Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Chuyện vui trong tuần
Mục lục
Chuyện vui:
Chuyện vui trong tuần: Nguyễn-Văn-Tài. 5/2009.

"1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ"
 

 

Việc ăn mặc

- Một phụ nữ đợi đến khi chồng mình dùng xong bữa tối và ngồi trước máy truyền hình trong suốt buổi tối, thì mới mặc một chiếc áo đầm để diện khi dạ hội cocktail rồi qua lại trước mắt ông ta. Bà ấy hỏi : - Anh thấy chiếc áo mới của em thế nào ? Em nghĩ đây là chiếc áo mà em sẽ mặc để đi dự buổi tiệc cocktail vào tuần tới.
- Hãy cất nó đi - Ông ta nói. Anh sẽ không muốn ai ở trong buổi tiệc thấy anh đứng bên em trong chiếc áo đầm ấy đâu.
- Bà ta : - Ðó là câu mà em mong anh sẽ nói. Ðây là chiếc áo đầm cũ của em đó mà. Giờ thì em có thể mua một áo mới được rồi. Cảm ơn anh yêu nhé.

===
Siêu
Sau nhiều lần gợi ý không thành, nàng bực mình hét tóang lên :
- Anh này siêu thiệt, miệng thì lúc nào cũng ba hoa về siêu người mẫu này, siêu người mẫu nọ, siêu sao này, siêu sao nọ ... mà khi em vừa nhắc đến 2 chữ "siêu thị" thì lại im bặt là sao ?

===

Đón khách

Buổi tối, vợ nói với chồng:

- Này anh, em vừa nhận được điện của bố ở quê nói mai bố ra chơi với chúng mình ít bữa!

- Thì sao?

- Mai em bận suốt ngày, không ra ga đón bố được!

- Tức là em muốn anh đi đón chứ gì? Nhưng khổ một nỗi là anh chưa biết mặt bố vợ!

Hai vợ chồng đang suy nghĩ rồi vợ reo lên:

- Anh nghĩ ra rồi. Em cứ bảo bố em khi xuống tàu, đứng ở ga, tay ôm một con cừu non, vai đeo một vò rượu là anh sẽ nhận ra ngay!

 

Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song
      Mục lục

 

Chuyện vui:

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay