“Lên
núi Nga Mi để thăm
Chưởng môn Chu Chỉ
Nhược”,
là câu đầu tiên mà
nhiều người Việt nói
vui trước khi đến
đây. Chúng tôi đã có
những khoảnh khắc
tuyệt vời tại đại
bản doanh của Nga Mi
phái trong tiểu
thuyết kiếm hiệp của
nhà văn Kim Dung.
Mùa đông Trung Quốc
với những cơn bão
tuyết làm tê tái
lòng người. Dự báo
trên đỉnh Nga Mi (tỉnh
Tứ Xuyên, Trung Quốc),
có độ cao hơn 3.000m
so với mực nước biển
nhiệt độ hôm đó
khoảng từ âm 10 độ C
đến âm 12 độ C,
khiến chúng tôi khá
lo lắng. Tuy nhiên,
điều đó không làm
nản lòng những du
khách đang nóng lòng
khám phá địa danh
được công nhận là di
sản văn hóa thế giới
này.
Sáng sớm, đoàn chúng
tôi khởi hành, hòa
vào những dòng người
đang kéo nhau lên
núi. Đến cổng vào
khu du lịch nơi chân
núi, chúng tôi di
chuyển vào núi bằng
xe chuyên dụng. Cung
đường vòng vèo và
bác tài cho chạy xe
hết tốc độ như muốn
làm nổ tung lồng
ngực của du khách.
Đường càng đi càng
trơn trượt, có xe
phải dừng lại giữa
đường để lắp dây
xích vào bánh xe rồi
mới tiếp tục cuộc
hành trình. Sau hơn
2 giờ đồng hồ chạy
với tốc độ khá nhanh,
chiếc xe 25 chỗ ngồi
của chúng tôi mới
vào đến trạm dừng
cuối cùng.
Trên đoạn đường dài
di chuyển đó, chúng
tôi được biết thêm
nhiều về Nga Mi sơn.
Đây là một trong bốn
ngọn núi nổi tiếng
của Phật giáo Trung
Quốc, gồm: Ngũ Đài
sơn (Sơn Tây), Phổ
Đà sơn (Triết Giang),
Cửu Hoa sơn (An Huy)
và Nga Mi sơn (Tứ
Xuyên). Theo sử sách,
Nga Mi sơn là nơi Bồ
tát Phổ Hiền (một
trong hai đại đệ tử
của Đức Phật Thích
Ca Mâu Ni) hiển linh
thuyết pháp giảng
kinh. Do vậy nên
tượng Bồ tát Phổ
Hiền cưỡi voi trắng
sáu ngà được đúc
trên Kim Đỉnh ngọn
núi cao nhất nơi đây
để dân địa phương
phụng thờ.
Điều thú vị nhất
hiện nay theo lời
hướng dẫn viên, là
nếu có cơ duyên
chúng tôi sẽ thưởng
thức được bốn phong
cảnh tuyệt đẹp khi
đứng trên Kim Đỉnh:
“Nhật xuất" (mặt
trời mọc), "Vân hải"
(biển và mây), "Phật
quang" (hào quang
của Phật) và "Thánh
đăng" (đèn Thánh).
Tuy nhiên, đi về
trong ngày như chúng
tôi và vào mùa đông
thì chỉ hy vọng nhìn
được “Phật quang” mà
thôi.
Nếu phân tích theo
khoa học, đây chỉ là
hiện tượng tự nhiên
khi trời trong sáng,
ánh mặt trời tỏa ra
sau lưng Kim Đỉnh,
chiếu xạ lên làn
sương mù dày đặc
phía trước sẽ tạo
nên một vầng sáng
hình cầu vồng long
lanh. Bóng của người
đứng tại đây được
phủ trùm bởi vòng
sáng. Dù rất háo hức
nhưng tiếc là hôm đó
chúng tôi chưa được
chứng kiến hiện
tượng kỳ vĩ này.
Nga Mi sơn quả là
hùng vĩ, quang cảnh
rộng lớn, núi non
mây trời hòa quyện
bên cạnh những đỉnh
chùa do người dân
xây dựng thật ấn
tượng. Đường lên
đỉnh núi có những
bậc đá liên tiếp để
du khách dễ dàng
chinh phục. Nếu
không thích đi bộ, ở
trạm cuối, du khách
sẽ lên cáp treo và
chỉ khoảng 3 phút
sau sẽ đặt chân đến
rất gần Kim Đỉnh.
Đường lên Kim Đỉnh
vòng vèo giữa những
rặng thông phủ đầy
tuyết trắng. Phong
cảnh đẹp khó tả
khiến du khách không
thể không chụp hình
liên tục bất chấp
cái lạnh tê cứng mặt
mũi.
Cuối cùng, Kim Đỉnh
với tượng Bồ tát Phổ
Hiền hiện ra sừng
sững uy nghi và lộng
lẫy. Chỉ mới nhìn
qua, cảnh tượng cũng
khiến cho ta thấy
choáng ngợp. Đứng
trên đỉnh núi cao,
dưới chân ta là
những áng mây trôi
lững lờ. Tượng Phật
sáng vàng long lanh
giữa những rặng
thông tuyết trắng.
Con người như chìm
trong cảnh vật hư ảo.
Ai đó thốt lên: Tiên
cảnh bồng lai chăng?
Mặt trời chợt lóe
sáng vào giữa trưa
khiến vạn vật thêm
phần huyền ảo. Những
giọt tuyết treo
ngược cành cây dưới
bầu trời trong xanh,
những đám mây trắng
trôi bồng bềnh về
chốn xa… Gọi là “Nga
Mi thiên hạ tú” (núi
Nga Mi đẹp nhất
trong thiên hạ) cũng
không có gì quá đáng.
Theo Hà Phương