Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Chuyện vui trong tuần
Mục lục
Chuyện vui:
Chuyện vui trong tuần: Nguyễn-Văn-Tài st

"1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ"

  1/2009

Tìm đâu cho ra người đàn ông?

Một nhà vật lý lý thuyết mới lấy vợ. Tuy vậy anh ta vẫn giữ thói quen thức đêm để giải các phương trình. Nửa đêm cô vợ gọi:
- Anhhh... Em lạnh! Nhà vật lý lấy thêm chăn cho vợ. Được một lát sau
cô vợ lại gọi:

-- Anhhh... Em nóng! Nhà vật lý bật quạt. Thấy gợi ý hoài mà không được cô vợ sốt ruột nói thẳng:

- Em muốn đàn ông cơ. Không ngừng bấm máy tính, nhà vật lý lý thuyết trả lời:

- Em yêu, vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này anh kiếm đâu ra đàn ông cho em bây giờ.
====

Học Pháp văn

Trong giờ Pháp văn thầy giảng: Từ "Madame" chỉ người phụ nữ đã có chồng, "Mademoiselle" chỉ cô gái chưa lập gia đình. Còn "Monsieur" chỉ đàn ông. Chợt thầy thấy một học sinh nhìn ra cửa sổ, thầy gọi:
- Em hãy cho biết "Madame" và "Mademoiselle" khác nhau ra sao?
- Thưa thầy... khác ở chỗ có hay không có "Monsieur" .

===

Ranh ngôn kỳ lạ
Một người phụ nữ toàn diện: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.
- Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu... nữ tính.


==
'Chung thủy kiểu Úc'
Một cô gái xinh đẹp bước vào văn phòng thám tử tư. Thám tử hỏi cô gái:

- Thưa cô, tôi có thể giúp gì được đây?

Cô gái kêu lên mắt ngấn lệ:

- Trời ơi, tôi đau khổ quá! Thời gian gần đây, người yêu tôi rất ít đến với tôi. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng…

Cô gái chưa kịp nói xong, thám tử ngắt lời:

- Rằng anh ấy lừa dối cô, anh ấy có một phụ nữ khác?

- Đúng là tôi nghĩ thế - Cô gái thở dài- Nếu sự thật là như vậy thì tôi sẽ không chịu nổi, bởi chúng tôi đã thề chung thủy với nhau.

Thám tử nói:

- Thưa cô, chúng tôi sẽ tìm hiểu việc này và hoàn toàn bí mật. Bây giờ cô hãy đưa địa chỉ của anh chàng đó, trong vài ngày cô sẽ biết được sự thật.

- Tôi cũng hy vọng như vậy - cô gái đáp rồi đưa tay gạt mấy giọt nước mắt nữa - Dù sự thật có tàn nhẫn, ta biết được vẫn hơn. Tôi phải trả bao nhiêu cho việc này?

- 100 đô, cô không thấy quá đắt chứ? - Thám tử hỏi.

Cô gái ngạc nhiên nói:

- Tôi tưởng việc này ít nhất cũng phải tốn gấp năm cơ đấy chứ nếu chỉ thế thì…

Cô gái ngập ngừng:

- Thì tôi sẽ đưa cho ông địa chỉ của một người yêu… nữa… của tôi.

- ?????

Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song
      Mục lục

 

Chuyện vui:

Copyright © 2011 | TN InfoWay