| |
Nghệ
thuật gây ấn tượng
Chúng
ta biết rằng duyên là sự hài hòa
giữa hình thức với tâm hồn. Không
thể có một vẻ đẹp tâm hồn mà lại bị
che khuất đến mức không tìm được
những hình thức bên ngoài tương ứng
để biểu hiện nó. Thế mà trên đời có
những người có tâm hồn đẹp, nhưng
lại không biết cách thể hiện được ra
và họ đã phải nhận lấy thất bại ngay
trong buổi giao tiếp ban đầu.
Chúng ta thừa nhận những câu tục ngữ
như "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "Cái
nết đánh chết cái đẹp" nhưng nếu
trong buổi đầu giao tiếp cái đập vào
mắt đối phương là một hình thức quá
kém cỏi do cẩu thả, không được chăm
chút, sửa sang với những cử chỉ, lời
nói tùy tiện, vụng về thì khác nào
bạn đã buông một bức rèm che mất mắt
đối phương, họ làm sao họ thấy được
tâm hồn bạn đẹp như thế nào?
Nên biết rằng cuộc sống không bao
giờ tĩnh tại, nó luôn cuộn chảy như
một dòng sông khiến cho có những
phút "ta vô tình đi lướt qua nhau"
bởi vì cái vẻ bề ngoài của bạn đã
không gây được một chút ấn tượng nào.
Người ta kể
rằng cô gái Lan Nhi (sau này là Từ
Hy Thái hậu), một đại mỹ nhân của
Trung Quốc, trong buổi đầu vào cung
ra mắt hoàng đế đã chiến thắng 80 mỹ
nữ để làm nhà vua say đắm ngay từ
phút đầu.
Nàng bước đi không tiếng động, không
quay đầu về phía nhà vua, hơi
nghiêng sang một bên, đầu hơi cúi
xuống, hai mắt xa xăm như tâm hồn
đang ở đâu đâu và vẻ đẹp huyền ảo
biểu lộ tuyệt vời qua đôi mắt nàng.
Bỗng nàng quay đầu lại chăm chú nhìn
thẳng vào mắt nhà vua như muốn trút
vào đấy tất cả ý chí, sức mạnh không
gì cưỡng nổi của nàng khiến nhà vua
sững sờ đến bất động ngây người ra
một lúc trước khi kịp thốt lên: "Ta
chọn người này!".
Trước hết, bạn đừng mặc cảm tự ti
rằng mình không may mắn được tạo hóa
ban cho những nét duyên ở ngoại hình
như cái răng khểnh, cái má lúm đồng
tiền hay nước da trắng mịn nên mình
không gây được ấn tượng.
Thậm chí có bạn biết miệng cười của
mình không xinh, nên khi cười cứ lấy
tay che miệng, có bạn nghĩ bàn chân
mình không được thon nhỏ nên khi
ngồi thì giấu bàn chân vào gầm ghế,
biết đâu rằng chính những cử chỉ
thiếu tự nhiên đó càng làm người ta
chú ý đến những khuyết tật của mình.
Bạn hãy tin rằng mỗi người có nét
hấp dẫn riêng, không ai giống ai,
trông mình cũng được đấy chứ, điều
đó khiến bạn thoải mái, như một làn
sinh khí trẻ trung đầy sức sống chảy
tràn trong tâm hồn, thể hiện ra mỗi
cử chỉ, lời nói khiến bạn hấp dẫn
thực sự.
Muốn gây ấn tượng bạn phải làm sao
để các chàng trai chú ý đến mình đã,
một kiểu y phục hơi lạ mắt, một mái
tóc hơi cầu kỳ, một cử chỉ hơi khó
hiểu, một câu nói ý nhị như buộc
người ta không thể không chú ý đến
mình. Các chàng trai không thích các
cô gái quá nhút nhát, lạnh băng, hỏi
gì trả lời nấy, nhưng ngược lại, họ
cũng không thích những cô nói nhiều,
điệu bộ vung vẩy hoặc đút tay túi
quán theo kiểu "phớt Ăng-Lê".
Nhiều chàng trai e ngại trước các "nữ
tướng", tranh luận như máy, mọi ý
kiến họ đưa ra đều bị đánh bại bằng
đáp án quá chuẩn xác, khiến các
chàng cảm thấy lép vế "thấp hơn bạn
một cái đầu" và sớm muộn gì họ cũng
"OK" bạn!
Muốn thành công, gây được cảm tình
trong lần tiếp xúc đầu tiên, bạn
phải gây ấn tượng bằng cách chứng tỏ
rằng anh ta là một "người đàn ông
đích thực", anh luôn được bạn hỏi ý
kiến, được bạn nể trọng. Bên cạnh
bạn, anh ta cảm thấy mình là người
quan trọng, mình có tài, có nghị lực,
có chí tiến thủ và mình thật... đáng
yêu và có thể che chở cho có ta suốt
cả cuộc đời.
Cái ấn tượng ban đầu giao tiếp quan
trọng lắm, nó như nốt nhạc đầu tiên
quyết định cả bản nhạc, còn sau đó
ai mà biết được những khúc lên bổng
xuống trầm của bản tình ca.
Theo Thế Giới Phụ Nữ |
|