| |
Ngoại tình - Nhìn từ hai phía
Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn, phái nam và nữ lại có
những kiểu lý giải cho ngoại tình khác nhau.
Tuổi trẻ tinh quái, kín đáo và vị tha hơn
Nếu ngoại tình là bệnh thì đây là căn bệnh mạn tính nan
y, có từ ngày xưa và không thể nào chữa được. Còn nếu
ngoại tình là mốt thì đừng nghĩ tới chuyện loại bỏ nó.
Bởi mốt luôn luôn tồn tại trong cách sống của con người,
nó chỉ thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh.
Người trẻ hay người già cũng đều đau đớn và ghen tức khi
phát hiện ra bạn đời của mình không chung thủy. Nhưng
khác ở chỗ, người trẻ tuổi bây giờ thường không đánh
ghen một cách lộ liễu, trắng trợn. Có thể đây là chiến
thuật của họ, mà cũng có thể vì lòng tự trọng của tuổi
trẻ không cho phép họ thô lỗ. Hơn nữa, việc đánh ghen
“cổ điển” rõ ràng là không mang lại kết quả tốt đẹp nào
cả, có chăng chỉ là sự xô xát, cãi vã ầm ĩ, thậm chí có
thể dẫn tới án mạng. Phần lớn những người trẻ tuổi đã
tránh được điều này.
Ngoại tình chưa hẳn là vì chán “cơm”
Trong thế giới mà các loại đồ dùng cũng đa chức năng, đa
hệ... thì con người cũng có khuynh hướng đa đối tượng
trong quan hệ tình cảm và tình dục. Điều này có thể xuất
hiện từ tính “tham lam” của con người, cũng có thể do
thói quen “tiện thể” của cuộc sống. Với phụ nữ ở công ty
có anh chàng đẹp trai, giỏi giang, galăng hơn chồng; anh
ta lại mến mình, vậy thì mất gì mà không đáp lại?!
Còn đàn ông thì lại nghĩ, đàn bà, con giá xinh tươi hơ
hớ như vậy trước mắt hàng ngày, không tòm tem một tý
cũng phí; mà có mất gì đâu, tối lại về với “bà xã” cơ
mà?! Thế là họ nửa thực, nửa đùa đi ăn trưa với nhau,
hẹn hò ở quán cà phê rồi đi picnic.. Không ai hiểu rõ họ
làm gì, không ai đưa ra sự đánh giá về quan hệ của họ
một cách chính thức dù sau lưng có xì xầm điều tiếng.
Ngày nay, chúng ta bắt gặp rất nhiều trường hợp đưa
người không phải là vợ hay chồng chính thức đến những
cuộc gặp gỡ, ăn nhậu... Thậm chí họ cho rằng, đây là một
cách làm sang. Nhiều người còn công khai cho rằng, có
một chút quan hệ “tình cảm ngoài luồng” mới chứng tỏ là
người thức thời, biết sống hiện đại. Do đó, việc “thửa”
tình nhân giống như là một thứ mốt.
Một trong những nguyên nhân khiến ngoại tình ngày càng
“phổ biến” là dư luận xã hội đã không lên án mạnh mẽ
hiện tượng này nữa. Những người xung quanh (bạn bè, đồng
nghiêp, hàng xóm...) không những không lên án mà còn bao
che. Thông thường, người bạn đời thường là người cuối
cùng biết “nửa của mình” không chung thuỷ. Biết muộn như
vậy thì “xử lý” là rất khó.
Trước đây, loài người xem ngoại tình là một trọng tội.
Tương truyền vua Thục (Trung Hoa cổ đại), tên là Đỗ Vũ
thông dâm với vợ một quan đại thần tên là Biệt Linh. Sự
việc bị bại lộ, vua phải nhường ngôi cho Biệt Linh, bỏ
đi lang thang. Sau khi chết là hoá thành chim cuốc, đầu
hè kêu lên sầu thảm vì nhớ tiếc địa vị đã từng có. Việt
Nam cách đây chưa lâu cũng rất nghiêm khắc với ngoại
tình, xóm làng, dòng họ, tập thể, cơ quan... hăng hái
vào cuộc để trừng phạt. Nhưng dần dần xã hội hiện đại có
vẻ như “nương nhẹ” ngoại tình. Cái từ “hủ hoá” lâu rồi
không thấy được nhắc đến...
Do vậy, đừng hy vọng người khác giúp mình chuyện vợ hay
chồng ngoại tình! Sự lựa chọn cũng không nhiều: “Ngăn
chặn từ xa”, “đóng cửa bảo nhau” và “lành làm gáo, vỡ
làm muôi”. Nếu “ngăn chặn từ xa” thành công thì là điều
tuyệt nhất. Còn khi sự việc xảy ra thì cố mà “đóng cửa
bảo nhau”. Biện pháp cuối cùng là “cực chẳng đã”, chẳng
ai muốn cả nhưng nhiều khi vẫn phải áp dụng!
Đàn ông và đàn bà ngoại tình ngang nhau
Nhiều người cho rằng, đàn ông thường có thói “trăng hoa”
nhiều hơn phụ nữ. Thực ra đấy chỉ là cảm giác bởi thực
tế hai bên như nhau,ăn vụng như nhau. Vì đơn giản về mặt
số học là tương ứng, trong một “vụ” ngoại tình thì có
một đàn ông - một phụ nữ.
Không ai (kể cả những người vợ đẹp và những người chồng
giỏi giang nhất) dám khẳng định là người bạn đời của
mình không ngoại tình. Tình yêu chân chính đã mãnh liệt
và lạ lùng, ngoại tình còn mãnh liệt và lạ lùng hơn! Do
vậy, muốn vợ hay chồng của mình không “loăng quăng”,
cách tốt nhất là tự mình đề phòng. Nếu việc đó vẫn xảy
ra, tự mình phải xử lý một cách phù hợp nhất. Và đặc
biệt là luôn phải sử dụng “liều thuốc” quan tâm, vun đắp
và nuôi dưỡng tình yêu chồng vợ. (Tiến sĩ Lê Tiến Hùng -
ĐHSP Hà Nội)
Theo Gia đình
|
|