|
11 năm đi bộ
vòng quanh trái đất
[John Tran st - 10/2011]
Quyết tâm
thực hiện mong muốn từ thời
thanh niên, ông ra đi để lại
người vợ và 2 người con trai
(của chồng trước) sống tại
Canadạ
Sau 11 năm cuốc bộ với 53
đôi giày, người đàn ông đến
từ Canada, ông Jean Beliveau,
sắp về đến nhà từ hành trình
đi bộ dài nhất lịch sử, vòng
quanh trái đất với 74.995
km, 64 quốc giạ
Ông Jean năm nay đã bước
sang tuổi 56. Ông bắt đầu
hành trình lịch sử của mình
trong ngày sinh nhật thứ 45,
ngày 18/8/2000, sau khi công
việc kinh doanh nhỏ của ông
phá sản.
Ông quyết tâm thực hiện mong
muốn từ thời thanh niên, vì
vậy ông ra đi để lại người
vợ và 2 người con trai sống
tại Canada
Người đàn ông cực kỳ kiên
trì này chia sẻ, ông thực
hiện hành trình đi bộ vòng
quanh trái đất nhằm nâng cao
nhận thức của mọi người về
vấn nạn trẻ em trên toàn cầu
đang phải đối mặt với bạo
lực và xung đột quốc giạ
“Đã có lúc tôi muốn dừng lạị
Điều này cũng tự nhiên thôi
mà, một lúc nào đó trong
cuộc đời, bạn muốn từ bỏ tất
cả”, ông Jean cho biết. “Khi
đến châu Phi, do quá sốc với
nền văn hóa lạ lẫm, tôi cũng
từng nói với vợ rằng tôi
muốn về nhà. Cố ấy liền trả
lời rằng, mọi người luôn
chào đón tôi quay trở về,
nhưng tôi đã thực hiện được
nửa hành trình, và cần cố
gắng tiếp tục đi xa hơn nữạ
Tôi đã có những thời gian
thật khó khăn, nhưng rồi mọi
chuyện đã qua, từng ngày,
từng ngày một”.
Chỉ trong vài ngày nữa thôi,
người vợ Luce Archambault,
sau 11 năm chờ đợi, sẽ được
gặp lại người chồng tại quê
nhà, thành phố Montreal. Vợ
ông cũng đã lập hẳn một
website wwwalk.org để cập
nhật chi tiết chuyến đi của
chồng mình.
Ông Jean nhớ lại, ở độ tuổi
ngoài 40, ông muốn thay đổi
cuộc đời mình khi biết lời
kêu gọi của Liên hợp quốc UN
về việc chấm dứt bạo lực và
chiến tranh. “Đôi khi trong
cuộc sống, chúng ta muốn
thoát khỏi cái gì đó. Và đó
là thời khắc của cuộc đời
tôi, tôi cần thay đổi khi đã
sống được nửa cuộc đờị Tôi
cần làm một điều gì đó trước
khi qua đời”, ông Jean nói.
“Tôi phải làm việc gì đó
khác thường, điên rồ một
chút. Và ý nghĩ đi bộ vòng
quanh thế giới đã xuất hiện.
Tôi đang đắn đó việc này có
đôi chút ngớ ngẩn nhưng vợ
tôi đã nói “Anh hãy thực
hiện đi””, ông Jean chia sẻ.
Suốt 11 năm ấy, ông Jean đã
đặt chân qua biết bao sa mạc,
ngọn núị Ông đã chìm đắm
trong không khí lễ hội tình
yêu trong vòng 9 ngày ở
Mexico, hay đội những chiếc
mũ rộng vành và để râu thật
dài ở Sudan.
Ông đã thực hiện hành trình
vòng quanh trái đất của mình
một phần nhờ vào tài trợ của
nhiều mạnh thường quân. Ông
được mời nghỉ ngơi trong
khách sạn, nhà thờ, trong tù
hay thậm chí trong cả một
lăng mộ.
Thú vị hơn nữa khi ông Jean
có dịp khám phá nhiều văn
hóa ẩm thực khác nhau trên
toàn thế giớị Những món ăn
từ côn trùng ở châu Phi,
thịt chó ở Hàn Quốc, thịt
rắn ở Trung Quốc, tất cả ông
đã đều thử quạ
Cảm giác được binh lính
trang bị vũ khí hộ tống ở
Philipin cũng là kỷ niệm khó
quên của ông Jean trong hành
trình có một không hai nàỵ.
|
|