|
Nằm tách biệt
ngoài khơi Vịnh Napoli và bán
đảo Sorrento thuộc Italia, từ
thời cổ đại La Mã đảo Capri đã
nổi tiếng là nơi giới quý tộc
tìm đến để nghỉ mát. Từ hậu bán
thế kỷ 19 trở đi Capri là nơi
thu hút du khách Âu châu, trong
số đó có nhiều nghệ sĩ, họa sĩ
và văn hào như John Singer
Sargent, Frank Hyde, Norman
Douglas, August Kopisch, Axel
Munthe, đặc biệt là 2 đại văn sĩ
Maxim Gorky và Graham Greene.
Gần đây nhất, nữ
ca sĩ Mariah Carey cũng cho xây
biệt thự trên hòn đảo xinh đẹp
này.
|
 |
|
Toàn cảnh
đảo Capri xinh đẹp |
|
 |
|
Xe lửa men
theo đường núi, một phương
tiện di chuyển độc đáo của
Capri |
Ngoài thành phố Capri là khu
trung tâm của cả đảo, Capri còn
gồm 2 cảng nằm liền kề nhau là
Marina Piccola (Cảng nhỏ) và
Marina Grande (Cảng lớn) cùng
với huyện Anacapri toạ lạc trên
những ngọn đồi nằm ở phía tây.
Capri vốn là một địa điểm du
lịch khá quen thuộc với người
dân Italia từ rất lâu. Khoảng từ
năm 1950 trở đi, Capri được mệnh
danh là “hòn đảo trăng mật” do
ngày càng có nhiều công dân quốc
tế tìm đến nơi này để trải qua
những ngày tháng trăng mật ngọt
ngào và lãng mạn nhất cho cuộc
sống lứa đôi.
Quảng trường trung tâm của Capri
mặc dù vẫn còn bảo tồn những
kiến trúc làng quê mộc mạc khiêm
tốn, nhưng ngày nay lại được bao
bọc thêm những
cửa
hàng sang trọng và những
nhà hàng đắt tiền. Vào mùa hè
hằng năm, hòn đảo luôn đón tiếp
một lượng du khách rất lớn.
|
 |
|
Marina
Grande (Cảng lớn) |
|
 |
|
Những chiếc
xuồng máy sẵn sàng chở du
khách đi tham quan toàn
cảnh đảo |
|
 |
|
Du khách
với những chiếc xuồng chèo
tay, trong tư thế nằm để
vào được bên trong Blue
Grotto |
|
 |
|
Những phế
tích còn lại của Villa
Jovis, một công trình được
xem là vĩ đại nhất vào thế
kỷ thứ nhất ở Italia |
Một số danh thắng mà Capri sở
hữu thu hút được sự quan tâm của
du khách nhiều nhất phải kể đến
đó là:
1. Blue Grotto (Grotta Azzurra,
hang Xanh)
Đây là một cửa hang thông ra
biển nằm dọc bờ biển Capri. Ánh
mặt trời xuyên qua một lỗ hổng
bên dưới, phản xạ ánh sáng ngược
lên mặt nước tạo thành một sắc
xanh thắp sáng cả hang động bên
trong. Vẻ đẹp của hang động này
được nhà văn người Đức August
Kopisch phát hiện vào năm 1826.
Kể từ đó hang này trở thành biểu
trưng cho đảo Capri. Đã từng có
lúc nơi đây được biến thành một
hồ bơi riêng dành cho hoàng đế
Tiberius, người từng trị vì quốc
gia từ năm 27 đến 37 (sau công
nguyên).
Du khách có thể đến tham quan
Blue Grotto bằng xuồng máy đi từ
Marina Grande. Đến cửa hang, du
khách đổi từ xuồng máy sang
những chiếc xuồng chèo tay. Để
vào được miệng hang thấp bên
dưới, du khách buộc phải nằm dài
trên xuồng, một khám phá rất thú
vị!
|
 |
|
Khu quảng
trường trung tâm với các
kiến trúc cổ xen lẫn những
nhà hàng sang trọng hiện
đại |
|
 |
|
Taxi 100%
Capri |
|
 |
|
Chợ trung
tâm |
2. Villa Jovis, dinh thự
tráng lệ của hoàng đế Tiberius
Với tổng diện tích lên đến
7.000m2, đây là dinh thự hoàng
gia lớn nhất ở Italia. Toàn bộ
công trình giờ chỉ còn lại những
bậc thang, những bức tường của 8
tầng lầu (cao đến khoảng 40m)
trong một quần thể phức hợp… Dù
chỉ còn lại phế tích nhưng cũng
đủ minh chứng cho một nền kiến
trúc phát triển vượt bậc vào
những năm đầu thế kỷ thứ nhất.
3. Biệt thự trên mỏm núi Casa
Malaparte
Được thai nghén vào khoảng năm
1937 bởi kiến trúc sư Adalberto
Libera. Ngôi nhà được xây chủ
yếu bằng đá, những bậc thang lên
đến nhà được xây men theo triền
núi một cách công phu, vững chãi.
Nằm trên vị trí cheo leo hiểm
trở, cách mặt biển khoảng 32m,
du khách mất khoảng tiếng rưỡi
để leo lên được hết 99 nấc thang
để vào được ngôi biệt thự này.
Bên trong, hầu như toàn bộ nội
thất nguyên bản vẫn còn được gìn
giữ cẩn thận.
Capri, trong thần thoại Hy Lạp,
được nhắc đến như một hòn đảo
của các mỹ nhân ngư, sau đó là
nơi nghỉ dưỡng của các bậc vua
chúa, quý tộc. Capri ngày nay
lại là chốn thiên đường cho
những đôi vợ chồng son đến hưởng
tuần trăng mật. Chỉ bấy nhiêu
thôi cũng đủ để thấy rằng nơi
đây quả thật là một địa điểm du
lịch hoàn hảo và tuyệt vời đến
dường nào!
|
 |
|
Nhà thờ lâu
đời nhất của Capri |
|
 |
|
Lối vào
biệt thự Il Rosaio, nơi
nhà văn người Anh nổi
tiếng với tác phẩm “Người
Mỹ trầm lặng” Graham
Greene đã sống và làm việc
khi ở Capri |
Phạm
Thu
|