Tháng
6 vừa qua gia-đình tôi đi
Cancun. Đây là lần thứ 5
tôi đến nơi nầy nhưng vẫn
không chán vì lúc nào cũng
có chỗ đi chơi. Thời gian
tốt để đi là vào khoảng
tháng 1 đến tháng 6. Khí
hậu tốt và giá rẻ. Từ
tháng 7 đến tháng 10 là
mùa mưa nhưng hầu như chỉ
mưa chừng vài giờ là tạnh
hoặc mưa vào ban đêm. Đi
muà nầy đông du khách địa
phương nghỉ hè vì bãi
trường và lại có cơ hội
gặp bão. Thời tiết nóng và
ẩm thấp hơn các tháng
khác. Từ Cali qua Cancun
mất 5 giờ bay hoặc nếu đi
từ Texas thì chỉ 3 giờ
bay. Nhiều hãng máy bay
như Mexicana hay có chương
trình sale, mua 5 vé sẽ
được tặng một vé free.

Cancun là bãi biển được
xếp hàng thứ 5 trong những
biển đẹp nhất thế giới.
Mỗi lần đi Mễ tôi chỉ cần
mang theo chừng $200 US
tiền mặt để xài liền và
sau khi đến đó tôi vào các
nhà bank quốc tế
(Internation bank) hay ATM
ở khách sạn để rút tiền
xài. Làm như vậy mình khỏi
phải mang tiền mặt nhiều
cho nặng túi và cũng không
cần phải đổi tiền mà vẫn
có Peso để xài. Hối đóai
lúc nào cũng chính xác hơn
đổi chợ đen bị mất giá.
Nếu không muốn đổi tiền mà
xài dollars cũng được
nhưng mình sẽ bị thiệt
hơn. Thí dụ hối đoái là $1
dollars = 11 pesos thì khi
xài dollars họ tính chỉ có
10 pesos. Lần đầu tiên khi
đến Mexico tôi cũng hơi lo
vì không biết tiếng
Tay-ban-nha nhưng hầu như
tất cả mọi người làm việc
ở phi trường hay mọi nơi
khác điều biết tiếng Anh.
Thủ tục thông hành
(Immigration) rất nhanh
chóng và phi trường lúc
nào cũng có nhân giúp lấy
hành lý và kiếm xe
(shuttle) đưa mình về
hotel.
Cancun nằm về phía
Carribean nên nước biển
rất trong, xanh biếc và
đặc biệt nhất là bãi cát
trắng mịn đi mát rượi chứ
không nóng chân. Tất cả
hotel điều quy tụ về một
chỗ gọi là hotel zone dọc
theo bờ biển nên các khách
sạn đều có bãi tắm phía
sau. Ở đây là chỗ du lịch
nổi tiếng nên có rất nhiều
khách sạn lớn. Những hotel
nằm về phía gấn phố (down
town) thì nước lặng và ít
sóng còn nếu thích tắm
biển và chơi sóng như
gia-dình tôi thì chọn
những hotel xa phố. Vật
giá bên Cancun cũng không
rẻ như nhiều người tưởng
vì là chỗ du lịch. Trung
bình một bữa ăn tối khỏang
$20-25 US cho một người.
Tất cả các khách sạn lớn
đều xây gồm 2 dãy. Một bên
là khách sạn thường và một
bên là condo resort gồm 1
đến 3 phòng đủ chỗ ngủ cho
2 đến 8 người. Các condo
đều có phòng khách, nhà
bếp, tủ lạnh với đầy đủ
dụng cụ nhà bếp cho mình
dùng như nhà riêng. Nếu đi
gia đình đông, bạn chỉ cần
ghé chợ là có thể nấu
nướng ăn uống ở nhà, vừa
rẻ lại thỏai mái. Khi đến
hotel, sẽ có rất nhiều
tour/excursion đễ mình
chọn đi chơi chứ không cần
thiết phải đặt mua từ bên
Mỹ.


Những tour đi lặn xem cá
bằng tàu Catamaran. Tour
nầy rất hào hứng. Chuyến
đi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ
chiều. Từ lúc lên tàu là
đã có thức ăn sáng như
trái cây, bánh ngọt và
trưa thì ăn theo kiểu
buffet ở một bãi biển, còn
nước uống thì thả dàn cả
ngày, kể cả beer. Trên
tàu, đòan nhân viên lúc
nào cũng lo lắng cho mình
thật đầy đủ và chu đáo. Họ
luôn làm trò, chọc cười
hay bày trò chơi cho không
khí vui nhộn náo nhiệt để
khách không thấy nhàm chán
khi ngồi lâu trên tàu. Tàu
ghé đến những chỗ có nhiều
cá và san hô để lặn
(snorkel) xem cá. Có hướng
dẫn viên đưa đi theo từng
nhóm từ 10 người trở lại
để dễ kiểm soát vì họ luôn
quan tâm đến sự an toàn
của chúng ta.

