| |
"Lùa"
chồng lên giường
Khi
tình yêu vợ chồng đã bắt đầu có dấu hiệu nhàn nhạt đi,
tôi sẽ phải chủ động để "hâm nóng" nó lại. Theo tôi,
phải có những sự "cải cách" thường xuyên trong chuyện
chăn gối mới có thể giữ được lửa trong tình lứa đôi. Và
đã đến giờ "lùa" chàng lên giường...
Anh ơi, đến giờ rồi, lên giường thôi!
Ước gì tôi nói được với anh ấy câu đó ngay lúc này. Bây
giờ là 11 giờ đêm rồi mà anh vẫn mải mê chơi cờ bạc với
mấy ông hàng xóm, rõ là ích kỷ. Anh ấy cũng đi làm, tôi
cũng đi làm, chiều tôi còn phải về nấu cơm tối cho anh
về ăn, rồi giặt giũ, dọn nhà dọn cửa đủ kiểu. Thế mà anh
chẳng biết điều gì cả, đấy là còn chưa có con, nếu có
rồi thì tôi sẽ còn thiệt thòi nhiều nữa.
Sao đã muộn rồi mà anh vẫn chưa tự giác lên giường?
Mấy ông hàng xóm cũng vô duyên, vợ chồng tôi mới cưới
được có hơn một năm mà mấy ông ấy chả biết ý biết tứ gì
cả. Đêm hôm rồi cũng phải để vợ chồng người ta riêng tư
chứ! Chẳng nhẽ còn phải để người ta ra nói là " Các anh
ơi, muộn rồi, về cho vợ chồng em còn đi ngủ" nữa chắc.
Lại được cả mấy bà vợ của các ông hàng xóm cũng rõ là
buồn cười, đêm hôm không có gì "áy náy" phải cần đến
chồng hay sao mà chả thấy bà nào gọi chồng về đi ngủ cả.
Như thế mà cũng chịu được, đúng là như người ta nói: "Lấy
vợ lấy chồng xong thì những năm đầu còn có tình yêu, chứ
những năm về sau thì chỉ còn là tình nghĩa thôi, có ai
yêu được nhau mãi đâu". Theo tôi, vợ chồng yêu thương
nhau đến đâu, chỉ khi màn đêm buông xuống mới biết được
nhau.
Theo tôi, vợ chồng yêu thương nhau đến đâu, chỉ khi màn
đêm buông xuống mới biết được nhau.
Chị đồng nghiệp của tôi cũng thường tâm sự ngày xưa hồi
mới cưới thì chị với chồng cả hai hạnh phúc lắm, suốt
ngày quấn quít bên nhau, đi làm xong cũng muốn về thật
nhanh vì nhớ nhau quá. Rồi hai người ngồi làm việc mà cứ
nhắn tin cho nhau vì nhớ không chịu được, muốn về để
được... lên giường ngay cho đỡ cơn khao khát nhau. Chỉ
mới tưởng tượng đến nhau thôi là chị ấy với chồng chị đã
không chịu nổi nữa rồi.
Hai người yêu nhau đến thế mà chỉ sau có mấy năm, chị ấy
thở dài kể rằng giờ cả 2 nhìn thấy nhau đều thấy nhàn
nhạt, chả còn thấy nhớ nhung hay thấy lại những cảm giác
tuyệt vời như hồi mới cưới nữa... Ngày xưa chị ấy cảm
thấy hạnh phúc ngập đến từng vùng da thớ thịt khi được
chồng sờ vuốt, được cảm nhận sức nặng của anh ấy dồn lên
cơ thể chị, được cùng nhau nói những câu tục tĩu trong
lúc hân hoan... Bây giờ thì chị ấy than thở việc lên
giường với chồng dường như đã trở thành trách nhiệm của
cả hai, chứ không thấy hăng hái hay ngọt ngào gì nữa.
