Vancouver
là thành phố lớn nhất ở bờ biển
phía Tây của tỉnh bang British
Columbia, Canada, giáp Thái Bình
Dương và là thành phố lớn thứ ba
với hải cảng có độ sâu tự nhiên
cao nhất, lớn nhất và bận rộn
nhất của Canada.

Vancouver – nơi hội tụ của nhiều
điểm hẹn du lịch với các danh
lam thắng cảnh lộng lẫy cùng các
hoạt động văn hóa, vui chơi,
giải trí được tổ chức quanh năm.
Khách tham quan sẽ không khỏi
ngạc nhiên vui thích trước những
nét đặc sắc, quyến rũ trong lối
sinh hoạt của người dân vùng ven
cũng như lối kiến trúc hiện đại
chẳng kém bất kỳ thành phố lớn
nào trên thế giới.
Bạn có thể đi thăm nhiều viện
bảo tàng, tham dự các lễ hội
theo mùa và các trò giải trí ban
đêm thú vị. Vancouver cũng có
vùng quê xinh đẹp với nhiều hoạt
động giải trí ngoài trời đều rất
được yêu thích, chẳng hạn như
trượt tuyết, đi xe đạp, đi bộ
đường dài, cắm trại, ngắm cảnh
hay cả đi thuyền buồm, leo núi.
Thành phố này có nhiều thắng
cảnh đẹp do có địa hình phong
phú, trước mặt là biển với cảng
nước sâu có thuyền bè qua nhộn
nhịp, bờ biển cát trắng mịn màng,
thành phố tựa lưng vào dải
Grouse Mountain hùng vỹ che chắn
cho những cánh đồng dài và hẹp.
Cho đến tận bây giờ thành phố
này vẫn chưa bị nạn kẹt xe và
môi trường còn khá tốt. Người ta
gọi Vancouver là thành phố của
thiên nhiên có lẽ không sai.
“Thành phố của thiên nhiên” nên
hiểu theo nghĩa rộng: trời đất
hồn nhiên mà con người cũng hồn
nhiên.

Du khách có thể tham quan
Gastown, khu phố lịch sử, nơi
khởi đầu của thành phố
Vancouver, thành lập từ năm
1867, lấy tên từ một bác chủ
tiệm cắt tóc "Gassy Jack", người
lập nghiệp đầu tiên tại đây. Nếu
có dịp ghé thăm Gastown bạn sẽ
nhận thấy đây là một khu phố
tươi mát pha trộn kiểu kiến trúc
cũ và mới. Bạn sẽ tìm được cảm
giác rất lý thú khi đi dạo trên
đường phố còn lót gạch, các quán
Cafe thơ mộng nằm dọc theo hai
bên đường , nhiều nhà hàng trang
trí theo kiểu Ý, Ấn Độ, Hy Lạp,
Tây Ban Nha, mở cửa rất khuya.
Đến Gastown bạn đừng quên đến
viếng Steam Clock tại góc đường
Cambie và Water, chiếc đồng hồ
cổ xưa chạy bằng hơi nước, bền
bỉ, tí tách gõ nhịp. Dù đã trãi
qua bao biến cố thăng trầm con
người vẫn cố gắng gìn giữ, đường
phố lúc nào cũng nhộn nhịp và
Gastown đang dần khôi phục sự ấm
êm cho những cư dân như ngày xưa
vậy.

Đến với Stanley, một chốn thiên
đường với những nét rất hoang sơ
và đặc trưng. Đây là công viên
đầu tiên của Vancouver. Khu công
viên rộng 1000 acres nằm ngay
sát downtown, ở cuối đường
Georgia về hướng tây. Những khu
giải trí với muôn trò khác nhau,
một sân golf được bao quanh bởi
vườn hoa Ted and Mary Greig
Rhododendron. Giữa công viên là
một vườn Hoa Hồng và xung quanh
là những cây lâu niên, bạn sẽ
choáng ngợp trước vẻ đẹp muôn
màu muôn sắc, nhất là vào khoảng
từ tháng Tư đến tháng Chín. Nơi
đây còn có ba bãi biển đầy cát
trắng. Bạn có thể quan sát Totem
Pole, viếng Aquarium, nhìn quang
cảnh từ Prospect Point, ngồi xe
do ngựa kéo để ngoạn cảnh, hay
chọn một nơi thật vắng để thưởng
thức sự yên tĩnh cuả thiên nhiên.

