|
Huấn luyện chồng
lười : phải huấn luyện chồng làm công việc nội trợ ngay từ "thuở
bơ vơ mới về"
Cũng là đàn ông, sao lại có người chịu khó giúp vợ việc nhà,
có người chỉ chờ phục dịch? Thực ra, lắm anh rất chăm chỉ ở
công ty nhưng về nhà vẫn lười. Lỗi là ở người vợ. Nhiều anh
bắt đầu lười việc nhà từ khi lấy vợ. Do đó, bạn phải huấn
luyện chồng làm công việc nội trợ ngay từ "thuở bơ vơ mới về".
Trước hết, muốn chồng chia sẻ việc nhà, bạn phải chiến thắng
những suy nghĩ "thâm căn cố đế” rằng đàn ông không cần phải
mó tay vào chuyện nội trợ, vợ để cho chồng thổi cơm, rửa bát
là vợ hư. Không ít chị nghĩ rằng nhà cửa sẽ ngập ngụa, quần
áo bẩn sẽ chất đống và cả nhà sẽ chết đói nếu vợ không "ra
tay".
Thực ra đàn ông biết làm tất cả, thậm chí trong một số việc,
họ còn làm tốt hơn phụ nữ. Những đầu bếp giỏi nhất thường là
đàn ông. Thợ may, thợ thêu giỏi nhất cũng là đàn ông. Nhưng
họ giấu khả năng của mình rất kỹ, và chỉ "xuất chiêu" trong
trường hợp không thể tránh được. Một số đàn ông ngày nay đã
qua nghĩa vụ quân sự vài năm. Ở đó họ phải tự giặt giũ, đính
cúc áo, dọn dẹp, nấu nướng và rất nhiều công việc khác được
coi là của phụ nữ. Nhưng khi trở về nhà, họ lại "quên" tất
cả những gì đã làm.
Một số chị em lại sợ rằng, nếu không phục vụ chồng, anh ấy
sẽ đến với người phụ nữ khác. Nhưng bạn thử nhớ lại hồi mới
yêu nhau xem, anh ấy mê bạn hay mê "tài" cọ rửa sàn nhà của
bạn? Hồi đó chẳng phải anh ấy rất thích vào bếp sửa soạn bữa
ăn cùng bạn, hoặc trong khi bạn làm bếp thì anh ấy vừa lau
nhà, vừa nói chuyện ríu rít? Nhưng từ khi kết hôn, anh ấy
bắt đầu sử dụng chiến thuật "mồm miệng đỡ chân tay". Anh
khen bạn nấu ăn ngon, làm việc gì cũng khéo khiến bạn càng
muốn trổ tài. Cho nên, khi nghe những lời "đường mật" của
chồng, bạn đừng quá phổng mũi mà quên giao cho anh ta núi
bát đĩa chưa rửa và đống quần áo bẩn chưa giặt.
"Phác đồ" điều trị bệnh lười
Đừng một mình ôm lấy tất cả việc nội trợ, nhưng phải làm gì
để lôi cuốn chồng vào công việc cùng mình? Dưới đây là kinh
nghiệm đã được đúc kết bởi các nhà tâm lý hôn nhân:
Cho chàng biết sẽ được lợi gì nếu làm việc nhà: Điều ít ai
ngờ là hầu hết những anh tham gia việc nhà đều có sức khỏe
tốt hơn. Ngày nay, không ít quý ông ngồi lì suốt ngày bên
máy vi tính, thiên về lao động trí óc mà "quên" cử động chân
tay. Nhiều người mới ngoài 40 tuổi đã "có bụng" hoặc mắc
bệnh béo phì chính là vì cơ bắp hoạt động quá ít mà lại uống
bia rượu quá nhiều. Việc đi lên đi xuống cầu thang và làm
các việc lặt vặt trong nhà có tác dụng không kém tập thể dục
thường xuyên.
Khen và khích lệ: Người đàn ông có thể tìm thấy niềm vui
trong công việc nội trợ. Bởi họ luôn thích cái mới lạ nên
không bao giờ lặp lại những món ăn của ngày hôm qua. Và vì
thường có những "cải tiến" riêng nên sau một thời gian vào
bếp, anh ta sẽ thấy đây là một công việc đầy sáng tạo, đem
lại không ít lý thú, nhất là khi tự thưởng thức "tác phẩm"
của mình. Vì thế, khi chồng hí hửng bày ra bàn những món "đặc
sản", dù có hơi khó nuốt, bạn cũng đừng nhăn mặt mà cứ "cố"
khen là... lạ miệng. Chỉ sau một thời gian thực tập, có khi
tay nghề của chàng còn hơn cả bạn đấy.
Có những quý ông bị vợ kêu là lười, nhưng thực ra là anh ta
làm cái gì cũng bị chê. Lau nhà thì vợ lau lại. Rửa bát, vợ
cũng phải rửa lại. Làm món ăn thì "thế này chỉ có nước cho...
cún nó ăn". Treo cái tranh, cái ảnh lên tường vợ cũng đòi
tháo xuống. Cuối cùng, anh ta nhận ra mình chỉ là kẻ "ở nhờ",
làm gì có quyền hành. Và anh ta quyết định tiếp tục vào vai
người ăn nhờ ở đậu cho... khỏe!
Bạn đừng tưởng đàn ông không cần những lời khen. Bản chất
nam giới là hiếu thắng, bạn hãy giúp chồng tìm thấy chiến
thắng ngay trong công việc gia đình. Bạn hãy chứng tỏ rằng
trong nhà này, việc đó chỉ có anh ấy làm tốt nhất. Nghĩa là
cho anh ấy đứng ở vị trí "number one", chứ đừng xếp vào hàng
thứ hai sau bạn.
Hướng dẫn cụ thể: Phải chỉ việc cho anh ấy làm. Khẩu lệnh
càng ngắn gọn càng tốt. Đàn ông không thích nghe ai nói dài
và họ cũng không tiếp thu được những câu quá dài. Chẳng hạn
hãy nói: "Anh lau nhà đi!". Hay ngọt ngào hơn thì: "Anh lau
hộ em cái nhà!". Đừng ca cẩm: "Ai đến nhà mình người ta phát
khiếp lên được, bừa bộn quá thể, cứ vừa thu dọn xong lại bày
ra. Con thì vứt đồ chơi khắp nhà, chồng thì cứ thản nhiên
ngồi xem TV, còn bao nhiêu việc chưa làm, sao cái thân tôi
khổ thế hả giời! Anh không đứng dậy làm hộ em đi!". Và kết
quả của câu nói dài lê thê như trên sẽ là câu hỏi của chàng:
"Làm gì cơ?".
Đừng quên cảm ơn: Nên nói cảm ơn chồng khi anh ấy chịu khó
chia sẻ với mình những công việc nội trợ, dù nghĩ rằng đó là
việc của anh ấy. Anh ấy sẽ phấn khởi và tiếp tục công việc.
Theo Phụ nữ
|
|