Mỗi lần sinh hoạt tình ái với chồng, chị đồng nghiệp tôi
hầu như không còn có cảm giác hạnh phúc hay được thỏa
mãn về cả tâm hồn lẫn thể xác. Những lúc ấy chị thường
nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ái ân với anh chàng
đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ phim cấp 3 chị lén
xem ở máy tính công ty. Chị còn cười và nói rằng có
những lúc "đổ đốn", chị còn tưởng tượng mình được "vùi
da dập thịt" với mấy anh diễn viên Hàn Quốc cao to, da
trắng, trẻ trung... Chị coi đó là niềm cảm hứng mỗi khi
"gần gũi" với chồng, khi tình đã không còn mặn nồng, mê
đắm.
Khi tình yêu vợ chồng cảm thấy nhạt nhẽo, chị thường
nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ái ân với những anh
chàng đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn trong bộ phim cấp 3 chị
hay lén xem.
Không biết có phải hồi mới cưới cả hai anh chị ấy đã yêu
nhau quá không để rồi "cả thèm chóng chán", tình cảm
cũng nhạt đi quá nhanh? Hay chuyện "cơm áo gạo tiền"
hàng ngày làm họ chán chường và phát hiện ra đối phương
có những điều không lung linh như hồi chưa cưới? Nhưng
theo tôi khả năng cao nhất là do họ không có những "đột
phá", những "cải cách" hấp dẫn trong chuyện gối chăn vợ
chồng.
Qua lời tâm sự của chị đồng nghiệp "bạo miệng", tôi lại
chợt liên hệ với bản thân mình... Vợ chồng tôi hầu như
vẫn chưa có những "đột phá" nào mới lạ hay những khám
phá hay ho trong chuyện gối chăn suốt từ lúc mới cưới
cho tới giờ. Tất nhiên là cả 2 vẫn cảm thấy hạnh phúc
nhưng tôi nghĩ rằng sự hạnh phúc và thỏa mãn ấy đã nhạt
đi nhiều so với trước đây...
Chồng tôi là một người hiền lành, dễ tính và thích sự
yên bình trong khi tôi lại khá là mạnh mẽ. Trong chuyện
gối chăn, anh ấy thật nhẹ nhàng và tôi thích như thế,
cũng khẽ khàng hòa vào sự nhẹ nhàng của anh. Tuy nhiên,
liệu anh ấy có còn cảm giác thỏa mãn với tôi như hồi đầu
mới cưới nếu tôi cũng cứ mãi nhẹ nhàng, dịu dàng trong
chuyện gối chăn như thế?
Liệu anh ấy có còn cảm giác thỏa mãn với tôi như hồi đầu
mới cưới?
Sự việc đám đàn ông hàng xóm sang nhà tôi chơi cờ bạc
với anh vào buổi tối đã diễn ra đến hôm thứ 4 rồi. Người
ta nói rằng "quá tam 3 bận", mấy hôm trước tôi còn bỏ
qua vì nghĩ rằng đàn ông những chuyện vui chơi kiểu đó
là bình thường, nhưng đến hôm nay thì tôi không thể
không lo đó là "dấu hiệu" không tốt. Phải chăng anh ấy
không còn ham muốn tôi nữa nên mấy hôm liền không "gần
gũi" tôi? Hay tình cảm của anh dành cho tôi đã sớm nhạt
dù chỉ mới cưới nhau được có một năm?
Không, cứ như thế này thì rõ ràng không ổn. Nếu anh ta
cứ thường xuyên chơi cờ bạc đến đêm thế này thì dù chưa
nhạt nó cũng sẽ nhạt, tôi nghĩ mình sẽ phải can thiệp
mạnh tay trước khi quá muộn. Ngày xưa trước khi cưới anh
có nói: "Sau này cưới nhau rồi cái gì anh cũng sẽ đồng ý
với em", cho đến giờ tôi vẫn rất tin vào câu hứa ấy của
anh.
Người xưa thường có câu "Mềm nắn rắn buông", giờ anh ấy
tính tình hiền lành dễ nghe dễ bảo nên tôi phải "nắn"
luôn. Đúng! Phải cương quyết, phải hâm nóng và "lãnh đạo"
tình yêu và hạnh phúc của chính mình trước khi nó kịp
nguội.
