Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Những điều cần biết

Mục lục

 
 

Giảm cân

Giấc ngủ

 

Đại Học

Đời sống

Thắc mắc - Kiến thức

 
 

Công việc:

Luật pháp:

Những điều về:

Ung thư - Phòng bệnh:

Nhà cửa - An cư  lập nghiệp:

Phát hiện:


Liên quan đời sống - Giảm stress:

Mạnh vì gạo:

Bí mật - Bí quyết:

Sành điệu:

Phổ thông:

 

 
Những điều cần biết - Phụ trách : TN. 11/2008.  
Phụ nữ và Tình dục
 

    (Phương Tôn)
 

 

Gần một tuần qua trên tất cả mọi phương tiện truyền thông tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, từ báo giấy, báo Online, truyền thanh, truyền hình, từ báo lá cải đến những tờ báo được xem là đứng đắn giá trị trong hàng thập niên qua đều loan tin, không những chỉ một ngày mà đang kéo dài hơn cả tuần nay, về chuyện người đàn bà giàu nhất nước Đức bị một tên „cả quỷnh“ lừa cả tình lẫn tiền.

Susanne Klatten, 47 tuổi, người con được thừa hưởng gia tài của gia đình họ Quandt được đánh giá chừng 20 tỷ Euro và cũng hiện đang nắm đa số cổ phần của hãng xe danh tiếng BMW, có chồng và ba con nhưng lại đi „lẹo tẹo“ với chàng Helg Sgarbi 41 tuổi người Thụy Sĩ. Sau thời gian mặn nồng chàng ta ỉ ôi cùng người đẹp là chàng đang gặp khó khăn vì lái xe cán chết đứa con trai của một Mafia Boss người Mỹ tại Ý. Lo cho chàng bị trả thù người đẹp liền ra tay giúp chàng 7,5 triệu Euro để bồi thường. Chuyện sẽ yên ổn, nếu chàng chịu khó „nhịn“ để đi kiếm mối khác. Nhưng sau khi bị nàng cho số „de“ chàng liền ra tay đòi thêm bốn chục triệu nữa, nếu không cho thì chàng sẽ trình các cuộn phim quay lén những cảnh „cụp lạc“ của hai người trong khách sạn. Susanne Klatten xót của liền bèn công khai hóa, chồng có biết mặc chồng, công khai tố cáo.

Người tình Sở Khanh nay đã bị cảnh sát bắt giữ. Anh chồng của Susanne Klatten nhanh chóng chính thức lên tiếng, dù có chi đi nữa vẫn đứng sau lưng ủng hộ vợ. Báo chí nhạy bén, chỉ trong vòng thời gian ngắn đã lôi ra „ánh sáng“ không những chỉ Susanne Klatten mà lại có thêm tối thiểu ba bà bạn quen biết của Susanne Klatten, không thuộc hàng tỷ những cũng thuộc loại hàng triệu phú nhiều lần cũng „ăn chả ăn nem“ với anh chàng này, đương nhiên cũng từng „ém miệng“ cho chàng cả chục triệu Euro. Đặc biệt hơn nữa là báo chí cũng phanh phui ra chuyện một cụ bà nay đã qua đời, Quận Chúa Verena du Pasquier-Geubels giàu „nức vách đổ tường“, giàu đến nỗi tay mang hột kim cương lớn bằng trái dâu đất, ngụ trong Hôtel de Paris von Monte Carlo mỗi năm trả một triệu Franke Thụy sỹ, cách đây vài năm khi cụ còn „hưng phấn“ vào cỡ tuổi gần… 80 cũng đã được Helg Sgarbi phục vụ tình dục. Đào cái mỏ này, nô lệ Helg Sgarbi cũng kiếm được hàng chục triệu Euro. Theo báo chí tiết lộ là từ lâu nay bà cụ Quận Chúa này nỗi tiếng là người chỉ thích mâm „cỏ non“.