Tôi thích nhất là qua đảo
Isla Mujeres (tạm dịch là
đảo phụ nữ hay Island of
the women) cách Cancun
chừng 45 phút đi tàu. Mình
có thể đặt mua tour ngay
khách sạn, sẽ có xe đến
đón và tàu chở qua đảo
chơi, đi từ sáng đến chiều
bao cả ăn uống và đưa đi
chơi. Nếu bạn muốn đi rẻ
hơn thì lấy taxi hay đón
xe bus đến bến tàu mình tự
mua vé qua đảo. Khi lên
xe, bạn chỉ cần nói bác
tài xế ngừng ở bến mình
muốn đến là yên tâm ngay.
Điều thích thú là xe bus
bên Mễ ngừng bất cứ chỗ
nào để đón hoặc thả khách
chứ không thiết phải ngay
trạm. Bến tàu thứ nhất tại
El Embarcadero có tàu nhỏ
hoả tốc (express boat) giá
vé $7 US cho 2 bận đi và
về. Bến thứ hai tại Puerto
Juarez có phà lớn qua đảo
giá rẻ hơn. Phà chở nhiều
người hơn, phần đông là
người bản xứ qua đảo buôn
bán hằng ngày. Ngồi trên
tàu hỏa tốc tôi nhìn xuống
mặt nước thấy đáy biển mặc
dù tàu chạy nhanh và biển
rất sâu nhưng vì nước
trong và cát trắng tôi
thấy cả những ngọn cỏ rong
mọc ở dưới đáy.
Vừa đến đảo có rất nhiều
người mời gọi chúng tôi
thuê ghe đi chơi (water
taxi). Giá thuê ghe cho
nửa buổi là $20 US mỗi
người hoặc nếu đi gia đình
đông bạn có thể bao ghe
$100 US gồm luôn ăn trưa.
Họ chở chúng tôi đến giữa
biển có một ngọn hải đăng
(light house) nằm trơ trọi
trên một hòn đảo nhỏ xíu.
Ở đây nước cạn chỉ đến
bụng rất dễ tắm. Họ có sẵn
mắt kiếng lặn cho mình
dùng để xem cá nếu không
có mang theo và hướng dẫn
viên đưa mình đi bơi xem
cá. Cá ở đây lớn hơn gang
tay và rất dạn. Khi tôi có
thức ăn chúng tới cả bầy
trăm con để ăn và tôi có
thể bắt cá bằng tay được.

Sau khi xem cá, ghe đưa
chúng tôi đến bãi biển
Garafón ăn trưa. Ở đây
thức ăn đã được đặt sẵn ở
một nhà hàng nhỏ. Chúng
tôi ăn cá nướng dùng với
cơm, đậu xào theo kiểu Mễ
(refried bean), rau xà
lách và banh tráng Mễ
(tortilla). Nước uống thì
gồm các loại nước ngọt,
nước lạnh và beer. Bữa cơm
trưa ăn tạm được chứ không
ngon miệng cho lắm nhưng
nhờ bơi mệt nên mọi người
đều đói và ăn sạch hết.
Chúng tôi ở lại đây tắm
biển, và mua sắm thêm vài
giờ.
Sau đó ghe trả chúng tôi
về bãi biển phía Bắc
(North beach). Chỗ nầy rất
đẹp, nước thật ấm không có
nhiều sóng nên nhiều người
đến đây tắm. Ở đây có vài
nhà hàng và những người
bán hàng rong. Tôi thuê dù
che nắng và ghế ngồi ngoài
biển. Tôi chọn một chỗ
ngồi ngoài bãi cát và họ
đào lỗ cắm dù ngay tại chỗ
cho tôi. Tôi thấy một
người bán nước dừa tươi và
gọi anh ta đến mua một
trái dừa. Anh liền chạy
đến cây dừa gần đó leo lên
hái mang xuống và lấy dao
chặt ngay tại chỗ rồi cắm
ống hút đua tôi uống.
Hương vị nước mát làm tôi
nhớ đến quê nhà... Tôi ở
lại đây chơi đến chiều rồi
đón chuyến tàu cuối trở về
Cancun.


