Là một hòn đảo
nhỏ trong quốc gia của những hòn đảo Cook Islands ở Nam Thái Bình
Dương, Aitutaki cũng giống như quốc gia của nó ít được biết đến
trên bản đồ du lịch thế giới vì quốc gia của những hòn đảo này chỉ
bao gồm 15 hòn đảo nhỏ. Cách đây hơn 200 năm, vào năm 1789 nhà
thám hiểm người Anh William Bligh cùng với 18 thuỷ thủ đã lênh
đênh và trôi dạt đến đây trước khi cập bến và khám phá ra Đông
Timor. Đây cũng có lẽ là bước chân đầu tiên của người châu Âu phát
hiện ra vùng đất mới lạ này.

Ngày nay, hòn đảo được mệnh danh là thiên đường Aitutaki này đã
đón hàng trăm ngàn khách du lịch từ Úc, New Zealand,… đến thăm và
nghỉ ngơi cho dù nó vẫn còn được coi là một xứ quê mùa chân chất
với nhiều cảnh đẹp và con người rất thân thiện. Thường thì khách
du lịch của các nước như Úc, Bắc Mỹ, Châu Âu, New Zealand đến đây
nghỉ ngơi vào mùa hè. Có những hòn đảo như Aitutaki được bao quanh
bởi sóng nước và xa hơn nữa là những hòn đảo khác lung linh ánh
đèn khiến du khách luôn trong cảm giác thực thực, mơ mơ huyền ảo.
Có nhiều du khách đã phải thốt lên rằng: Aitutaki đúng là một
thiên đường hoàn hảo!
Chỉ cần khoảng 17 tiếng rưỡi đi từ Los Angeles kể cả phải quá cảnh
tại Papeete, Tahiti và Rarotonga du khách sẽ đến thủ đô của đạo
quốc Cook, Avarua trước khi được chuyển đến một trong 15 hòn đảo
tuyệt đẹp này.

ST