| |

Hai sinh viên Trung Quốc vô tình nhìn thấy vật thể
bay không xác định trong lúc chụp ảnh bầu trời đêm
của một thành cổ.
Vật thể lạ liên tục xuất hiện rồi biến mất trên
bầu trời thành cổ Bình Dao. (Ảnh: People Daily).
People Daily cho biết, Gu Peiwen và Sun Jiali -
hai sinh viên thuộc khoa Nhiếp ảnh của Học viện
Truyền thông thuộc Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân -
mang ảnh tới tham dự Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Bình
Dao lần thứ 10 tại thành cổ Bình Dao, tỉnh Sơn Tây,
Trung Quốc vào ngày 18/9. Vào đêm 22/9 trăng sáng
và rất đẹp nên hai người ra đường để chụp ảnh bầu
trời. Trong lúc chụp họ nhìn thấy một vật thể lạ
phát sáng lọt vào tầm ngắm của ống kính.
Vật thể bay trên không trong khoảng 40 phút nhưng
liên tục hiện ra rồi biến mất. Cứ sau mỗi lần hiện
ra vị trí của đường bay của nó lại thay đổi so với
lần trước Tuy nhiên, Gu và Sun không thể nhìn thấy
vật thể bằng mắt thường. Một nhóm thanh niên cũng
quan sát vật thể qua máy ảnh của họ.
Khoảng 200 bức ảnh mà hai sinh viên chụp cho thấy
đó là vật thể hình cầu với hai dải sáng hai bên.
Gu và Sun gửi những bức ảnh tới một phóng viên vào
chiều ngày 23/9 với hy vọng các nhà khoa học sẽ
xác định được vật thể lạ sau khi chúng được đưa
lên báo.
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|