Khi
con yêu sớm
Cầm tờ thông báo của nhà trường báo
tin con gái bỏ học hơn tuần nay, chị
như người từ trên trời rơi xuống. Cô
con gái lâu nay có tiếng là ngoan
ngoãn, học giỏi sao bỗng nhiên đổ
đốn như thế. Lần này đích thân cô
giáo chủ nhiệm tìm đến nhà và trực
tiếp trao đổi việc cô con gái chểnh
mảng chuyện học hành, kết quả học
tập sa sút vì sớm dính vào chuyện
yêu đương, ăn diện, chơi bời, chị
mới tá hỏa người ra. Lòng dạ rối bời,
chị nói như phân trần: “Nó mới có
mười bốn, mười lăm tuổi, chứ có
nhiều nhặn gì đâu mà bày đặt yêu
đương. Cái thời của mình ngày xưa,
hai mươi, hai mốt tuổi rồi mà nào có
biết yêu đương gì đâu, sao bây giờ
chúng nó mới nứt mắt ra đã...”.
Năm nay mới lên lớp chín, nhưng
Loan, con gái chị có vẻ phổng phao,
trắng trẻo, biết trau chuốt, ăn diện
so với bạn bè. Công việc của chị
thường rất bận rộn, nên mọi việc
chăm sóc dạy dỗ con chị giao phó hết
cho bà giúp việc. Thỉnh thoảng chỉ
hỏi đôi ba câu: “Học hành thế nào hả
con?”. “Tốt mẹ ạ”. Thế là được.
Dường như chị ít có thời gian theo
dõi, gần gũi con như những người mẹ
khác. Chưa bao giờ chị để ý tìm hiểu
xem ở tuổi mới lớn con mình suy nghĩ
gì. Hàng tháng vệ sinh, tắm rửa ra
sao. Nhiều lúc thấy cô con gái đứng
trước gương chải chuốt, ngắm nghía,
khi vui khi buồn bất chợt. Trước sự
thay đổi của con gái, chị cũng không
lo lắng, hỏi han lại còn bảo: “Ôi dà,
trẻ con ấy mà. Nó đã biết gì đâu”.
Cứ thế chị đã để mặc con muốn làm gì
thì làm. Thỉnh thoảng chị lại dúi
cho con ít tiền tiêu vặt. Cô con gái
sống trong sự đủ đầy về vật chất
nhưng lại thiếu sự quan tâm, bảo ban
của người mẹ đã không còn chăm ngoan
như trước nữa.
Thế rồi theo bạn bè rủ rê, Loan bắt
đầu gia nhập vào hội những người
sành điệu, ăn diện mốt này, mốt nọ,
nhuộm, duỗi tóc, mặc quần zin bó sát,
dưới ống rách tua tủa, nom chẳng
giống học sinh phổ thông chút nào.
Mỗi khi mẹ đi vắng, cả bọn bày trò
ăn uống, nhảy nhót suốt cả đêm.
Trong một lần lên mạng, Loan đã làm
quen với một anh chàng đang học lớp
12 trường bán công, có hình thức bên
ngoài đẹp trai chẳng khác gì diễn
viên Hàn Quốc. Anh chàng này quê ở
tận Quảng Bình vào đây trọ học.
Từ ngày bước vào yêu đương, con bé
bắt đầu bỏ bê hẳn chuyện học hành.
Suốt ngày ngồi bên máy tính nhưng
đầu óc cứ để đâu đâu. Việc học hành
sa sút hẳn. Bài vở ở nhà không đụng
đến. Hôm nào vui thì đến trường, còn
hôm nào giận người yêu thì nghỉ học
luôn. Ngồi trong lớp mắt nhìn lơ
đễnh, tưởng tượng ra đủ thứ, cô
giảng chẳng nghe được điều gì. Nhà
trường đã rất nhiều lần gửi giấy về
gia đình nhưng con bé giấu nhẹm.
Lần tìm theo địa chỉ cần tìm, chị
như người chết đứng. Khi đưa tay gõ
cánh cửa phòng nhỏ, chị cầu Trời lạy
Phật không có con gái mình trong đó.
Ai ngờ, khi cửa phòng mở, con gái
chị xuất hiện trong bộ đồ nhàu nhĩ,
mái tóc nhuộm vàng hoe. Chị ngã ngửa
người, không thể hình dung nổi đó là
cô con gái bé bỏng ngày nào.
Khi thấy mẹ, Loan không hề hoảng hốt,
em bình thản:
- Mẹ đến đây làm gì, con không về
đâu.
Sau cái tát như Trời giáng vào mặt
con, chị ôm lấy nó khóc như mưa.
“Trời ơi, con ơi”. Chị khuỵu xuống.
Nhìn con trơ lì gai góc, chị chỉ
biết kêu than, khóc lóc. Phải làm gì
với con đây khi mọi việc đã quá muộn.
Vừa thương con, chị vừa xót xa, ân
hận.
Sau bao nhiêu điều rắc rối đã xảy ra,
nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè,
cô bé đã chấp nhận trở lại trường
nhưng tính tình thay đổi hẳn. Nó
luôn trầm tư mặc cảm, và mất đi sự
hồn nhiên thơ ngây ngày trước.
Cú sốc đầu đời đã vượt quá sức chịu
đựng so với một đứa trẻ như nó. Một
dấu ấn tồi tệ mà mãi mãi về sau sẽ
rất khó gột rửa trong tâm hồn con
trẻ. Đó là điều làm chị đau lòng
nhất.
Thời hiện đại, với cuộc sống tương
đối đầy đủ về vật chất, tinh thần,
nhất là các vấn đề nhạy cảm, tế nhị
rất dễ nhìn thấy trên các phương
tiện thông tin hiện đại, trẻ em
thường phát triển sớm về thể chất,
sinh lý. Trong nhận thức non nớt của
các em, mọi thứ đều rất mới mẻ, ngỡ
ngàng.
Khi đón nhận những cảm xúc đầu đời,
các em luôn nghĩ đó là tình yêu và
muốn khám phá nó với một sự háo hức,
tò mò. Nếu không có sự quan tâm đúng
mức của cha mẹ, các em rất dễ sa ngã,
lầm tưởng. Khi gặp thất bại thường
rơi vào cảnh bi quan, chán nản và
bất cần đời, hậu quả để lại thường
rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài
đến tương lai sau này.
Bởi vậy đối với cha mẹ, khi có con
bước vào tuổi dậy thì, biết yêu sớm,
hãy luôn bên con, quan tâm, chăm sóc,
gần gũi, ngoài tình yêu thương dành
cho con, hãy có lời khuyên hữu ích,
những kiến thức, hiểu biết cơ bản về
giới tính, về tình yêu để định hướng,
dẫn dắt con đi đúng hướng.
Làm sao để các em hiểu rằng: Tình
yêu của tuổi học trò chỉ là những
cảm xúc nhất thời, nó không bền vững.
Ở lứa tuổi của các em, nhiệm vụ
chính là học hành. Tình bạn và những
rung cảm đầu đời ấy phải trở thành
động lực chính giúp nhau vươn lên
trong học tập, rèn luyện. Đừng vội
vàng bước vào yêu đương. Ngay từ bây
giờ hãy tích lũy kiến thức, hiểu
biết, cả kỹ năng sống để bước vào
đời một cách vững chắc và ít va vấp
nhất...
Trần Thị Hương -
Theo Phụ nữ việt nam