Thoi-Nay.com - Hon nhan va Gia dinh

Trang chính
Hôn nhân và gia đình

Gởi bài:
 contact@thoi-nay.com

Mục lục

Hôn nhân - Gia đình: TN. Last updated: 12/2007  

“Cao cơ” hơn chàng



Các bạn gái trẻ ngày nay rất năng động, biết tỏa sáng chứ không nhút nhát, khiêm tốn, ẩn mình với "phận nữ nhi" như những thế hệ trước. Đó là điểm tiến bộ của người phụ nữ thế kỷ 21. Thế nhưng không ít bạn gái lúc nào cũng tỏ ra "cao cơ" hơn người khác thì mới là... hiện đại. Đặc biệt là họ luôn muốn "cao cơ" với những anh chàng mến mộ hoặc là bạn trai của mình, từ kiến thức, sự thông minh, tài năng, thu nhập và đến cả việc tỏ ra "sành điệu" và "chịu chơi". 

Trong một cuộc hội thảo của những cán bộ khoa học trẻ, có nhiều thanh niên còn độc thân. Họ đến đây không chỉ để trao đổi, tìm người hợp tác mà còn có ý muốn kết bạn và hy vọng tìm một người bạn tâm giao vừa duyên dáng vừa trí tuệ, trong một lĩnh vực mà nữ giới hơi bị hiếm. 

Bích Ngà xuất hiện khiến những chàng trai trí thức vốn điềm tĩnh cũng phải xôn xao. Cô vừa xinh đẹp, vừa toát vẻ sang trọng của một cô gái có học vấn cao... Cô không chỉ mang đến hội thảo vẻ rạng rỡ trẻ trung mà còn những kiến thức rất uyên bác... Tự điều đó đã chứng tỏ rằng cô là người có năng lực và được đào tạo chuyên sâu không chỉ ở trong nước. 

Nhưng rồi tự cô "liệt kê" những bằng cấp, những thành tựu gặt hái khi ở nước ngoài, ngôi trường danh giá cô từng được học... Những điều ấy khiến những chàng trai "khoa bảng" trong hội thảo ái ngại. Có vài trái tim "loạn nhịp" ở những phút đầu cũng tự tìm cách điều chỉnh vì e rằng khi bên nàng thì họ... chẳng là cái thá gì! 

Hoàng Cúc làm ở một công ty nước ngoài, nhờ có năng lực nên thu nhập ngày càng cao, giờ đây đã ngót ngét gần cả nghìn đô la, chưa kể được đi nước ngoài thường xuyên và biết "làm thêm" trong những chuyến đi này. 

Trong khi Quyền, người yêu của cô từ thời sinh viên, ra trường trước cô một năm nay vẫn "lẹt đẹt" với mức thu nhập chưa cao. Thực ra Quyền không phàn nàn gì về điều này vì được làm việc mình yêu thích và đang học cao học. Thế nhưng anh chỉ ngại mọi khi đi ăn uống, Hoàng Cúc đều giành trả tiền, tỏ ra "thông cảm": “Thôi, lương anh ba cọc ba đồng, giữ đó mà tiêu!”. 

Mỗi khi có dịp như sinh nhật, ngày Tình nhân, Quyền chỉ có thể tặng quà "vừa tầm", còn Hoàng Cúc tặng lại những món quà đắt tiền. Quyền ngại nhận thì cô bảo: "Với em đó chỉ là chuyện nhỏ". Trước mặt mọi người, cô đều chứng tỏ sự năng động, thành đạt và thu nhập của mình mà không hiểu rằng việc ấy làm "mất mặt" đàn ông ở Quyền. 

Mỗi khi dự tiệc tùng cô cũng "quậy" hơn, tỏ ra ăn uống "sành điệu" hơn và khoe được... đi nước ngoài nhiều hơn Quyền, tất nhiên cả khả năng tiếng Anh lưu loát hơn. Mỗi khi hai nguời giận nhau, dù biết mình có lỗi nhưng không bao giờ Hoàng Cúc nhận lỗi, xin lỗi hoặc chủ động làm hòa khiến Quyền luôn thấy mình "yếu cơ". 

Thật ra cô vẫn yêu Quyền và hai người dự tính tiến tới hôn nhân, nhưng cô càng tỏ ra "cao cơ" hơn khiến Quyền bị tổn thương. Nếu lấy một người vợ như vậy anh e rằng mình phải chịu mặc cảm, tự ti và yếu hèn. 

Phái nam luôn quý mến, ngưỡng mộ những bạn gái giỏi giang và chấp nhận người yêu hay người vợ hơn mình về một số mặt. Thế nhưng hãy để điều đó diễn ra tự nhiên bằng sự khiêm tốn của người phụ nữ. Nếu bạn cứ "phô trương" thanh thế, luôn tỏ ra cao cơ hơn phái nam thì có khi lại phản tác dụng hoặc tình yêu bị "hủy diệt". Thà họ yêu và sống với người con gái kém hơn nhưng tinh tế, khiêm tốn, không làm đau đớn "sinh mệnh thứ hai" là lòng tự ái cao ngất, thuộc tính muôn đời ở phái mạnh. 


Bửu Khang

Copyright © 2011 | TN InfoWay