|
Câu
hỏi trên dường như đơn
giản, nhưng thật không
dễ trả lời. Người ngoài
cuộc có lẽ sẽ có người
nói: "Yêu hay không yêu
thì biết ngay chứ!".
Nhưng các bạn trẻ đang yêu
thì vẫn không ngớt băn
khoăn về bản chất của
"Tình Yêu" mà mình
đang có. Liệu đây có
phải là Tình Yêu Thật
Sự hay chỉ là những ảo
tưởng thoáng qua, những
ngộ nhận nhất thời...?
Bạn hãy thử tham khảo
những câu hỏi sau:
1_
Bạn có thấy tình yêu
xảy ra một cách đột
ngột không?
Tình
yêu chân chính không đến
một cách đột ngột. Khi
người ta nói: "Mới
gặp nhau như thấy đã yêu
nhau" thì điều đó
chỉ có nghiã là người này
tương xứng với một hình
ảnh lý tưởng mà người
kia đang có. Hầu hết chúng
ta đều đã xây dựng mẫu
người yêu lý tưởng ấy
trong trí, dù có ý thức này
hay không. Cho nên khi thấy
một người nào đó có dáng
vẻ, hành động và cách nói
năng giống với "người
trong mộng", thì bạn
sẽ dễ thu hút. Nhưng không
phải chỉ bấy nhiêu là đủ.
Tất nhiên là tình yêu sẽ
dễ dàng nảy nở từ đó,
nhưng cần phải có nhiều
thời gian mới đi đến tình
yêu thật sự được.
2_
Bạn có thấy ghen tức,
bối rối những khi có ai
cố tình tán tỉnh người
ấy?
Ghen
tuông không phải là dấu
hiệu của tình yêu chân chính.
Một trong những lầm lẫn
lớn mà các bạn trẻ tưởng
rằng càng ghen nhiều thì càng
yêu nhiều. Giữa hai người
có mối quan tâm sâu xa về
nhau thì ghen tuông là
chuyện bình thường. Nhưng
nên nhớ ghen tuông bắt
nguồn từ một ý niệm tư
hữu, chứ không phải là tình
yêu. Những người hay ghen
là những người thường
sẵn có một linh cảm bất
an, do đó rất cần được
thương yêu. Hậu quả là
họ rất ghen nhưng lại
chẳng hề yêu.
3_
Khi không ở bên nhau, bạn
có thấy thẫn thờ chẳng
làm được gì ngoài việc
thở vắn than dài và nghĩ
về người ấy?
Thờ
thẫn, thở dài và mơ
mộng đều là những biểu
hiện si mê, chứ không
phải là yêu đương. Lý do
là tình yêu chân chính khi
đã gởi vào người yêu,
thì tất cả mọi việc
của bạn là để tạo sự
yên vui hạnh phúc cho người
mình yêu. Như vậy một người
đang yêu có thể học hành,
công tác bình thường vì
hiểu là mình đang vun đắp
cho hạnh phúc của người
kia. Còn sự si mê ngược
lại chỉ là một kiểu
bộc lộ nặng nề về
chủ thể. Người tương tư
là người đắm chìm trong
nỗi đau khổ phải xa cách
người yêu, chứ không
hẳn là yêu con người
thực.
4_
Khi ở bên nhau bạn có
thấy yêu người ấy hơn là
khi vắng mặt người ấy?
Nếu
chỉ khi gặp người ấy
bạn mới thấy yêu người
ấy hơn, thì có thể sự xét
đoán của bạn đã bị
ảnh hưởng bởi cái bề
ngoài, hay cái cung cách
quyến rũ của người kia.
Khi người kia không có ở
đấy để mê hoặc bạn,
thì những hồ nghi trong lòng
sẽ trổi dậy. Nếu bạn
cảm thấy yêu như thế thì
đây chỉ là tình yêu nông
cạn mà thôi.
5_
Tự đáy lòng, bạn có
cảm thấy người ấy là
người hoàn hảo nhất trên
đời không?
Tình
yêu không hề mù quáng trước
những lỗi lầm của người
mình yêu. Người đang yêu
hiểu rất rõ các khuyết
điểm của người mình yêu,
nhưng ngấm ngầm quan tâm.
Còn người si mê mới có
khuynh hướng xem đối tượng
si mê của mình là một
hạt ngọc không tỳ vết.
6_
Bạn có thấy buồn nản
trong cuộc sống thường ngày
với người thân?
Một
cuộc sống thường ngày
buồn khổ có thể làm cho
bạn tưởng đã yêu người
mình gặp. Đã có rất
nhiều những trường hợp
các cô cậu trẻ tuổi
"phải lòng" nhau và
cưới nhau, chỉ vì muốn
thoát ra khỏi bầu không khí
khó thở của gia đình.
Thực ra họ không yêu mà
chỉ muốn thoát ly.
7_
Bạn có biết là người
ấy nghĩ gì về các vấn
đề tiền bạc và con cái
không?
Tình
Yêu không mãi mãi ở trên
chín tầng mây mà phải
thực tế. Hai trong các
yếu tố quyết định của
hôn nhân là vấn đề
tiền bạc và con cái.
Những bạn trẻ có tình yêu
chân chính phải biết rõ
quan điểm của nhau đối
với hai vấn đề quan
trọng này. Nếu không sẽ
có những hiểu lầm dễ
dẫn tới tan vỡ. Nếu đôi
vợ chồng tương lai không
nói thẳng thắn những quan
điểm ấy của mình thì có
thể là tình yêu của họ
vẫn chưa tới giai đoạn
thật sự.
8_
Bạn có thấy mình luôn tìm
cách để tỏ ra là con người
hoàn hảo chăm lo cái bề
ngoài, về lời ăn tiếng nói,
cung cách xử sự của mình
trước mặt người ấy?
Tình
Yêu không làm những kẻ yêu
nhau mất sự thoải mái.
Trong các quan hệ với nhau,
khi mà mối bận tâm lớn
của bạn là biện pháp dùng
để lôi cuốn người kia
thì điều ấy có nghĩa là
tình yêu hãy còn chưa đến.
Khi bạn biết là mình được
yêu theo cái mình có, bạn
sẽ thấy thoải mái hơn trước
mặt người ấy.
9_
Không thể có tình yêu
thật sự khi hai người chưa
cùng chia sẻ những nỗi
vui chung. Nhưng còn về
những nỗi buồn chung?
Những
người hôn phối tất
phải chia sẻ những bất
hạnh của nhau, nhưng sự
chia sẻ ấy tự nó chưa
phải là tình yêu thật
sự. Người ta thường hay
hoà lẫn hai thứ vào nhau và
đi đến hôn nhân chỉ vì
người này tìm thấy nơi
người kia một sự đồng
cảm để cùng mình chống
lại hoàn cảnh khắc
nghiệt.
10_
Khi người ấy đi xa viết
thư về cho bạn những lá
thư nồng cháy yêu đương.
Bạn có đem khoe với bạn
bè mình không?
Tình
yêu thật sự là báu vật
riêng của hai người. Tình
yêu sẽ không còn là tình
yêu nếu một trong hai người
đem "công khai hoá"
những tình tiết sâu xa
của mối quan hệ ấy dù là
với bạn bè đi nữa.
Việc ấy có thể làm cho
người ta "có giá"
hơn, nhưng đó không có nghĩa
là tình yêu thật sự.
Trần
Văn Thuận
(Theo
Selection) |