Đến ngang đây thì người đọc thế nào cũng cho rằng chàng Sở Khanh có khuôn mặt quyến rũ của một George Clooney, không thì một thân hình vạm vỡ của một Schwarzenegger? Thật sự chàng ta cũng chẳng đẹp, chẳng giàu và …chẳng có gì gọi là đặc biệt. Nói theo người Đức thì cỡ như Helg Sgarbi „có nhiều như cát ngoài biển“. Dù thể hình không được Trời phú như một Giacomo Casanova nhưng phải chăng chàng Sở Khanh ngày nay đã học thuộc bài của Casanova ngày nào ? “...Tính tình dịu dàng, khôn ngoan kín đáo , đây chính là những điểm mà các mệnh phụ phu nhân của các quan quyền luôn luôn đòi hỏi. Casanova không bao giờ tham gia vào những trò chơi "ồn ào" gây tiếng tăm, mà cứ lẳng lặng đi riêng chinh phục đàn bà. Phương pháp chinh phục đàn bà của Casanova thật đơn giản, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được . Trước khi hẹn với bà nào, Casanova nghiên cứu thật kỹ để tìm ra bà ta còn thiếu những gì, có đòi hỏi ước mong gì trong cuộc sống để từ đó mà làm một người tình lý tưởng cho bà. Về chuyện xác thịt dĩ nhiên anh ta phục vụ phụ nữ thật chu đáo. Bà nào bị chồng coi thường thì qua tay Casanova lại có cảm giác mình là bà chúa. Ông nào không có thì giờ săn sóc để ý đến bà nhà thì Casanova không tiếc thì giờ quý báu đến nghe bà tâm sự. Casanova có tài biết lắng nghe khi cần phải nghe cũng như có tài ăn nói khi cần thiết…“ [1]

Đó là nói chuyện „ăn“, bước sang chuyện „nhịn“ thì tuần này cũng có câu chuyện gây sốc. Cô ca sĩ nỗi tiếng Mariah Carey 38 tuổi tuyên bố trước báo chí, cô đã từng bắt buộc Nick Cannon anh chồng hiện nay của cô phải „nhịn thèm“ cho đến đêm tân hôn. Lý do cô đưa ra là có „nhịn“ như vậy mới biết được là Nick Cannon yêu cô hay chỉ yêu „chuyện đó“ mà thôi. Tuy nhiên cô cũng thú nhận là „chúng tôi cũng có chút chút, nhưng chỉ không ‚hoàn toàn’ mà thôi“. Cô cũng giỏi mà chàng cũng hay vì „nhịn“ thì cả hai cùng „thèm“ chứ không chi Nick Cannon, qua đó mới thấy quyết tâm của Mariah Carey.

Chuyện „ăn“ chuyện „nhịn“ của Susanne Klatten, của Mariah Carey, của các bà hoàng, các bà triệu phú… nói lên một phần khía cạnh tự tin của người phụ nữ ngày nay. Quyền lực một phần đang nằm trong tay của giới được xem là yếu đuối này. Người nữ ngày nay nắm vai chủ động từ chính trị, xã hội, học đường cho đến trong…phòng ngủ. Qua thống kê của Prof. Kurt Starke và Bettina Bose được trình bày trên tờ " Báo dành riêng cho phụ nữ" ta lại càng thấy rõ hơn: Phụ nữ không hoàn toàn "vô tội" như người ta thường nghĩ.

Bài nghiên cứu được thực hiện với hơn 2800 phụ nữ từ 16 đến 70 tuổi - Chị em đã nói ra thật thẳng thắn những "lần thả hồn theo...mây" của họ. Họ cho biết về thói quen dùng "bàn tay năm ngón", một vài lần cho biết với đàn bà cùng phái, hay thói quen thốt ra những lời "trắng trợn" khi "ấy", tất cả những gì người đàn bà có thể tưởng tượng được...

Prof. Kurt Starke, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết :" Nhờ vào khả năng tự lập, Phụ nữ nay đã hoàn toàn thay đổi cách sống và lối suy nghĩ về tình yêu và tình dục trong những năm vừa qua."



1. Ý nghĩa của Tình dục

Hầu hết các bà cho biết, Tình dục là một phần thiết yếu của đời sống, không thể thiếu được - nó không còn là 1 chuyện đẹp nhưng chỉ là chuyện phụ nữa...Hàng ngày ta phải ăn , mặc, chơi thể thao thì cũng phải làm việc "ấy".

Tình dục có nghĩa :

- 86% chị em cho rằng: Tình dục hoàn toàn chỉ là chuyện khoái cảm thể xác. Thể xác con người có những đòi hỏi thật hữu lý. Như đói thì phải ăn ,vậy thôi.

- Tình dục đem lại vui tươi đúng nghĩa trong đời sống cho 82% các bà các cô. Dù cho có ăn ngon mặc đẹp nhưng còn thiếu "nó" thì đời như còn thiếu mùa xuân. Khi đó các bà các cô chỉ là:

Vui là vui gượng kẻo mà...



