Trong chuyến
du lịch tỉnh British Columbia, Canada, chúng tôi đã có thời
gian khám phá một trong những thành phố lớn của tỉnh này:
Vancouver. Đường đi từ thành phố Victoria đến thành phố
Vancouver mất 2 tiếng băng qua biển, chưa kể đoạn đường đi
trên đất liền.
Bến cảng Sydney cách
thành phố Victoria nửa tiếng lái xe và đường biển là lối đi
lại duy nhất giữa 2 thành phố Victoria - thủ phủ tỉnh British
Columbia và thành phố Vancouver. Đến đây mới biết không chỉ
mỗi nước Úc có cảng Sydney!
|
 |
|
Một góc thành phố
Vancouver bên bãi biển nhộn nhịp du khách |
Leo lên tầng 4 của phà, cũng là tầng thượng,
chúng tôi tha hồ hóng mát và ngắm cảnh trời xanh, biển xanh,
nắng vàng. Đáp chuyến phà đến thành phố Vancouver chỉ mất 2
tiếng, và giá vé cũng khá "mềm", chỉ có 73 dollar Canada cho 2
người kể cả xe hơi.
Dọc 2 bên phà cũng có rất
nhiều chỗ ngồi. Có cả wifi để truy cập Internet từ laptop. Du
khách tranh thủ tắm nắng, đọc sách trên boong. Cảnh biển êm ả
tuyệt đẹp, gió mát rượi nên cảm thấy thời gian trôi qua rất
nhanh. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến cảng đầu bên kia.
Lái xe khoảng hơn nửa tiếng qua vùng phụ cận là thành phố
Richmond thì tới thành phố Vancouver.
|
 |
|
Cảnh biển êm ả
tuyệt đẹp |
|
 |
|
Du khách tranh thủ
tắm nắng, đọc sách trên boong phà trong khi chờ đợi khám
phá thành phố Vancouver |
Quang cảnh nhìn từ cửa sổ
phòng khách sạn chúng tôi ở là một Vancouver năng động nhưng
thơ mộng đang trải mình sát bên bờ biển và trên cả triền núi.
Vừa cất hành lý vào khách sạn xong là chúng tôi lái xe dạo
vòng quanh trung tâm thành phố. Ấn tượng đầu tiên của tôi là
thành phố biển này có quá nhiều nhà chọc trời.
Tuy có nhiều nhà cao tầng
nhưng thành phố cũng có rất nhiều cây xanh để dung hòa với
những mảng bê tông cốt thép. Có rất nhiều con đường từ trung
tâm thành phố dẫn tới bãi biển và bến cảng.
Thành phố Vancouver được
bình chọn là thành phố có chất lượng sống tốt nhất đối với khu
vực Châu Mỹ, xét về tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã
hội, môi trường, y tế, giáo dục và giao thông... Còn tính trên
tòan thế giới, thì thành phố Vancouver luôn luôn nằm trong top
5, được bình chọn từ những công ty chuyên nghiệp và những tạp
chí uy tín.
Vì cơ sở hạ tầng của
thành phố tốt lại xinh đẹp nên đầu năm 2010, Vancouver là nơi
diễn ra Thế vận hội thể thao Olympic. Thành phố này năng động
và cũng khá đắt đỏ so với những thành phố khác... Lấy một ví
dụ nhỏ: chi phí một chỗ đậu xe cho vài tiếng hay cả ngày là
$20, trong khi ở thành phố Edmonton tôi ở là miễn phí.
|
 |
|
Toàn cảnh thành phố
Vancouver nhìn từ trên cao - Ảnh: Google |
|
 |
|
Quang cảnh nhìn từ
cửa sổ phòng khách sạn chúng tôi ở là một Vancouver năng
động nhưng thơ mộng đang trải mình sát bên bờ biển và
trên cả triền núi |
|
 |
|
Tuy có nhiều nhà
cao tầng nhưng thành phố cũng có rất nhiều cây xanh để
dung hòa với những mảng bê tông cốt thép, ngay cả mảng
xanh cũng được đưa vào các nhà cao tầng |
|
 |
|
Thành phố Vancouver
được bình chọn là thành phố có chất lượng sống tốt nhất
đối với khu vực Châu Mỹ |
|
 |
|
Một trong những con
đường điển hình tại thành phố Vancouver: nhìn ra cảnh
thành phố bên bãi biển thơ mộng |
Vì quĩ thời gian dành cho
thành phố này chỉ có khoảng 2 ngày nên chúng tôi đi được một
số nơi chỉ coi như "cỡi ngựa xem hoa" chứ có rất nhiều cái
đáng để xem. Tôi có thể ở đây cả tuần mà không chán. Chúng tôi
chọn đi dạo trên con đường đi bộ nổi tiếng của thành phố
Vancouver - đường Robson. Trên những chiếc cột điện ở con phố
này gắn tấm biển với câu câu slogan "shop, dine and discover"
(mua sắm, ăn uống và khám phá).
