"Trong 100 người đàn ông thì chỉ có 1 người bỏ vợ theo bồ",
đó là câu nói truyền miệng nhưng khá chuẩn.
===
Các bạn nữ cần khắc cốt ghi tâm rằng đàn ông có vợ thì đầu
cũng "mọc sỏi". Một cuộc hôn nhân thôi đã đủ khiến đầu óc họ
toan tính nhanh nhạy khủng khiếp. Đừng tưởng bở hoặc dại dột
mà "so tài" với họ.
Trẻ, còn son, gia đình tử tế, có học thức nhưng nhiều cô gái
vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba lặng lẽ bên người đàn ông có vợ.
Tất nhiên vì họ nhẹ dạ, nông nổi, buông thả, nhưng cũng một
phần do đàn ông có vợ "trình" quá cao khiến các cô gái ngây
thơ không cưỡng được. Tự trang bị "vũ khí" để không sập bẫy
những gã trai "sành sỏi" kia là điều con gái nên làm. Hãy áp
dụng các nguyên tắc cơ bản sau:
1. "Có vợ thì loại từ vòng gửi xe!"
Đó là nguyên tắc đầu tiên phải ăn sâu vào đầu bạn. Vì thế,
với một người đàn ông dù đẹp trai, hào hoa, ga lăng, tài
giỏi cỡ mấy nhưng nếu đã "đeo gông" rồi thì cũng chỉ... về
bét, thậm chí không đáng để bạn liếc mắt hay lưu trong bộ
nhớ đâu! Suy nghĩ một cách "thô" hơn thì thế này: "Chẳng dại
gì lại đi ăn trộm "đồ thừa" của người khác, vừa mang tiếng
xấu lại vừa khó nhằn!".
2. Không giỡn mặt họ được!
Rất nhiều cô gái tưởng mình "cao thủ", nghĩ mình đủ khôn
ngoan để "đào mỏ", thăng tiến hoặc lợi dụng một thứ gì đó
nhờ sự dại gái của đàn ông có vợ. Nhưng rồi cuối cùng, những
thứ họ được thì ít mà mất thì quá nhiều.
Bài học khắc cốt ghi tâm cho các bạn nữ là: đàn ông có vợ
thì đầu cũng "mọc sỏi". Một cuộc hôn nhân thôi đã đủ khiến
đầu óc họ toan tính nhanh nhạy khủng khiếp. Đừng có tưởng bở
hoặc dại dột mà "so tài" với họ, nhất lại là phụ nữ, trăm
nghìn cái thiệt thòi luôn thuộc về bạn.
3. Từ chối phũ phàng
Nếu một gã có vợ bỗng dưng bày tỏ tình ý thì điều đầu tiên
bạn phải nghĩ đó là: "Hắn ta thật... vô liêm sỉ". Sau đó hãy
phũ phàng nhất có thể với anh ta.
Tuy nhiên, nói về chuyện cưa gái thì độ "trơ lì" của đàn ông
có vợ là cao nhất. Thời gian đầu, cảm tưởng như họ sẵn sàng
xả thân vì đối tượng mà mình đang theo đuổi. Các chàng có
thể chiều chuộng, giúp đỡ vô điều kiện, thậm chí vứt cả lòng
tự trọng để có một cơ hội nhỏ nhất với bạn. Song nếu khôn
ngoan thì bạn phải từ chối mọi "thành ý" đó.
Thử nghĩ xem, một lần lỡ hàm ơn anh ta thì sẽ có một ngày vì
nể nang mà bạn nhận lời hẹn hò, cứ thế tình yêu sẽ đến lúc
nào không hay. Tóm lại, càng những anh chàng chân thành thì
càng phải... phũ!
4. Dừng ở mức xã giao
Dù anh ấy rất dễ mến và hai bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc thì
cũng đừng nảy sinh bất cứ một thứ "tình thân" gì, như quan
hệ "anh em" chẳng hạn. Tốt nhất, với đàn ông đã đeo nhẫn
phải "phòng bệnh hơn chữa bệnh", cố gắng dừng ở mức quan hệ
xã giao, hoặc trong phạm vi công việc. Việc này vừa tránh
hậu họa tiềm ẩn, vừa tránh được hiểu lầm của bà xã đối
phương. Dẫu sao qua lại với gã có vợ cũng phức tạp hơn trai
tân.
5. Đừng "thương vay khóc mướn"
Những bài lừa tình phổ biến của đa số đàn ông có vợ là "Tình
cảm vợ chồng anh đã rạn nứt nhiều năm nay, anh chỉ duy trì
hôn nhân vì con cái", "Vợ anh là người phụ nữ không ra gì
nhưng anh vẫn phải cố chung sống", "Anh lấy vợ chỉ vì chiều
ý bố mẹ chứ không hề yêu"... Đó hầu hết là những màn khóc
lóc bi thương về một cuộc sống nội tâm đau khổ của các chàng.
Và với đặc điểm giới tính hay mủi lòng, thích "thương vay
khóc mướn", các quí cô dễ bị lôi kéo vào trạng thái đồng cảm
cùng người đàn ông "bất hạnh" kía.
Dừng lại ngay nhé! Nghe và thông cảm lúc đấy thì được, chứ
bạn chớ đem tâm sự của người đời về nhà mà trăn trở. Anh
chàng ấy có đáng thương đến đâu thì vẫn đang được sống trong
một tổ ấm, đêm đêm vẫn có một người đàn bà nằm cạnh. Còn hơn
bạn, giờ này đang chăn đơn gối chiếc đó! Như vậy có phải là
phí phạm tình thương không?
6. Cũng đừng thể hiện sự ngưỡng mộ
Đặt trường hợp chàng là một vị sếp tài giỏi, mà từ xưa tới
nay, chuyện nữ nhân viên phải lòng sếp không thiếu, kể cả
sếp đã có gia đình. Gặp sếp đàng hoàng đứng đắn thì coi như
bạn may mắn. Trái lại, nếu là một vị sếp háo sắc, thấy bạn
có triệu chứng "chưa cưa đã muốn đổ", hắn ta sẽ chẳng dại gì
mà không tận dụng cơ hội.
Nhìn chung, "gái ham tài" cũng chẳng có gì lạ. Song bạn hãy
giữ sự ngưỡng mộ đó trong lòng thôi, không cần thiết phải
nhìn sếp như "idol" hoặc mở miệng ao ước: "Giá như em lấy
được chồng giống anh!". Thái độ ngưỡng mộ ấy sẽ reo rắc vào
đầu người đàn ông những ý đồ đen tối đến không tưởng!
7. Không bao giờ tin vào cái "sắp"
Nếu bạn nghe ngóng thấy một người đàn ông trục trặc với vợ
và "sắp ly hôn" thì hãy nhớ rằng, cái "sắp" đó phải tính
bằng "thập kỉ", thậm chí nó chỉ là giả định không có thật.
Chừng nào chưa có giấy chứng nhận đã ly hôn của tòa án thì
bạn đừng có ngó tới bộ dạng của anh ta.
"Trong 100 người đàn ông thì chỉ có một người bỏ vợ theo bồ",
đó là câu nói truyền miệng nhưng khá chuẩn. Vì thế, nếu chờ
đợi vào một cái "sắp" có thể chẳng bao giờ xảy ra thì tức là
cuộc đời bạn chỉ có 1% khả năng tươi sáng.