|
Nhiều tình cảm nhất
Trong giờ
học giáo dục công dân, cô giáo hỏi một học
sinh :
- Trong gia đình em, em thấy ai là người
nhiều tình cảm nhất ?
- Thưa cô, bố em là người có nhiều tình cảm
nhất ạ.
- Là bố chứ không phải mẹ à ? - Cô giáo hỏi
lại.
- Thưa cô, đúng thế ạ ! ở nhà mẹ em vẫn bảo
bố em rằng : "Anh chỉ được cái đa tình là
giỏi !"
- ?
===
Cái tội
tinh tướng
Chàng rất tinh tướng,
luôn tìm mọi cách để gây ấn tượng với
phụ nữ. Nhưng mà "đi đêm lắm có ngày
gặp ma", hôm ấy chàng gặp một nàng
cũng không phải tay vừa.
Một hôm rảnh rỗi, chàng đi vào hiệu sách,
ưỡn ngực và hỏi cô bán sách xinh đẹp:
- Tôi muốn mua cuốn "Phải lấy người như anh",
ở đây có không?
Quay sang nhìn khách, cô gái đáp rất lịch
sự:
- Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh, anh
ạ.
- Thế còn cuốn "100 cách để trở thành trụ
cột trong gia đình"?
- Anh có thể tìm cuốn đó trong gian sách
dành cho thiếu nhi.
==
Chồng
Chồng đem lương về nhà.
Vợ kêu ầm lên là tại sao lương ít thế. Vợ
đem cho chồng nào là bát đĩa, nào là xoong
nồi ... chồng chui tọt vào gậm giường.
Vợ vớ lấy cái trục cán bột, quát:
- Chui ra ngay !
- Không ra !
- Ðã bảo chui ra ngay mà !
- Tôi là chủ gia đình. Tôi muốn nằm đâu thì
nằm, kệ tôi .
|