Isla Mujeres cũng có nhiều
chỗ đi chơi khác. Cách
tham quan đảo tốt nhất là
thuê xe điện golf cart giá
$45 cho nguyên ngày. Ngoài
ra cũng có taxi đưa mình
đi bất cứ đâu giá từ $5-10
US tùy theo đi xa hay gần.
Chúng tôi ghé thăm trại
nuôi đồi mồi. Đến mùa đồi
mồi lên bờ đẻ trứng vào
ban đêm người ta đem trứng
về nuôi trong hồ cho đến
lớn rồi thả ra biển lại.
Lần đầu tiên tôi được nhìn
thấy một con đồi mồi có 2
đầu, người ta gọi là đồi
mồi sinh đôi vì bị dính
liền vào nhau (siamese
twins). Những hồ nuôi đồi
mồi đủ loại và cỡ khác
nhau. Tại đây cũng có nuôi
những con vật khác sống
dưới biển như sao biển,
các loại ốc và cá lạ.
Từ trại đồi mồi đến trung
tâm nuôi cá heo (Discovery
Dolphin center) rất gần. Ở
đây họ nuôi cá heo và tập
luyện cho cá bơi và làm
trò với khách. Những con
cá thật khôn và dễ thương.
Chúng có thể làm đủ trò và
chơi với khách. Giá bơi
với cá là $125 US cho nửa
giờ, tuy đắt nhưng cũng
đáng tiền lắm. Nếu không
muốn tắm với cá, ngồi trên
thềm nhìn cá biểu diễn
cũng rất vui. Ở đây cũng
có một nhà hàng ăn bao
bụng (buffet) giá $15 US
bao luôn nước uống và mình
có thể ở đây ăn uông cả
ngày và xem những con vật
khác làm trò như khỉ, két
v.v. Ngoài ra cũng có hồ
bơi và biển tắm.

Tôi thích vào buổi chiều
khi tất cả tàu bè đã về
lại Cancun, Isla Mujeres
trở nên vắng lặng như một
làng đánh cá. Ngồi ở bãi
biển nhìn nước trong xanh
với những ngọn sóng li ti
đánh vào bờ và xem mặt
trời lặn thì thật thú vị.

Cancun còn có những tour
khác như đi thám hiểm
trong rừng (jungle tour).
Chuyến đi khởi hành lúc 9
giờ sáng và nhớ mang theo
thuốc bôi để muổi khỏi cắn
và mang giày thoải mái để
vưà đi khô vừa đi nước
được. Họ để mình tự lái xe
jeep, mỗi xe chở từ 2 đến
4 người tuỳ gia đình. Xe
lái ra xa lộ đi về phía
Playa Del Carmen tức là
phía Nam. Đến ven rừng
đoàn xe ngừng lai và chúng
tôi được chuyển lên một
chiếc xe truck mui trần để
đi vào rừng, đi một khoảng
khá xa. Khi xe không còn
đường để đi nửa, chúng tôi
bắt đầu cuốc bộ theo hướng
dẫn viên tên Carlos đi sâu
hơn nửa. Hai bên cây cối
um tùm như mình đang đi
trong rừng Amazon. Lúc nầy
thì muỗi cắn te tưa nếu
bạn không có mang theo
thuốc, nhưng may thay
Carlos đã lo sẵn.
Chúng tôi đến một hang
động mà ngày xưa người mọi
bản xứ Mayan đã từng sống.
Trong hang có chăng đèn mờ
để khách thầy đường và tôi
thấy các loại nham thạch
bám chung quanh tường. Sau
đó chúng tôi dừng lại ăn
trưa, thức ăn và nước uống
đã được Carlos và đoàn lo
sẵn rất đầy đủ. Chúng tôi
ăn bánh mì và uống nước
lạnh cho nhẹ bụng. Sau khi
ăn trưa đoàn tiếp tục đi
bộ đến một nơi mà tôi chỉ
nhìn thấy một cái lỗ lớn
dươí đất có cầu thang xoắn
chỉ vừa cho một người
xuống. Chúng tôi lần lượt
từng người leo xuống
thang. Hang khá sâu và khi
xuống đến phía dưới tôi
thấy một thế giới mở rộng
ra và có chăng đèn sáng
choang. Dưới lòng đất nầy
là một cái hang có dòng
nước ngọt chảy sâu ra xa
đến biển gọi là Tak-be-ha
Cenote. Họ cho chúng tôi
mặc quần áo lặn (wet suit)
vì nước lạnh khoảng 60 độ.
Chúng tôi bơi trong hang
với mắt kiềng lặng, tay
cầm đèn soi và tôi thấy
như mình đang nhìn một
thành phố chìm dưới nước,
một thế giới rất khó tả. Ở
đây nước trong veo và có
những loại cá rất nhỏ.
