|
Một cụ
bà tìm kiếm cụ ông cho mình trên mạng
Facebook, làm quen, gặp gỡ ngoài đời và
đã có một kết thúc đẹp như mơ.
Chuyện tình của cụ bà Barbara Moore, 77
tuổi và ông lão Laurence Brocklesby, 82
tuổi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Giáng sinh năm nay, hai ông bà sẽ cùng
tận hưởng niềm vui bên nhau trọn đời sau
khi tìm được một nửa còn lại qua trang
mạng xã hội Facebook.
Bà Moore bắt đầu dùng máy tính cách đây
4 năm sau khi chồng qua đời. Tuy nhiên,
không giống con cháu cũng như chẳng ngại
ngần những người dùng Facebook khác đều
còn trẻ, người nữ y tá già dùng mạng xã
hội này để tìm kiếm những bạn bè cũ.
Bà Moore cũng quyết định sẽ tìm các bạn
bè mới trong khu vực. Và rồi, bà bị cuốn
hút bởi những thông tin của ông
Brocklesby, người đã góa vợ cách đây 16
năm. Bà cụ ngại ngùng liên lạc, hỏi ông
Brocklesby về mẹo làm vườn. Không lâu
sau, hai người chat với nhau mỗi ngày,
mỗi lần kéo dài hàng giờ.
"Chúng tôi chat về mọi thứ, về sở thích,
về việc uống trà, về những gì chúng tôi
làm trong ngày. Thật ngạc nhiên là chúng
tôi có nhiều điểm chung tới vậy và cả
hai đều cởi mở qua internet. Tôi cảm
thấy, tôi có thể nói với ông ấy mọi điều
về mình mà không cần lo ngại bất cứ điều
gì. Sau khi biết rõ nhau qua mạng, chúng
tôi đã kết hôn và chờ tới Giáng sinh đầu
tiên như một cặp vợ chồng mới cưới", bà
Moore nói.
Cặp tình nhân sắp gần đất xa trời đã kể
lại chuyện làm thế nào mà sau 3 tháng
nhắn tin qua về, ông Brocklesby - cựu
công nhân nhà máy, thu đủ dũng cảm để
gặp bà Moore ngoài đời.
Hai người đã xem xét kỹ ảnh của đối
phương trên trang Facebook do đó họ biết
nên mong chờ điều gì.
Ông Brocklesby nói: "Chúng tôi đã trò
chuyện qua mạng và thậm chí còn bắt đầu
tán chuyện qua điện thoại mỗi tối. Tuy
nhiên, tôi không biết tới bao giờ mới
gặp cô ấy nêu không bị gẫy tay. Barbara
đề nghị lái xe đưa tôi tới bác sĩ vì tôi
không thể tự lái xe. Và đó là điểm bắt
đầu".
Cụ ông 82 tuổi nói thêm: "Tôi bắt đầu
dùng internet cách đây vài năm để tìm
lịch sử gia đình và nghiện net từ đó.
Internet thật tiện dụng để gặp gỡ bạn bè
đối với những người không thể ra ngoài.
Tôi có thể trò chuyện với tất cả mọi
người trên thế giới mà không cần rời nhà".
Bà Moore, có 3 con, 4 cháu và 4 chắt,
nói: "Thật tuyệt khi được gặp ai đó cùng
tuổi bạn. Chúng tôi đều nghĩ sẽ đơn độc
tới cuối đời".
Trước khi làm lễ cưới, bà Moore mời ông
Brocklesby, người có 4 con, 5 cháu và 4
chắt, tới sống cùng để bà có thể trông
nom ông và ông có thể dùng cầu thang máy
tại nhà bà.
Cặp vợ chồng mới cưới sống ở Shipley,
West Yorkshire, hiện cùng lên mạng và
trang mạng mà cả hai người đều thích là
Facebook, Friends Reunited, MSN, British
Legion và lịch sử xã hội vùng.
Tin VN
|