- Nay người Âu không còn cái cảnh :

Thằn lằn tặc lưỡi mái tranh

Đôi ta còn nhỏ để giành mai sau

Có thì "ăn" chứ không chờ không đợi như người mình thưở xưa. 81% cho biết nhờ có "chuyện ấy" họ mới có tình yêu thật sự. Họ cũng công nhận là viên thuốc thần diệu để hòa giải cùng nhau sau những trận cãi vả là cái "chuyện ấy". Đem thuốc này ra xài thì giận hờn gì cũng được quên ngay.

- Cứ sau mỗi lần "thử lửa" thì 71% các chị lại cảm thấy mình càng là đàn bà đúng nghĩa hơn . Ông bà ta cũng thường dạy bảo con cháu "có học thì phải có hành" cũng không sai chút nào. Thực tế hiện trường là vậy.



2. Ngoại tình

Phụ nữ là ngây thơ, vô tội ? Không phải luôn luôn như thế...

- 60% các bà được thăm dò cho biết họ đã từng một lần đi "ăn vụng". Điểm đặc biệt lý thú là các bà có công ăn việc làm bảo đảm lại thích "đi ăn ngoài" nhiều hơn chị em có nghề nội trợ.

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng,

Từ anh chồng cũ đến chàng là năm



- 21% thú nhận là không những một lần mà họ là người thường "tái phạm". Theo những chị em này, chẳng có gì tội lỗi khi ngoại tình. Chẳng qua chỉ là "thể dục thể thao" cho thể xác mà thôi.

Còn như yêu vụng dấu thầm,

Họp chợ trên bụng đến trăm con người!



- Tuy nhiên có 40% các bà cho biết thật rõ ràng là họ không muốn làm đổ vỡ gia đình nên phải "nén lòng xuống" . Thôi thì có cơm ăn cơm, có cá ăn cá. Ngon dở , thì cũng ráng "ăn" cho xong bữa :

Hột cơm tấm cắn làm hai

Rau lang đỡ bữa liễu với mai đừng lìa



3. "Bàn tay năm ngón" thân yêu

Dùng "bàn tay năm ngón" chỉ là thói quen của phái nam, hay phụ nữ cũng thường "thử" đến ? Qua bài nghiên cứu cho thấy giữa 2 phái, chuyện này không khác nhau là bao. Chỉ có điều người phụ nữ ít đề cập đến đề tài này mà thôi :

- 68% các bà các cô thường tự "hành động" một mình. Tính trung bình 3,6 lần trong một tháng thì "bàn tay thân yêu" lại được dùng đến.

- Các cô độc thân xem đây là lối giải quyết tuyệt hảo, 80% thích lối giải quyết "mình ên" này. Đây là điều dễ hiểu vì ngại bị lây bệnh, hoặc "chỉ dại" một lần mà phải mang bầu mang bì thì kẹt lắm. Các cô đã giữ nằm lòng lời xưa để tránh:

Khôn ba năm dại một giờ

hoặc là

Sai một ly đi một dặm -

Trật con toán bán con trâu


- Điểm cũng thú vị đáng chú ý là 67% các bà có chồng hoặc có bạn trai sống cùng nhau nhưng cũng dùng đến "bàn tay năm ngón" . Thử hỏi như thế thì sinh ra các ông yêu quý làm gì ? Có thế các ông mới bỏ đi cái thói tự hào khi nào cũng cứ cho rằng "tôi là nhất". Cái "tôi" của các ông xem ra cũng chẳng đáng giá bao nhiêu !

Trong nhà đã có đồ chơi

Song le lại muốn "bàn tay" thân tình



4. Những tưởng tượng thú vị

Chỉ có trong đầu óc của đàn ông mới có những tưởng tượng "tầm bậy" ? Đây chính là sai lầm lớn mà đến nay vì tế nhị hoặc không biết nên ít được đề cập đến...

- 67% các bà thú nhận là họ thường xuyên tưởng tượng đến những cuộc "nắng mưa". Một khi chỉ còn trong trí tưởng tượng mà chưa hành động ra ngoài thì không ai có quyền cấm cản . Tự do tư tưởng là cái quyền... tưởng tượng của loài người.

- Đi ngang qua một công trường xây cất thấy các anh công nhân đang cởi trần làm việc, xem một tấm hình trong báo, đọc một đoạn văn ngắn... rất nhiều lý do trong ngày có thể gây nên hứng khởi cho 68% phụ nữ. Trong số các chị em được hỏi thăm dò thì có đến 75% cho biết trong tuần họ có rất nhiều lúc cần một ai đó để "phục vụ".

