| |
Đàn ông và
phụ nữ: đối thoại giữa những người điếc
Đó là trường hợp khi người
đàn ông và người phụ nữ không cùng chung tần số.
Trái ngược với những gì mà phụ nữ tưởng, rất dễ dàng có
được một mối quan hệ bền vững, sâu sắc và phong phú. Và
điều kiện là với một... con chó. Còn với đàn ông thì lại
là chuyện khác, bởi vì đàn ông không hiểu rõ lắm điều mà
phụ nữ nghĩ về “quan hệ tình cảm”.
Cứ giả thử rằng có một người đàn ông tên Roger mời một
cô nàng tên Hélène đi xem phim. Cô ta chấp thuận và cả 2
trải qua một buổi tối vui vẻ. Vài hôm sau anh ta lại mời
cô ăn tốị Lần này mọi việc vẫn tốt đẹp. Họ bắt đầu gặp
gỡ nhau thường xuyên hơn và trở nên gắn bó. Đến một tối
nọ, lúc 2 người trở về nhà, một ý tưởng bỗng nảy ra
trong đầu Hélènẹ “Anh có nhận thấy rằng chúng ta đã quen
nhau đúng 6 tháng không ?” Im lặng. Hélène hiểu sự im
lặng đó như sau : “Có lẽ anh ấy hơi bực khi mình nói ra
điều đó. Có thể anh cảm thấy mối quan hệ hơi gò bó. Có
lẽ anh nghĩ rằng mình thúc ép anh kết chặt quan hệ, hoặc
anh muốn chờ cho quan hệ mật thiết hơn. Có lẽ anh sợ bị
bỏ rơi ?” Còn Roger lại nghĩ : “Thế ư, đã 6 tháng rồi
sao ?” Hélène nghĩ tiếp : “Mình không chắc chắn có thích
loại quan hệ này không. Có nên tiến đên hôn nhân chăng ?
Rồi có con ? Sống chung trọn đời với nhau ? Mình đã thật
sự hiểu biết anh ta chưa ?”
Roger : “Tức là chúng ta bắt đầu quen nhau vào tháng 2.
Xem nào, ngay sau lúc mình đưa xe đến sửa chữa ở garagẹ
Xe lại bắt đầu có vấn đề. Đúng là bọn lừa đảọ Mất toi
3.000F...” Hélène thầm nghĩ : “Anh ta đang giận, và mình
hiểụ Nếu ở vào địa vị của anh hẳn mình cũng sẽ như thế.
Có lẽ mình đã quá lý tưởng. Mình chờ đợi chàng hoàng tử
trên con ngựa trắng trong khi bên cạnh mình có một người
đàn ông tốt nhưng đang bị khổ sở vì các ước mơ ích kỷ
của mình”. Cô nói với anh : “Này Roger, em thật ngu xuẩn.
Em biết rằng chẳng có chàng hoàng tử lẫn con ngựa bạch
nào cả. Em ngốc quá nhỉ ?” - “Không đâu” - Roger đáp mà
chẳng hiểu mô tê gì cả. “Em chỉ cần... có thêm thời gian”
- Hélène nói tiếp. Lại một chút im lặng, rồi Roger trả
lời bừa : “Đúng”. “Anh nghĩ thế thật à :” - “Cái gì ?” -
“Về thời gian ấy” - “Nhưng... tất nhiên”. Hélène nhìn
thẳng vào mắt anh khiến anh lo cô ta sẽ trở lại với
chàng hoàng tử và con ngựa gì đấỵ “Cám ơn anh, Roger” -
“Cám ơn em”. Rồi 2 người chia tay nhaụ
Sáng hôm sau, Hélène nói chuyện với cô bạn thân. Hai
người cùng nhau phân tích từng lời nói của Hélène tối
hôm quạ Họ vẫn tiếp tục nhắc đến chuyện ấy trong suốt
những tuần sau nhưng không có được kết luận gì rõ rệt.
Trong thời gian đó, Roger chơi quần vợt với một người
bạn cũng biết Hélènẹ Anh hỏi : “Này, anh biết Hélène có
một con ngựa chứ ?”
Hélène và Roger chẳng những không cùng hệ mà còn khác cả
hành tinh và thiên hà. Anh ta có một bộ óc đàn ông, chủ
yếu phân tích để giải quyết các vấn đề. Anh không thoải
mái với những khái niệm mơ hồ như tình yêu, nhu cầu và
sự tin tưởng. Khi bộ óc của một người đàn ông phải lập
ra một ý kiến về ai đó, anh ta thích dựa trên những sự
việc như... mức lợi tức của người ấỵ Phụ nữ lại khó chấp
nhận như thế. Họ nghĩ rằng đàn ông phải bỏ thời gian để
suy nghĩ về quan hệ yêu đương của họ. Làm sao đàn ông có
thể gặp một phụ nữ hàng ngày, hàng đêm mà không đặt câu
hỏi về người ấy chứ ? Đó là cách suy nghĩ của phụ nữ.
Nhưng họ đã lầm. Người đàn ông đang yêu giống như một
con kiến đứng trên bánh xe tảị Nó ý thức được một cái gì
đó to tát nhưng chẳng biết là gì. Nếu bánh xe quay, nó
biết rằng đang có một biến cố trọng đại sắp xảy rạ Nhưng
ý tưởng duy nhất nảy ra trong bộ óc bé nhỏ của nó cho
đến lúc nó bị nghiền nát sẽ là “Hở ?”
Chinh vì thế nên phụ nữ đừng bao giờ chắc chắn rằng đàn
ông biết họ đang trải qua một cuộc tình với cô. Cần phải
gieo rắc ý tưởng đó trong óc anh ta bằng cách thường
xuyên nói : “Vì chúng ta đang yêu nhau, xin anh đưa giùm
em lọ muối” hay “Thức dậy đi anh, có một con gián trong
phòng, và chúng ta đang yêu nhau” hay “Anh yêu, bác sĩ
cho biết rằng chúng ta sắp có đứa con thứ tư. Đấy là dấu
hiệu rằng chúng ta đang yêu nhau”; hoặc nữa là “Này anh,
vì chiếc phi cơ này sắp rơi, và chúng ta chỉ còn 1 phút
để sống, do vậy anh nên biết rằng chúng ta đã trải qua
53 năm hôn nhân tuyệt vời, điều đó có nghĩa là chúng ta
đã trải qua một cuộc tình vĩ đại”.
Kính thưa quý cô, đừng bao giờ bỏ cuộc. Cứ nhắc đi nhắc
lại mãi ý tưởng đó, và cuối cùng nó sẽ thấm vào đầu óc
của người yêụ Đến một ngày nào đó, có lẽ anh ta sẽ tự
suy nghĩ được một mình, chẳng hạn như nói với bạn bè :
“Tôi và Hélène, chúng tôi đã...... đúng ra... đã... trải
qua một cái gì đó”.
Và anh ta thật sự nghĩ như thế.
(MINH LUÂN - Theo Sélection)
|
|