|
Tahiti
nằm ở Thái Bình Dương, nhưng
lại thuộc về nước Pháp, với hơn
một trăm hòn đảo rải rác,
Tahiti nhìn từ trên cao giống
như những đám cỏ xanh mọc
giữa biển. Bora Bora, hòn đảo
nhỏ nằm cách đảo chính
khoảng hai giờ bay. Nngười dân
đảo chào đón bằng nụ cười
rạng rỡ và vòng hoa cổ sặc
sỡ. "Ia Orana", "Maeva" et "Manava"
- những câu chào mừng không
ngừng vang lên. Có lẽ hiếu
khách và sự nồng nhiệt là
bản tính vốn có của người
Polynesia.
Cát trắng, biển xanh và
những ngôi nhà trên biển
Nét độc đáo của Bora Bora
là những bungalow mái lợp
bằng lá dừa, nằm ngay trên
mặt nước. Một hành lang gỗ
dài đưa chúng tôi từ bờ cát
tới từng bungalow. Thật
tuyệt khi được ở ngay trên
mặt nước trong xanh, phẳng
lặng gần như không gợn sóng,
chỉ cần bước xuống cầu
thang là chạm biển. Nước
biển xanh biếc, nhìn rõ
những rạn san hô và từng
đàn cá nhỏ.

Biển ở đây dường như dành
riêng cho những người "đi
trốn" sự ồn ào tấp nập của đô
thị như chúng tôi: yên tĩnh
một cách lạ thường. Không
một tiếng động nào khác
ngoài tiếng gió, tiếng rì
rầm của biển. Nằm dài trên
cát, tận hưởng sự mơn man
của nắng và gió là thú thư
giãn mỗi sáng của tôi.
Đảo được bao bọc bởi những
rạn san hô, là nơi sinh sống
của vô vàn sinh vật biển.
Chỉ cần mang mặt nạ và ống
thở là chúng tôi có thể
snorkling hàng giờ, ngắm
nhìn san hô và những đàn cá
đủ màu. Đôi lúc có những
đàn cá nhỏ cả ngàn con bé
li ti bơi qua, tạo thành một
vệt đen dài.
Nếu tới đây mà không lặn
biển thì coi như bạn đã bỏ
phí một phần thú vị quan trọng
nhất của chuyến đi. Nếu cảnh
đẹp trên đất liền của Tahiti
đã nổi danh từ lâu với tên
gọi Hòn đảo Thiên đường, thì
thế giới dưới nước ở đây
lại như một cô gái trinh
nguyên. Dân lặn biển nghiệp
dư như chúng tôi cũng dễ
dàng thám hiểm vào thế
giới của những con cá mập
đang bơi lòng vòng một cách
thư thái quanh các đảo san hô.
Cá mập xám, cá mập đầu
búa... thỉnh thỏang lại
lượn trước ống kính máy
ảnh của chúng tôi như muốn
mời gọi du khách chụp hình
chúng.
Quà tặng từ biển xanh
Hẳn bạn đã từng nghe nói
tới những viên ngọc trai
Tahiti? Ngọc trai ở đây là
biểu tượng cho cái đẹp và
sự thanh lịch, đặc biệt là
những viên ngọc trai đen vô
cùng quý hiếm.

Từ 40 năm nay, ngọc trai của
Tahiti đã trở thành một mặt
hàng tuyệt vời trên thế
giới. Những nhà thiết kế
thời trang danh tiếng như Jean
Paul Gaultier, Karl Lagerfield,
Alexander Mc Queen... đã từng
dùng ngọc trai Tahiti để tô
điểm cho mẫu thiết kế của
mình.
Để tìm hiểu rõ hơn về
những hạt ngọc của biển
này, chúng tôi đã tới thăm
một trại nuôi trai lấy ngọc.
Họ bỏ vào trong miệng trai
một hòn bi nhỏ làm từ vỏ
hào, sau 4 năm, một hạt ngọc
mới hình thành. Tuy việc
nuôi trai lấy ngọc này nhanh
hơn việc khai thác ngọc tự
nhiên nhưng cũng rất công phu
và đòi hỏi sự chăm sóc kỹ
lưỡng.
Chuyến dã ngoại và nấu ăn
bên bờ biển
Nằm ở vùng nhiệt đới nên
hoa quả của Tahiti rất phong
phú, nhiều nhất là xoài,
dừa, dứa, đu đủ Riêng chuối
ở Tahiti có tới cả chục
chủng loại khác nhau. Có lẽ
vì vậy mà món ăn ở đây luôn
có màu sắc và vị của trái
cây.

Thú vị nhất là được thưởng
thức món ăn Tahiti ngay trên
bờ cát không một bóng người,
chỉ có mặt nước trong xanh
phẳng lặng và hàng dừa xanh
mát.
Các món ăn của Tahiti cũng
như ở những hòn đảo Polynesia
đều mang hương vị tự nhiên
của các sản phẩm tươi sống,
đặc biệt là món cá. Cho dù
bạn chọn món ăn nào thì
chính giữa đĩa cũng có một
miếng cá, cá thu, cá ngừ,
hay lọai cá có tên mahi mahi
được nướng thơm lừng hoặc để
sống. Tôi chọn món vedette
của đảo: món cá sống theo
kiểu Tahiti, tẩm hương vị
của chanh và nước dừa ngòn
ngọt, bày trên miếng lá
chuối xanh. Món ăn chỉ nhìn
là đã thấy thèm rồi. Món
cá sống này có thể ăn cùng
cơm trắng. Còn bây giờ thì...Tama'a
maitai (Chúc các bạn ngon
miệng - theo tiếng Tahiti)
Theo Hà Millard |