Không biết các loài cá nầy
ăn gì để sinh sống vì
không có rong riêu hay
thực vật nào khác.
Sau khi rời nơi đó đoàn
lại đến một hang khác có
tên là Dos Ojos (tạm dịch
là 2 con mắt/2 eyes) vì ở
đây có hai cái hang cách
xa nhau và có dòng nước
ngọt chảy ngầm dưới lòng
đất ăn thông với nhau như
2 con mắt. Chúng tôi lặn
từ hang bên đây thông qua
đến bên kia và có nhiều
chỗ khe đá chỉ vừa cho một
người qua và bên trên là
đá sát đầu.
Rời khỏi Dos ojos lúc nầy
trời cũng đã xế chiều,
đoàn chúng tôi bắt đầu rời
rừng và trên đường về ghé
ăn tối tại một nhà hàng đã
được đặt sẵn thức ăn ở
Playa del Carmen trước khi
về lại Cancun. Bữa cơm
ngon miệng vì đi bộ và bơi
nhiều . Chúng tôi về đến
khách sạn khoảng 8 giờ
tối. Thật là một chuyến du
ngoạn thật lý thú và đầy
mạo hiểm mà tôi chưa từng
trải qua.
Về phía Riviera Maya có
rất nhiều chỗ đi chơi như
Tulum là di tích ngày xưa
người Mayan giết cả ngàn
người, hầu hết là phụ nữ
và trẻ con, để tế thần. Xe
bus đón chúng tôi từ khách
sạn và đi khoảng 2 giờ
trên xa lộ đi về phía Nam.
Sau đó xe ngừng ở trạm
phía ngoài và mọi người
phải cuốc bộ cả nửa cây số
mới đến Tulum. Ở đây có
người thông dịch và giải
nghĩa cách sống của người
Mayan ngày xưa. Đền thờ
được xây trên ngọn đồi
tĩnh mịch và bên dưới là
biển. Cảnh ở đây thật đẹp
và thơ mộng. Tôi rùng mình
nghĩ chắc có rất nhiều ma
lẫn quẫn vào buổi tối vì
những oan hồn đã chết.

Sau khi viếng Tulum, xe
đưa chúng tôi đến Xelha
(đọc là Shel-ha) là nơi
nuôi cá thiên nhiên rất
lớn để mình bơi với cá. Về
phía Nam cũng có Xcaret
(đọc là Chic-ka-rét) là
một công viên nuôi cá
thiên nhiên và nhiều chỗ
đi chơi khác. Nếu bạn ở
khách sạn về phía Playa
Del Carmen hay Riviera
Maya thì có thể thuê xe
mình tự lái đi chơi. Những
bãi biển về phía nầy rất
vắng người nhưng lúc nào
cũng có quán ăn để phục vụ
cho bạn.
Ngòai đảo Isla Mujeres còn
một đảo lớn hơn là Cozumel
cách xa Cancun 2 giờ đi
bằng tàu. Từ Cancun chúng
tôi lấy taxi hoặc đón bus
đến Playa Del Carmen cách
Cancun nửa giờ để đón tàu.
Bạn cũng có thể mua tour
đi thẳng từ Cancun. Nơi
đây nổi tiếng là thiên
đường xem cá. Có một lần
tôi nghỉ hè ở Cozumel.
Khách sạn của tôi không có
bãi biển (beach) nên muốn
tắm biển thì có cầu thang
xuống và nước rất sâu
khoảng 30 feet (10 metres)
nhưng vẫn nhìn thấy đáy
biển. Tắm ở đây giống như
mình bơi trong một hồ bơi
nước mặn với rất nhiều cá
và san hô đủ màu đủ lọai.
Mỗi ngày tôi chỉ cần ngồi
trền thềm lấy mì gói rãi
cho cá ăn cũng đủ thích
thú.
Điều tôi thích nhất khi đi
Mễ là ban ngày đi chơi
mệt, chiều về đến khách
sạn thì ngâm mình dưới hồ
bơi đến tối cũng không sao
vì thời tiết và nước lúc
nào cũng ấm. Muốn chơi xe
trượt nước (jet ski) hoặc
tàu kéo dù (parasail) ngay
tại biển cũng có. Khi ngồi
ngòai biển hoặc tắm trên
hồ bơi lúc nào cũng có
nhân viên của khách sạn
đến hỏi xem mình cần gọi
thức ăn hay nước uống họ
sẽ mang tới. Chỉ cần đưa
số phòng và ký vào hóa đơn
để tính tiền, rất tiện .
