Đài truyền hình Mexico
mới đây đã đưa tin về
một sự kiện có thật được
giấu kín lâu nay: Một
“đứa trẻ ngoài Trái đất”
đã bị sa vào một chiếc
hố bẫy động vật tại một
nông trường hồi tháng
7/2005 và bị bắt.
Đó là nội dung bài báo
“Bí mật Mexico: Đứa trẻ
người ngoài Trái đất bị
bắt do sa bẫy” đăng trên
tờ Bild của Đức.

Bức hình được coi là ảnh
chụp thi thể “người
ngoài Trái đất” đã bị
bắt
ở Mexico hồi tháng
7/2005
Ông Jaime Maussan, 56
tuổi, một chuyên gia
nghiên cứu đĩa bay (UFO)
và là người chủ trì tiết
mục trên truyền hình lần
đầu tiên đã cho công bố
bức ảnh chụp sinh vật
ngoài hành tinh này với
tuyên bố: “Tôi xin khẳng
định, đây là ảnh thật!”.
Bài báo cho biết, ông
Jaime đã tình cờ biết
được câu chuyện ly kỳ
xảy ra tại một vùng xa
xôi hẻo lánh của Mexico.
Nhưng mãi đến cuối năm
ngoái, người chủ nông
trang mới đồng ý giao
sinh vật lạ ấy cho các
nhà khoa học nghiên cứu,
chụp CT và so sánh gien
với người Trái đất.
Theo lời kể lại,các nông
dân trong trang trại đã
phát hiện thấy “đứa bé
ngoài Trái đất” sa bẫy
và kêu gào. Do quá sợ
hãi nên họ đã đổ nước để
dìm chết đứa bé. Họ phải
dìm nước ba lần và lần
cuối cùng họ phải dìm
mấy tiếng đồng hồ, đứa
trẻ ngoài Trái đất mới
chết hẳn.
Qua nghiên cứu, các nhà
khoa học nhận thấy cơ
thể của đứa bé ngoài
Trái đất gần giống thằn
lằn, ví dụ răng không có
chân, có thể sống rất
lâu dưới nước..., nhưng
lại có nhiều điểm giống
người Trái đất như các
khớp xương.
Đầu sinh vật lạ rất lớn,
nhất là phần thùy não
phía sau, nếu là con
người thì đó là nơi phụ
trách việc học tập và
ghi nhớ. Chính vì vậy,
các nhà khoa học dự đoán
sinh vật này rất thông
minh.
Ở nơi bắt được sinh vật
lạ được ghi nhận thường
xuất hiện các đĩa bay và
các vòng tròn bí ẩn trên
cánh đồng. Chính vì vậy,
người ta nghi ngờ sinh
vật lạ này chính là
người ngoài Trái đất, vô
tình hoặc cố ý ở lại
Trái đất.
Ông Jaime Maussan sẽ
tiếp tục điều tra về vụ
việc này. Ông nói, các
nông dân đã bắt được
sinh vật lạ kể với ông:
Khi đó ở đấy còn có một
sinh vật tương tự nữa,
nhưng khi các nông dân
đến gần hố bẫy thì nó
chạy mất.
Theo Sina-12/9/2009