| |
Trong những buổi lễ “honor” các học sinh giỏi cuối năm, nhiều khi người ta choáng váng vì có nhiều em học sinh lớp 12 học quá sức giỏi, chẳng những điểm trung bình cao mà bao bằng cấp học bổng lớn nhỏ các em “quơ” hết.
Nhưng trong không khí tưng bừng ra trường hay tốt nghiệp trung học, có bao người bỏ lòng ra thông cảm với nhiều em đã cố gắng hết sức, nhưng điểm chỉ là C! Mà con số này đâu phải nhỏ. Và con số các học sinh chưa lấy được bằng tốt nghiệp trung học cũng không phải nhỏ luôn!
Các nhà tâm lý học khuyên cha mẹ nên tỏ ra thông cảm và hiểu biết. Có ít nhất 4 lời khuyên mà cha mẹ có thể cung cấp cho con mình để nó có thể tiến bộ trong học hành:
1. Thái độ rất quan trọng:
Khi chảy máu có chút xíu mà la hét vật vã thì có khi ngươì ta tưởng mình mất... 1 lít máu! Học sinh đang ngã lòng vì kết quả học kém mà còn bị đóí bụng, mệt mõi, tức giận hay cô đơn thì mọi chuyện còn thêm khó khăn.
Cha mẹ nên bớt chỉ trích, nên tỏ ra là bạn hữu và nhẹ nhàng khuyên con cái nên đi bộ một lát, tốt hơn là đi bơi một chốc, có thể cái “mood” của con sẽ đỡ hơn. Người ta không sao học giỏi nếu cứ bị những cái nhỏ nhặt làm cho bận tâm hay bực mình!
2. Đừng xao lãng mục tiêu lớn:
Trong quá trình quyết tâm làm cho được cái gì đó (lấy đủ điểm transfer lên Đại Học, lấy bằng tốt nghiệp trung học…) có khi con bạn sẽ nói: “Ừ nghỉ một chốc, dù sao đã là chiều thứ sáu rồi!” hay “ hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân, học làm gì, đi quậy một trận!”
Nói con cái phải cẩn thận: những kiểu lý luận như thế có thể có tác dụng của hòn tuyết lăn, nghĩa là có thể nó sẽ sao nhãng mục tiêu tối hậu đã đặt ra.
Những “phần tưởng nhỏ”, dù là 1 triệu cái, vẫn không so sánh được với “phần thưởng lớn” là mục tiêu đã vạch ra ban đầu.
3. Đừng chần chừ, phải kiên trì và can đảm:
Cái can đảm trong việc học khác với can đảm của người lính cứu hỏa. Joann Dahlkoetter, nhà tâm lý học, nhận xét: “có khi những chuyện mình làm buổi sáng là chuyện mình phải làm trong ngày!”
Câu này thâm thúy vô cùng. Nếu bạn đã quyết tâm làm sạch cái nhà bếp mà lại nói: “Mệt rồi, thôi để cái bồn rửa chén dơ bẩn này sẽ chùi sau!”là không ổn rồi. Khi đã hạ quyết tâm làm cái gì, phải làm cho xong. Tạo điều kiện cho con học và để ý thấy con có vẽ muốn nhụt chí thì tìm cách khéo léo “bơm” lại lòng tự tin. Thí dụ câu: “Chim Phượng Hoàng không bao giờ bay thấp, nhưng muốn bay cao, nó phảỉ bay từ phía dưới bay lên!”
4. Tập một thói quen mới:
Khi đã ‘hạ thủ công phu’, dù là bất cứ cái gì, hai tháng đầu tiên hết sức khó khăn. Cheryl Richarson, một huấn luyện viên thể thao, nói: “ Phải giữ thói quen bắn phát đầu rồi bắn tiếp phát thứ nhì. Nếu vì một lý do gì phải bỏ dở một bàì tập thì phải tuyện đối tìm cách làm lại ngày hôm sau.”
Tính kiên trì đặc biệt cần thiết trong học hành. Dahlkoetter giải thích: “Các tế bào thần kinh trong não bộ sẽ được “tập làm quen” với lòng kiên trì, từ đó cơ thể sẽ thích nghi với các đòi hỏi mới.”
Các em học sinh học kém một khi hiểu được giá trị câu nói “trèo lên đỉnh núi thì đừng để ý tới cái áo đẫm mồ hôi. Cái chính chính là đỉnh núi, không phải những giọt mồ hôi”, thì các em sẽ thành công.
Một thành công thật đáng khen!
Hồng Quang theo FamilyCircle
|
|