Tọa lạc trên đường Quebec &
Terminal, cách đường Main vài
bước từ trạm skytrain, nơi đây
có thể làm thỏa mãn các ham muốn
tìm hiểu những hiện tượng kỳ ảo
về vật lý, toán học, hóa học,
quang học, âm thanh, sinh học,
v.v… của nhân loại, đồng thời
cũng là nơi giải trí lý thú cho
trẻ em và người lớn. Bạn sẽ có
dịp tìm hiểu Omnimax Theatre
trong Science World với màn ảnh
mái vòm đại vĩ tuyến (dome
screens) rộng nhất thế giới và
hệ thống âm thanh bao quanh sẽ
làm bạn có cảm tưởng như đang
đứng giữa hình ảnh sinh động.


Khu vườn Van Dusen Botanical,
một thế giới xanh thẳm trong
lành được thu nhỏ trước mắt bạn,
đặt giữa trung tâm Vancouver với
đầy đủ loài thảo mộc sưu tập từ
khắp năm châu, cùng những mảnh
vườn chuyên biệt phản ảnh phong
thái địa dư, văn hoá, dược thảo
của từng dân tộc trên thế giới.

Thư viện Trung ương là toà nhà 9
tầng diện tích trên 35 ngàn
thước vuông có lối kiến trúc độc
đáo, hình chữ nhật nằm trong một
vòng cung của Library Square có
1200 chỗ ngồi thoải mái. Chi
nhánh trung ương có 1.2 triệu ấn
bản sách báo và tài liệu. Tất cả
cư dân Vancouver và vùng lân cận
đều có thể mượn sách miễn phí từ
các thư viện công cộng.
Rong rủi lái xe về hướng đông,
theo quốc lộ 1A, cách Vancouver
khoảng 1 tiếng rưỡi, bạn sẽ có
dịp được trầm mình vào suối nước
nóng thật thoải mái. Hàng năm
vào khoảng tuần lễ thứ hai của
tháng chín, các nhà nghệ sĩ xây
tượng cát từ khắp năm châu tụ về
đây để thi tài. Bạn đừng bỏ lỡ
cơ hội được chiêm ngưỡng những
kiệt tác ấy nhé.


Đối với những du khách yêu thích
thế giới nghệ thuật trưng bày,
bạn đừng quên viếng thăm viện
bảo tàng sáp Royal London Wax
nằm giữa downtown của thủ phủ
Victoria, đối diện toà nhà Lập
Pháp của tỉnh bang British
Columbia. Nơi triển lãm trên 300
hình tượng bằng sáp to bằng
người thật của những nhân vật
thuộc hoàng gia Anh cùng nhiều
nhân vật nổi danh khác trên thế
giới với cả những hình tượng
thần thoại và ma quái.
Không những là thánh phố nghỉ
mát lý tưởng, Vancouver còn nổi
tiếng với các trung tâm mua sắm
hiện đại như Pacific Center, tòa
nhà cao chọc trời nằm ngay trung
tâm thành phố Georgia & Howe
Street, Royal Centre: 1055 West
Georgia Street, Granville
Island.


- Dưới chân cầu Granville về
phiá Nam, gần 4th Avenue,
Lonsdale Quay Market.

Cuối đường Lonsdale Avenue,
North Vancouver, bạn sẽ bắt gặp
Parker Place: Một trung tâm mua
sắm sản phẩm Á Đông rộng nhất
của tỉnh bang British.
Vancouver còn rất nhiều nơi để
bạn thăm viếng, những địa điểm
kể trên chỉ là một phần rất nhỏ
của hàng ngàn khu danh lam thắng
cảnh mà thành phố biển này sẵn
sàng đón bạn. Tờ báo The
Economist của Anh đã bình chọn
thành phố Vancouver là một thành
phố sống lý tưởng nhất trên thế
giới năm 2007, là một điểm đến
an toàn, sạch sẽ và thân thiện
nhất của rất nhiều du khách và
du học sinh từ khắp nơi trên thế
giới.
Thụy Khanh