|
Bạn có cho rằng mình
hiểu hết những gì mà phụ nữ nói ra
hoặc thể hiện không? Hãy kiểm chứng
lại xem thế nào nhé! Tốt rồi!
Đây là từ mà phụ nữ dùng để kết thúc
một cuộc cãi vã với bạn khi họ cảm
thấy họ đúng và bạn cần phải im
miệng lại.
Đừng bao giờ nói "Tốt rồi!" khi họ
hỏi bạn trông họ thế nào bởi vì nếu
bạn trả lời như vậy, sẽ có một cuộc
tranh luận khác đang chờ bạn.
Năm phút!
Có nghĩa là nửa giờ. Nó tương đương
với khi bạn nói trận bóng đá bạn
đang xem trên tivi chỉ còn 5 phút.
Thế là hòa, đúng không!
Không có gì!
Có nghĩ là "Có gì", và bạn nên tìm
cách mà xoay sở đi. "Không có gì!"
thường được dùng để diễn tả cảm xúc
của phụ nữ khi họ muốn úp bạn xuống,
lật bạn lên, lộn trái bạn, xoay bạn
đằng trước ra đằng sau. "Không có gì!"
thường là dấu hiệu của một cuộc cãi
vã, và nó sẽ kéo dài trong "Năm phút"
rồi kết thúc bằng "Tốt rồi".
Cứ làm đi! (và nhướng mày)
Đây là một lời thách thức. Và như
thế có nghĩa là họ đang thất vọng về
bạn vì chuyện "Không có gì!" và cũng
sẽ kết thúc bằng "Tốt rồi!"
Cứ làm đi! (không nhướng mày)
Có nghĩa là "Cho qua" hoặc "Tôi
không quan tâm anh làm cái quái gì",
và bạn sẽ nhận được cái "nhướng mày"
trong vòng vài phút, theo sau là "Không
có gì!" và "Tốt rồi!", và sau cùng
họ sẽ nói trong vòng "Năm phút" khi
họ hết giận.
Thở dài mạnh
Đây không phải là một lời nói, nhưng
nó có ngôn ngữ riêng, và đàn ông
thường hay hiểu nhầm ngôn ngữ này.
Một cái thở dài mạnh có nghĩa là họ
nghĩ bạn là một thằng ngốc và họ
đang tự hỏi tại sao họ lại mất thời
gian đứng đó để tranh cãi với bạn về
cái "Không có gì!"
Thở dài khẽ
Nó cũng không phải là một lời nói,
nhưng nó có tuyên ngôn riêng của nó.
Nghĩa là cô ấy đang chịu đựng, và
bạn đừng dại mà cử động hay thở, bởi
vì cô ấy sẽ tiếp tục "chịu đựng" như
thế.
Được thôi!
Đây có thể được coi là một thông
điệp nguy hiểm nhất mà một phụ nữ có
thể nói với bạn. "Được thôi!" có
nghĩa là họ cần thời gian để nghĩ và
cân nhắc trước khi trả lại cho bạn
những gì xứng đáng với điều mà bạn
đã làm. "Được thôi" thương đi xem
với "Tốt rồi!" và kèm theo một cái "Nhướng
mày". |