Phải cương quyết, phải tự hâm nóng và "lãnh đạo" tình
yêu và hạnh phúc của chính mình trước khi nó kịp nguội.
Bây giờ tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Đêm nay có lẽ như
mấy đêm trước, tôi cũng sẽ đi ngủ thật sớm. Sáng mai tôi
sẽ vui vẻ nấu bữa sáng cho anh ăn, chiều về tôi sẽ lại
nấu một bữa tối thật tuyệt vời, rồi dọn dẹp nhà cửa,
giặt giũ một cách bình thản.
Tối mai, tôi sẽ "thả rông" cho anh xem tivi cho đến đúng
7h59 phút. Cho đến đúng 8 giờ tối, lúc mấy ông hàng xóm
còn chưa kịp sang đú đởn, tôi sẽ đột ngột khóa trái cửa
và tắt đèn dưới tầng 1 lại, mấy ông ấy sẽ tưởng nhà tôi
đi vắng. Sau đó tôi sẽ lên phòng, lúc anh ngồi xem tivi,
tôi sẽ hỏi nhỏ nhẹ anh: "Anh ơi, hôm nay chúng mình lên
giường lúc mấy giờ?". Nếu anh trả lời: "Tí nữa em ạ",
tôi sẽ dựa vào vai anh thật nhẹ và dịu dàng rồi cùng
nhau ngồi xem tivi cho đến giờ "sinh hoạt thường kỳ".
Nhưng nếu câu trả lời của anh là: "Hôm nay anh lại chơi
bài em ơi!" thì anh thân yêu ạ, em sẽ cho anh thấy sự
quyết tâm của em trong việc "cải cách" tình yêu đôi mình.
Em sẽ dạy anh lại những bài học cơ bản về cách làm chồng,
đầu tiên với việc bắt anh tụt ngay quần ra không cần hỏi
lý do. Thứ hai, em sẽ bắt anh nằm lên giường không được
nhúc nhích để nghe em nói về tác hại của việc anh chơi
cờ bạc mấy hôm nay. Em sẽ vừa lột áo anh ra và vừa phân
tích chuyện đó làm em cảm thấy ái ngại cho tình cảm của
đôi mình thế nào. Tiếp đó, em sẽ đặt cho anh những câu
hỏi đại loại như: "Thế em với mấy ông hàng xóm thì anh
chọn ai?", "Thế cờ bạc với cả cái giường thì anh thích
cái nào hơn?"
Thế anh chọn cái gì nào?
Đó toàn là những câu hỏi quá dễ trả lời anh nhỉ? Cuối
cùng, sau khi anh đã hối lỗi với em vì đã "bỏ rơi" em
mấy ngày qua, em sẽ tha thứ cho anh và an ủi anh bằng
một một buổi "hâm nóng tình yêu" thật tuyệt vời. Các "tiết
mục" trong buổi "hâm nóng tình yêu" mà em sẽ tự "dàn
dựng và chỉ đạo nghệ thuật" sẽ là một sự cải cách và "chuyên
nghiệp" hơn hẳn những gì diễn ra trước kia giữa chúng ta
anh ạ.
Tình yêu luôn cần được hâm nóng, dù chúng ta yêu nhau,
cưới nhau được bao nhiêu năm đi chăng nữa. Em sẽ cố gắng
để tình yêu của chúng mình mãi không bao giờ phai nhạt
theo tháng năm anh ạ. Em yêu anh và em sẽ làm tất cả
những gì em có thể để chúng mình mãi mãi hạnh phúc khi ở
bên nhau, như một ngọn lửa bất tử cứ cháy mãi, cháy mãi...Tình
yêu của chúng mình sẽ như một ngọn lửa bất tử cứ cháy
mãi, cháy mãi...Em thấy mình hạnh phúc và sáng suốt nhất
khi em ở trên giường cùng anh, anh ạ!
Theo Eva |
|