| |
Chuyện cao
số của những nàng cao giá
Nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng rốt cuộc Hằng vẫn
phòng không. Cách đây hai tháng, bạn bè, người thân của
Hằng (chủ một công ty), được rỉ tai rằng họ sắp được
uống rượu hồng của cô. Nhưng rồi gần đây, Hằng tuyên bố
đã chia tay với người đó.
Ế vì quá giỏi, quá xinh?
Anh ấy cũng không vượt qua được những lo ngại như bao
người đàn ông bình thường khác, Hằng kết luận. Cô cho
biết từ hồi mới lớn, luôn luôn có nhiều đàn ông chết mê
chết mệt vì cô - một phụ nữ đẹp, sắc sảo, và thành công
trên thương trường. Nhưng mê là một chuyện, tiến đến hôn
nhân lại là chuyện khác.
ỀĐàn ông Việt quá ít người bản lĩnh. Người thì bảo tớ
cưới nhau xong nên giảm bớt việc kinh doanh, để còn lo
cho gia đình. Người thì không chấp nhận việc tớ sẽ chỉ
sinh một con. Người thì muốn rằng dù thành đạt, tớ vẫn
phải ngoan ngoãn vâng lời 100%. Tớ không chịu, thế là họ
chuồnỂ, Hằng nóị
Về sự đổ vỡ của mối tình gần nhất, nữ giám đốc xinh đẹp
cho biết, khi bàn đến chuyện hôn nhân, bạn trai cô đã
đưa ra một số yêu cầu, trong đó có việc ở chung với bố
mẹ, ngày cuối tuần cố gắng ăn cơm nhà, lễ tết thì cùng
mẹ đi thăm họ hàng hay lễ chùa, bố mẹ khó tính nên nếu
có nói gì cũng đừng cãi. Hằng thấy vô lý nên phản đối
ngay, còn phê bình nhà chồng tương lai giữ nếp cũ, rằng
các cụ nên đổi mới thay vì bắt con dâu phải hy sinh.
Không ai chịu ai, thế là chia taỵ Hằng vô cùng thất vọng
với nam giới vì cho rằng họ quá hèn, không chấp nhận
được một người vợ giỏi giang và cá tính.
Khi những cô gái điểm 10 (hình thức khá, giỏi giang,
khéo léo, thành đạt) muộn chồng, người ta thường cho là
tại các cô đặt tiêu chuẩn cao quá, cao không tới thấp
không thông. Nhưng với Mai Liên (làm quản lý khách sạn)
thì không phải vậỵ Với cô, chỉ cần yêu nhau chân thành
là đủ. Liên cởi mở, tốt bụng nên rất đông bạn cả trai
lẫn gáị Lúc nào cô cũng có bạn trai thân thiết, nhưng
người tán tỉnh thì rất hiếm. Đôi khi, Liên cũng có người
đến tìm hiểu, nhưng vẫn không đi đến một mối tình. ỀMình
được mách lại rằng, những anh chàng gặp mình đều ngợp
bởi mình quá mạnh mẽ, họ không có cảm giác che chở. Mình
nghe thế rất buồn, đã đến với nhau thì phải bỏ qua những
điểm yếu của nhau chứ, hơn nữa mạnh mẽ đâu phải là điều
xấu mà bắt mình thay đổỉỂ, Mai Liên tâm sự.
Liên vẫn chưa hết buồn vì phải chia tay mối tình duy
nhất cách đây mấy tháng. Đó là Hưng, cùng tuổi, công
việc bình thường nhưng tính hiền lành, chỉn chụ Liên
biết anh chân thành, và cô cũng tốt với anh hết mức, thế
nên không hiểu nổi khi thấy Hưng cứ nhạt với cô dần rồi
cuối cùng chấm dứt. Nguyên nhân thực sự, Hưng có tâm sự
với bạn Liên: Anh cảm thấy nếu lấy cô thì sẽ trở thành
một người chồng lép vế. Liên giỏi hơn Hưng nên trong lúc
tranh luận, cách nói của cô làm anh bị tổn thương. Liên
rất tốt với Hưng và gia đình anh, nhưng việc cô vung
tiền ra biếu quà đắt tiền cho bố mẹ anh ở quê, hay tự ý
đổi đồ cũ trong căn nhà Hưng thuêẨ khiến anh tự áị Góp ý
thì Liên bảo: Em làm ra nhiều tiền hơn, cứ để em lo. Dù
là chuyện tiền nong hay tranh luận việc gì, cách nói của
Liên luôn khiến Hưng dịch nghĩa là: Đừng cãi, việc này
em biết hơn anh.
Thông minh là biết giấu mình
Còn Mỹ Anh, người cũng cô đơn, thì chán nản kết luận
rằng cô sinh nhầm thời hoặc nhầm, vị trí địa lý, khi
những điểm mạnh của người phụ nữ bị coi là nhược điểm:
Có ông bạn của tôi bảo, tai hại nhất là đàn bà học cao,
với bà thì càng tai hại hơn vì bà đã giỏi lại xinh, ai
lấy bà vừa phải nghĩ cách trị bà, vừa phải nghĩ cách giữ
bà. Chắc vì thế mà chuyện tình duyên của tôi chẳng đâu
vào đâỂ. Rất nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng
muộn duyên khác cũng nghĩ như vậỵ
Theo ý kiến chuyên gia tâm lý: Xung quanh ta, rất nhiều
phụ nữ xinh đẹp, học vấn cao và thành đạt vẫn có một gia
đình hạnh phúc. Càng ngày, vai trò của phụ nữ càng được
công nhận nên sự sắc sảo, thông minh của họ không còn là
điều cản trở hạnh phúc riêng.
Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế, với tâm lý còn
chất phong kiến, nhiều đàn ông Việt Nam vẫn e dè trước
những phụ nữ như vậỵ Bởi người ta vẫn cho rằng về trình
độ và khả năng kiếm tiền, chồng phải hơn vợ một cái đầụ
Mặt khác, nhiều quý ông giỏi giang chọn vợ ngoan ngoãn,
thuộc tuýp phụ nữ gia đình dù vẫn rất trân trọng những
phụ nữ thông minh, cá tính. Trong khi đó, đàn ông kém
hơn một chút lại không muốn lấy vợ hơn mình. Vì thế,
những phụ nữ điểm 10 thường ít lựa chọn hơn, nhất là khi
họ đã hơi cứng tuổi.
Để tạo cảm giác yên tâm cho đàn ông, những cô gái này
nên biết giấu mình một cách khéo léo. Nên tùy vào quan
điểm, tính cách của bạn trai để điều chỉnh mình một chút.
Trong cư xử, không nên bắt bạn trai phải theo ý mình, vì
nếu vốn mang mặc cảm tự ti, chàng trai sẽ nghĩ rằng cô
gái cậy thế, hoặc đã quen thống trị, quen được chiều ý
nên sau này sẽ lấn lướt chồng.
Anh Phương, chồng của một phụ nữ có cả nhan sắc và sự
nghiệp, thì khuyên: Theo tôi, phụ nữ không cần phải giả
vờ đần độn để lấy được chồng, vì đàn ông thời nay không
thích phụ nữ ngu ngốc. Cái chính là nên thể hiện sự
thông minh của mình một cách nữ tính.
Phương cho biết, anh mê và nể bà xã vì chị không bao giờ
lên giọng hay tranh hơn với đàn ông, nhưng ai cũng biết
là chị thông minh. Ngoài ra, tuy có vai vế hơn chồng
nhưng vợ Phương luôn biết cách trở nên bé bỏng, cần anh
giúp đỡ.
Vì vậy, tôi nghĩ phụ nữ cứ tha hồ làm cho mình đẹp lên,
giỏi lên, tha hồ thăng tiến, họ vẫn được yêu, vẫn hạnh
phúc với nữ tính của mình, anh Phương nói.
Theo Đất Việt
=====
Học
cách quên anh
Em tập bỏ dần thói quen nhìn vào điện thoại mỗi khi thức
dậy, thấp thỏm mong có tin nhắn nào của anh. Anh biết
không, em đang học cách... quên anh đấỵ
Em nhớ lúc tình cờ gặp anh trên phố, em vui vẻ cười nói,
kể cho anh nghe biết bao nhiêu là chuyện. Em nghĩ ra đủ
trò cốt để nhìn thấy nụ cười của anh. Anh bảo: ỀTừ khi
gặp em anh như có mùa xuân thứ hai của đời mình. Cảm ơn
em nhé cô bé dễ thương!Ể.
Mọi lời nói, cử chỉ của anh em đều nhớ, đều thuộc hết.
Ngay cả những tin nhắn em gửi cho anh, em cũng không nỡ
xóa đi vì chúng lãng mạn và tình cảm quá!
Em tin tất cả những điều anh nói, em thương anh phải
sống một mình trong căn nhà nhỏ. Thương anh những buổi
tối đi làm về không có cơm ăn, không ai ủi quần áo giúp...
Nhiều lúc em tự hỏi: Sao mình cứ nhớ anh hoài trong khi
anh thậm chí không thèm nhắn tin cho mình? Sao lại là
anh chứ không phải một ai khác trong số những người đang
theo đuổi mình? Mình phải tiếp tục hay dừng lạỉỂ.
Mới qua một ngày tập... quên anh mà em đã chịu không nổi,
lại nhắn tin đến số máy của anh: ỀGửi tới anh thật nhiều
nhớ thương trong ngày thứ năm nhé!".
Em không biết vì sao lại dành cho anh nhiều tình cảm đến
vậy...
Trước khi gặp anh em hãy còn vô tư lắm, viết và nói về
tình yêu rất lý trí, táo bạoẨ Em từng nghĩ nếu gặp được
người em thích, em sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm và
mặc kệ người ta nghĩ gì.
Vậy mà khi em tình cờ gặp anh ở một ngã tư đường, cuộc
sống của em hoàn toàn bị đảo lộn. Em vội vã vui trong
những cảm xúc yêu thương. Em không cần biết anh nghĩ gì
về mình nữa, em thích anh vì chỉ biết đó là anh. Mà với
một cô gái cá tính như em thì hiện tại và tương lai mới
quan trọng, quá khứ chỉ để lãng quên. Em bắt đầu mơ về
viễn cảnh hạnh phúc.
Thế nhưng, những phút giây hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vỏn
vẹn sáu tháng. Anh chọn cách im lặng thay lời chào tạm
biệt. Em tôn trọng sự im lặng ấy nhưng niềm kiêu hãnh
của em hình như bị tổn thương. Em vẫn tiếp tục gửi tin
nhắn cho anh, để anh biết rằng em tôn trọng, quý mến anh
thật lòng.
Em quyết tâm rồi, từ ngày mai em sẽ học cách quên anh.
Em sẽ xóa hết tin nhắn lưu trong máỵ Em sẽ đổi số điện
thoại, sẽ không trở lại con đường đã gặp anh, sẽ thôi
không hi vọng về một tình yêu cổ tích nữaẨ Em sẽ trở lại
với chính mình, chỉ là em thôị
Ừ, thì quên anh nhé! Quên để những yêu thương mới có thể
về...
(Theo - Yêu)
|
|