| |
Đối với người Hàn
Quốc, hòn đảo xinh
đẹp Jeju với phong
cảnh thanh bình, bờ
biển tràn ngập nắng
và gió là một địa
điểm lý tưởng cho
những kỳ nghỉ trăng
mật của các đôi tình
nhân.

Jeju là đảo lớn nhất
Hàn Quốc (rộng 73
km, dài 41 km) nằm ở
tận cùng cực Nam,
khí hậu đại dương ôn
hòa quanh năm với
nhiệt độ trung bình
ổn định nhất trong
cả nước. Tháng nóng
nhất, nhiệt độ không
quá 33 độ, còn vào
mùa đông, không thấp
hơn 1 độ C. Jeju
hình thành nên từ
những đợt núi lửa
phun trào từ hàng
trăm nghìn năm trước...
Với cấu trúc địa
chất, địa hình như
vậy, có thể nói đá,
gió, nước chính là
những "đặc sản" của
Jeju. Ở trên đảo,
hầu như đâu đâu cũng
thấy đá đen, một
loại đá hình thành
sau những đợt phun
trào của núi lửa. Đá
nằm khắp nơi dọc hai
bên đường, đá xếp
làm lối đi, đá xếp
lớp lớp ven bãi biển,
đá dùng để tạc tượng...
Nếu du khách Việt
Nam chú ý, khi đến
đảo Jeju muốn mua
vật lưu niệm về để
làm kỷ niệm thì nên
mua những hình người
hoặc hình thú tạc từ
loại đá đen, tùy
kích thước lớn nhỏ,
giá từ vài chục
nghìn đến hơn 100
nghìn đồng/cái.
Jeju có những loại
hình du lịch khá lạ,
độc đáo. Một đoạn
đường ngắn khoảng
100 m cũng trở thành
điểm du lịch. Người
Hàn Quốc đặt tên đó
là "Con đường ma",
cái lạ là mắt thường
nhìn thì thấy xe (và
cả khi đi bộ) đang
lên dốc nhưng thực
tế thì lại xuống dốc,
như bị ảo giác. Đi
xe ATV cũng thú vị
không kém. Đó là
loại xe 4 bánh vượt
địa hình, tầm thấp.
Mỗi lần rồ ga, chiếc
xe lồng lên tạo cảm
giác thật "bốc",
nhất là lao đi trên
vùng đất ổ trâu, lởm
chởm đá, bụi cây...
như đang chạy trên
thảo nguyên. Đi tàu
ngầm đáy kính cũng
thú vị và... khá hồi
hộp! Khi tàu lặn
xuống, trong khoang
tàu có cột báo
khoảng cách mà tàu
cách mặt nước: 15,
20, 25, 30 m. Nhìn
qua lớp kính bên mạn
tàu, ánh đèn màu ở
hai bên mạn rọi sáng
lên khi tàu đi qua
từng rặng san hô,
một thợ lặn bơi vòng
quanh tàu cho cá ăn
tạo nên một khung
cảnh dưới đáy biển
lung linh, đầy màu
sắc rực rỡ...
Theo Hà Phương
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|