| |
Thấy
được xem tập tiếp
Trong lễ Halloween, trẻ con thường hóa trang đi
đến các cửa nhà xin kẹọ Một thằng nhóc hóa trang
thành siêu nhân đến gõ cửa tiệm tạm hóạ
Hào hiệp cho nó một mũ đầy kẹọ Chẳng bao lâu sau,
thằng nhóc quay lại gõ cửa tiếp. Chủ tiệm ngạc
nhiêu hỏi:
- Cháu có phải là "siêu nhân" chú vừa cho kẹo
mấy phút trước không?
- Vâng ạ, nhưng bây giờ cháu là tập tiếp theo.
Và cháu nói trước là sẽ còn thêm 3 tập nữa được
sản xuất trong tối naỵ
===
Phụ nữ và đàn ông
Một tạp chí nhận được thư độc giả viết: "Tôi lấy
phải đức ông chồng lắm chuyện, suốt ngày thao
thao bất tuyệt về những đời vợ trước hết sức bực
bội. Các anh chị bảo tôi phải làm sao?"
Ban biên tập trả lời: "Hãy thao thao bất tuyệt
với ông nhà về những người chồng tương lai của
mình".
|
|