- Tuy nhiên tất cả chỉ là những tưởng tượng đẹp trong đầu, thực tế thì chỉ có 8% sẵn sàng "ra tay" với một người hoàn toàn xa lạ. Cơm đâu cũng không ngon bằng cơm nhà :

Ông ơi tôi chẳng lấy đâu

Ông đừng cạo mặt nhỗ râu tốn tiền

Nói chung có phân nữa số phụ nữ rất thích thú nếu được thường xuyên "mặn nồng". Ngoài ra cũng có 23% số chị em theo chủ nghĩa hòa đồng, không phân biệt nam nữ giới tính. Họ sẵn sàng "thử lửa" với một người phụ nữ cùng phái.



5. Địa điểm "hành động"

Nay đã qua rồi thời kỳ xem chiếc giường là vị trí lý tưởng. Các bà nay cũng có những đòi hỏi thật cởi mở :

- Cái tấm thảm trải trong phòng khách đã từng chứng kiến những trận "tranh tài kiệt lực" của 93% số phụ nữ được phỏng vấn.

- Ai bảo cái bồn tắm chỉ để mà ...tắm ? Để tắm không thì lại quá phí vì cứ suy nghĩ đi, một tuần tắm được bao nhiêu ngày, rồi một ngày tắm được bao nhiêu lâu ? mà tiền đổ vào lại quá nhiều, nên 83% các bà thỉnh thoảng tạm dùng nó để "bày cuộc vui".

- Xe hơi chỉ là phương tiện dùng để đi lại cho một số người, cho một số người khác là vật để khoe giàu sang nhưng nó cũng lại là phương tiện của 81% chị em thích đi ra ngoài thưởng thức "mùi vị" trên chiếc xe chật hẹp.

- "Cả ngày ba bữa tôi chỉ lúc thúc nấu ăn trong bếp..." hầu như đây là câu đầu môi chót lưỡi của các bà các cô. Nhưng xem ra họ chỉ nói cho có nói vậy thôi, sự thật thì phụ nữ họ rất thích ở trong bếp vì: 71% các bà cho biết họ thích được người tình "chìu chuộng" trong bếp .

- Ánh đèn màu là trăng và sao, tiếng nhạc tình ái là sóng biển dập dờ rồi cùng chàng " trăng sao" trên bãi cát mịn thì còn gì tuyệt vời hơn ? Thưa rằng đó chỉ là tưởng tượng không đúng của những anh chàng không biết gì vì chỉ có 49% chị em chúng tôi là thích lấy bãi cát làm cái giường mà thôi.

- Thời đại kinh tế khó khăn, nợ nhà nợ xe nó "réo rắt" hàng tháng ai mà nay đang có việc làm bảo đảm thì thật là may mắn, nếu vi phạm luật lệ để mất Job thì thật là khổ. Có thể vì do bị cấm "thực hiện" trong sở làm, thôi thì "cắn răng" ráng nhịn nên chỉ có 17% các bà các cô cho biết họ sẵn sàng "liều mình" trong văn phòng làm việc

- Một điều tương đối dễ hiểu, là vì quá ngắn ngủi lụp chụp không đâu ra đâu nên chỉ có 6% phụ nữ thích "vật mình vật mẫy" trong thang máy. Phụ nữ tự hào là họ luôn luôn có lý xem ra cũng đúng, thử hỏi có thang máy nào chạy được cả tiếng đồng hồ mà không có khách vào khách ra ?



6. Những sinh họat chung cùng người bạn tình

Ai cũng cho là phụ nữ chỉ thích nói, chứ không thích... hành động là hoàn toàn không hiểu phụ nữ. Họ cũng rất :

- Lạnh lùng với người đáng lạnh lùng, nhưng khi đã bắt đúng "đài" thì 99% rất thích được ôm ấp âu yếm với người bạn tình

- 96% thích được các ông đấm bóp. Cái này thì thiệt ra đàn ông đã đi một bước trước. Họ còn bỏ tiền ra để được "hầu hạ" nữa là đằng khác . Đấm bóp cho được sức khỏe tốt đẹp thì ai không thích là dại.

- Có điều người đời nói không sai, phụ nữ thỉnh thoảng họ nói rất nhiều và họ cũng có khả năng nói ... dai dẳng: 80% chị em thích được tâm sự "tỉ tê" về cuộc tình với bạn trai của mình. Họ muốn biết có cuộc tình nào đẹp hơn cuộc tình của mình không ? anh có yêu em không ? Ôi thôi đủ thứ. Không biết các cô này có từng nghe:

Rượu lạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm



- Viết thư cho người tình cũng được 51% các cô thích làm. Đây đúng là Type người con gái thơ mộng. Chỉ tiếc là bài nghiên cứu không nói rõ là họ viết thư tình ,viết E-Mail hay họ gửi SMS hoặc Chat trên Internet ? Thiệt ra thì cái nào cũng ...tình hết.

