏi: - Nắng nóng thế này mà các anh
cũng hái dừa à?
- Chúng tôi không hái mà chờ khi gió
to, tự chúng sẽ rụng.
- Vậy khi không có gió thì làm thế
nào?
- Thì chúng tôi coi như mất mùa.
----
Tâm
sự
Hai cô bạn
gái nói chuyện với nhau: - Mình bảo
anh ấy là mình không muốn nhìn mặt
anh ta nữa...
- Còn anh ấy có thấy hổ thẹn và bỏ
đi không?
- Chỉ có tắt đèn đi thôi....
-----
Bác sĩ
Thầy thuốc
khám bệnh cho một người đàn ông, và
liên tục lắc đầu. Sau rốt, ông đặt
ống nghe xuống, ngoắt cô vợ anh ta
ra ngoài hành lang và nói nhỏ: - Tôi
chẳng khoái bất cứ điểm gì ở ông nhà
cả...
- Thì ngay tôi cũng vậy, thưa bác
sĩ, chung qui lại phải cố chung sống
vì con .
----
Chắc chắn là có
Một anh
chàng hỏi một cô gái xinh đẹp mặc
một bộ đồ tắm rất tiết kiệm, cô này
lại có vẻ vui sướng được mặc hở hang
như vậy.
- Mẹ cô có nổi giận không nếu bà ta
nhìn thấy cô mặc bộ đồ này?
- Chắc chắn là có... Vì đây là đồ
của bà ấy.
---
Sức mạnh của thói quen
- Ông
Martin, tại sao ông cứ đi dưới lòng
đường mà không đi trên vỉa hè?
- Tôi đã có thói quen như vậy. Tôi
cao hơn vợ tôi rất nhiều. Để cho mọi
người ít chú ý, nên mỗi khi đi phố
cùng vợ, tôi phải đi dưới lòng
đường!
|