Con đường Robson nổi tiếng vì đây là khu phố
sầm uất với những cửa hàng bán nhiều đồ hiệu san sát nhau. Đây
là con đường của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới với
nhiều màu da, nhiều cách ăn mặc khác nhau... nên rất lí tưởng
để đến đây với mục đích vừa mua sắm, vừa ngắm người, ngắm thời
trang sành điệu của những du khách, thậm chí ngắm cả xe xịn
của những thanh niên kiêu hãnh diễu hành xe mui trần vòng vòng
trên phố và mở nhạc thật to.
Trong lúc rảo bộ, có lúc
tôi xao xuyến bởi âm thanh du dương phát ra từ người nghệ sĩ
mù biểu diễn dương cầm ở góc phố. Tôi yêu thích cái không khí
của con đường Robson nói riêng và cả thành phố nói chung trong
chuyến đi dạo ngày hôm đó.
|
 |
|
Vancouver năng động và cũng khá đắt đỏ so
với những thành phố khác |
|
 |
|
Vì cơ sở hạ tầng
của thành phố tốt lại xinh đẹp nên đầu năm 2010,
Vancouver là nơi diễn ra Thế vận hội thể thao Olympic |
|
 |
|
Đường Robson - phố
đi bộ nổi tiếng của thành phố Vancouver
|
|
 |
|
Âmm thanh du dương
xao xuyến phát ra từ người nghệ sĩ mù biểu diễn dương
cầm ở góc phố trên đường Robson |
Nói chung điều đọng lại
trong tôi là thành phố rất náo nhiệt, năng động, vui nhộn và
đa dạng... mang lại bởi phần lớn du khách, nhưng lại là cái
rất riêng của Vancouver. Tìm trên mạng thấy có rất nhiều nhà
hàng Việt Nam. Để đến khu nhiều nhà hàng Việt Nam phải đi qua
đường East Hastings.
Cách trung tâm thành phố
không xa nhưng có một khúc của phố East Hastings là nơi tập
trung của dân vô gia cư, dân bán ma túy và gái giang hồ... Con
đường này chúng tôi đã nghe danh từ lâu nên muốn đi dạo qua
xem nó thế nào. Xem ra ở đâu cũng thế. Thành phố càng lớn thì
dân vô gia cư và tệ nạn xã hội càng nhiều.
Bữa tối là món cơm tấm
sườn bì chả bình dị nhưng ngon tuyệt tại nhà hàng Việt Nam ở
giữa thành phố Vancouver. Sau bữa tối là "nghi thức" yêu thích
của chúng tôi: ra biển ngắm hoàng hôn. Chúng tôi ra Bãi biển
Hoàng Hôn (Sunset Beach) và Vịnh Anh (English Bay) ngay sát
bên trung tâm thành phố trước. Nơi đây đẹp, đông vui và náo
nhiệt không thể tả, nhưng ngặt nỗi không thể nào kiếm chỗ đậu
xe. Bãi xe ven bờ biển kín mít, không tìm đâu ra chỗ gởi xe.
|
 |
|
Hoàng hôn ở
thành phố Vancouver thật đẹp, lãng mạn và trữ tình.
Những áng mây trong chiều hoàng hôn trông lạ và đẹp mắt
hết sức |
Thế là chúng tôi đành ra bãi biển gần đó là bãi
Kitsilano, bãi này nằm trong công viên Vanier Park, gần Viện
bảo tàng của Vancouver. Phải nói Vancouver là thành phố biển
đẹp tuyệt vời. Vì Vancouver là bán đảo, có địa hình phong phú
nên sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp.
Những ngọn núi mang nhiều hình dáng lạ mắt khác
nhau, bãi biển thơ mộng, rừng nguyên sinh, thảm cỏ rộng lớn và
các con đường dọc theo bờ biển làm cho Vancouver thật sự khác
biệt với các thành phố khác.
HỒNG TIÊN - MICHAEL KLASSEN
===
Quý độc giả bấm xem thêm các sites ngoại quốc: