|
Không
thể kém cỏi trong kỹ năng làm vợ, làm
mẹ
Nhiều cô gái nghĩ rằng: Học kiến thức,
học ngoại ngữ, học các công nghệ hiện
đại thì mới khó. Còn việc nữ công gia
chánh, việc nhà, việc làm vợ, làm mẹ
thì chỉ là "thiên bẩm" thôi, có gì
phải lo, "cờ đến tay ai người đó phất"
mà. Nhưng trong cuộc sống hiện đại,
rất buồn là nhiều bạn gái sành điệu,
cái gì cũng thông thạo nhưng khi có
một tổ ấm thì thực sự không biết sắp
xếp sao cho ổn thỏa mọi việc. Bạn có ở
trong số đó không?
ĐỪNG NGHĨ TRĂNG ĐẾN RẰM TRĂNG TRÒN
Qui luật thiên nhiên là vậy, nhưng với
con người, để trưởng thành, giỏi giang
là cả một quá trình học hỏi, rèn luyện
không ngơi nghỉ. Rất may mắn cho cô
gái nào khi ở tuổi lên 9 lên 10, đã
được người mẹ quan tâm và rèn dũa về
nữ tính, về nữ công gia chánh.
Song vẫn có nhiều bậc cha mẹ vì quá
bận rộn với bao nhiêu công việc hàng
ngày mà lơ là chuyện quan tâm, dạy dỗ
con để rồi tặc lưỡi: trăng đến rằm
trăng sẽ tròn. Thời gian trôi nhanh
như bóng câu ngoài cửa sổ, đứa con gái
bé bỏng ngày nào giờ đã là một thiếu
nữ trưởng thành, song lại không có
chút kiến thức nào để chuẩn bị cho
cuộc đời làm vợ, làm mẹ. Thật đáng
tiếc thay!
ĐỪNG COI THƯỜNG CHUYÊN BẾP NÚC, NỘI
TRỢ CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU VẶT VÃNH
Khi bạn đang có những hoài bão, ước mơ
xa vời, bạn rất dễ coi chuyện bếp núc,
kỹ năng quản lý gia đình chỉ là điều
rất nhỏ, chẳng mấy quan trọng. Và bạn
cũng cho rằng, chỉ cần vài khóa học nữ
công gia chánh trước khi bước vào cuộc
sống làm vợ, làm mẹ thì tất cả sẽ đâu
vào đấy.
Kênh VTV1 của đài truyền hình Việt Nam
vừa chiếu xong bộ phim "Chàng trai đa
cảm". Trong đó có cô luật sư trẻ Mai
Hoàng rất giỏi về nghiệp vụ, có tâm
hồn trong sáng, đẹp đẽ. Khi quyết định
đến với người mình yêu, cô đã tự giác
đi học nữ công gia chánh, nhưng lần
thực hiện nào cũng hỏng khiến cô rất
chán nản. Bạn có tin là nhiều bạn gái
hiện đại chưa bao giờ cầm dao thái một
miếng thịt để chế biến không
ĐỐI MẶT VỚI THỰC TẾ
Chuyện thật như bịa, có người mẹ trẻ
không dám thay bỉm khi con "ị" vì ghê
và phải cầu cứu mẹ. Có nhiều cô còn
loay hoay mãi không biết cho con bú,
và đã khóc theo con khi nó không chịu
ngậm đầu ti mẹ, cứ ngửa cổ khóc ngằn
ngặt.
Còn chuyện tự tắm được cho con khi mới
sinh thì thật hy hữu, mới có một người
mẹ trẻ làm được. Tất cả lộn nhào, từ
khi người vợ trẻ phải bước vào quản lý
chi tiêu và nữ công gia chánh. Tiền
lương của hai vợ chồng mới được hơn
nửa tháng đã hết veo; Cả tuần người
chồng chỉ được ăn hết trứng luộc đến
trứng rán, đậu phụ luộc, thịt luộc
sinh ra buồn rầu chán nản ca cẩm vợ và
cô vợ vừa tủi thân, vừa hối hận, chỉ
biết khóc. Hạnh phúc đã mất dần sự thi
vị khi hai bạn trẻ phải đối mặt với
thực tế.
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ
Phải thừa nhận các cô gái thế hệ *X,
9X hạn chế về khả năng nữ công gia
chánh nhất. Cũng dễ hiểu, bởi các cô
sinh ra đúng thời điểm nền kinh tế
nước nhà phát triển, mọi dịch vụ xã
hội, hàng hóa tràn ngập để cho người
tiêu dùng chọn lựa và hưởng thụ.
Đồng ý là chúng ta đừng mất quá nhiều
thời gian vì chế biến những món ăn mà
ở các siêu thị nhà hàng đã có sẵn.
Nhưng cuộc sống gia đình vẫn rất cần
tới khả năng của riêng bạn - những
việc mà dịch vụ xã hội dù phát triển
tới đâu cũng không thể thay thế được.
Bạn hãy nhớ điều đó.
Hoàng Thu |