Nhiều khách sạn có từ 3
đền 5 nhà hàng ăn với đủ
loại thức ăn quốc tế để
mình chọn lựa. Để khuyến
khích khách dùng mọi dịch
vụ tại khách sạn, nhiều
hotel bớt 10% tổng số tiền
mình đã tiêu xài khi check
out ra về. Tôi thích ăn
tại khách sạn hơn vì thức
ăn ngon hơn ngoài phố và
không cần đi xa. Tôi cũng
thấy khi gọi thức ăn mang
lên phòng (room service)
giá lại rẻ hơn ăn ở nhà
hàng. Shopping cũng không
cần đi xa, chỉ cần ngồi
ngòai biển dưới những mái
dù đan bằng lá dừa để che
nắng gọi là palapas, người
bán hàng tấp nập qua lại
mời mộc mình mua đủ thứ.
Nhưng nếu bạn thích đi phố
mua sắm thì có nhưng Mall
lớn, còn nếu muốn ăn rẻ mà
không thích nấu cũng có
McDonald, gà chiên của
Kentucky hay Domino pizza
hoặc những món khác. Nói
chung cái gì cũng có.
Người Mễ ở Mexico rất tốt
bụng và hiếu khách chứ
không giống người Mễ sống
ở Mỹ. Họ không tham lam và
luôn sẵn sàng giúp đở mình
rất ân cần, lịch sự. Họ
lúc nào cũng xem mình như
thượng khách. Khi tôi vào
nhà hàng, bất cứ ở khách
sạn hay ngoài phố, mà muốn
ăn một món khác không có
trong thực đơn, họ cũng
luôn sẵn sàng chìu ý khách
và làm đặc biệt cho tôi.
Cách sống của họ cũng
tương tự người Á Đông.
Ông, bà, cha, mẹ, anh,
chị, em đều sống chung
dưới một mái nhà và đùm
bộc lẫn nhau. Khi đi nghỉ
hè họ cũng đi theo đại
gia-đình.
Lần đầu tiên tôi đi chơi
bên Mexico là ở Cabo San
Lucas. Khi đến tôi cũng sợ
vì nghe nói cướp bốc và
gian lận nhiều ở biên giới
Tijuana (ranh giới giữa
California và Mexico). Một
hôm vợ chồng tôi ra bank
ghé vào ATM lấy tiền vào
buổi chiều. Chung quanh
nhà bank điều đóng cửa và
rất vắng. Chúng tôi nói
với nhau là nếu lỡ bây giờ
có ai giết mình lấy hết
tiền cũng chẳng ai hay
biết. Mặc dù nghỉ vậy
nhưng chúng tôi vẫn về đến
khách sạn an toàn. Những
buổi chiều sau khi dùng
cơm, vợ chồng tôi thích
thả bộ về khách sạn từ
ngoài phố và tôi thấy mấy
người Mễ đứng tụm 5 tụm 7
ngòai đường thấy cũng
ngán. Tôi nghỉ đến mấy
băng đảng bên Cali ở những
khu phố không an ninh cũng
hay tụ họp nhau như vậy.
Rồi một hôm, khi ngồi
ngòai biển, có một người
bán dạo đến bán cho tôi
một cái mềm. Sau khi giá
cả xong xuôi trả tiền thì
anh ta nói tôi là người
khách đầu tiên mở hàng nên
anh không có tiền thối.
Anh nói phải chờ đến trưa
anh bán thêm mới có tiền
lẻ thối lại cho tôi rồi
anh ta đi mất. Tôi ngồi
ngẩm nghỉ chắc anh chàng
nầy đi luôn rồi vì người
ta bán dạo đi khằp nơi
biết đâu mà tìm? Bảo đảm
VN là đi luôn không trở
lại rồi. Đến trưa thì anh
ta thật sự đến thối tiền
lại cho tôi mà khi tính ra
tiền Mỹ chỉ hơn có $1
dollar. Từ đó tôi không
còn nghi ngờ gì về người
Mễ nữa và tôi cũng suy ra
được: Sở dĩ họ đứng ngòai
đường vào buổi chiều vì
nhà nghèo mái lợp bằng
thiết nên trong nhà rất
nóng, họ phải ra ngòai
hóng gió.
Mexico có rất nhiều chỗ du
lịch, mỗi chỗ có một vẻ
đẹp riêng của nó nhưng tôi
vẫn thích nhất là Cancun
và mỗi lần rời nơi đó tôi
vẫn biết mình sẽ trở lại
vào một dịp khác.