Tờ thơ đo đỏ

Em dán con cò đen

Gởi về thăm bạn có tên anh trong nầy



- Điều mà lâu nay cứ tưởng chỉ có đàn ông thích mà thôi là xem phim tươi mát XXX. Thật ra có 48% các bà rất thích được ngồi ( nằm ) xem phim "quỷ" này cùng người bạn tình. Xem ra có lẽ các bà này bị lây "bệnh" của các ông vì có lẽ 100% các ông điều thích loại phim này, không lẻ các bà phải nhắm mắt bịt tai. Riết rồi quen là vậy ? Đúng là:

Trâu khát sao thì bò khát vậy



- Rất thú vị khi được biết 40% chị em tâm sự "kín đáo" là họ rất hứng khởi khi trong "trận mưa hoa" được nói ra những lời "dơ bẩn trắng trợn". Đây mới chính là việc thực thi dân chủ đúng nghĩa, ai cũng có quyền nói và muốn nói gì thì nói. Lời nói xem như gió thoảng, nói ra rồi bay mất không tội không vạ.



7. Tình yêu

Miệng nói yêu anh nhưng có thiệt yêu không?

- Em yêu anh với tất cả tâm hồn. Cái gì thuộc về chàng thì điều được...yêu. 33% các nàng được hỏi cho biết, nàng yêu không bỏ phần nào. Yêu anh từ cặp mắt tình đến cái miệng hôi thuốc lá. Từ cái trí thức bác học đến mùi hôi cả tuần không tắm của chàng cũng điều được yêu tuốt.

Đêm đêm ngồi dưới bóng trăng

Thương cha nhớ mẹ không bằng thương anh



- 49% thì lại "rất yêu" chàng nhưng không mù quáng . Sáng suốt trong suy nghĩ , chính xác trong hành động là vậy.


- Chỉ yêu "sơ sơ" thôi mà lại có đến 12% các bà phải ráng chung sống với người bạn của mình. Phải chăng các bà này cũng thuộc loại không có "lối thoát" nên ráng chịu khó chờ đợi thời cơ. Biết đâu phép lạ nó đến, một ngày nào đó mình sẽ yêu chàng thật sự ? Tại sao lại không theo lời khuyên :

Có ăn thiếp ở cùng chàng,

Không ăn thiếp tếch, cơ hàn thiếp lui.



- "Tàn bạo" hơn nữa là 5% các bà hoàn toàn không yêu thương người bạn tình của mình. Cái này thì đi quá giới hạn đầu óc của một người đàn bà bình thường. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, nhưng đã "không" thì "thôi" cho nó khỏe. Nhưng biết đâu cũng có thể đây là "cái nợ" như người xưa thường nói :

Chồng gì anh, vợ gì tôi,

Chẳng qua là cái nợ đời chi đây.

Mỗi người một nợ cầm tay,

Người xưa nợ vợ, người nay nợ chồng.



8. Những đam mê của phụ nữ

Đàn bà thì biết gì khác hơn là đi mua sắm ? Cũng không hoàn toàn sai, nhưng ngoài ra họ cũng có nhiều thú vui , những đam mê khác. Cứ nghĩ như vậy thì có ngày...

- 78% số chị em được hỏi cho biết thú vui đam mê của họ là "bày trận mưa hoa"

Chơi cho thủng trống long bồng

Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm

Chơi cho thủng trống long chiêng

Rồi ra ta sẽ lập nghiêm lấy chồng



- Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong đời sống của 73% phái nữ. Âm nhạc là món ăn tinh thần mà mọi người cũng đã từng công nhận. Ăn "thiệt" hoài thì cũng đâm ra ngán.

- Để được vận động thân thể mà lại có vẻ tình tứ 58% cho biết là nhảy nhót cũng là sở thích của họ.

- Lẳng lơ tán tỉnh hoặc "lừa thế" để "bị" đàn ông tán tỉnh cũng là một lối giải trí , thú vui của 47% các bà được hỏi. Có lẽ các phụ nữ châu Âu đã từng đọc và hiểu:

Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn,

Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.

Duyên kia ai đợi mà chờ,

Tình kia ai tưởng mà tơ tưởng tình!



- Ngày nay không còn như xưa nữa vì chỉ có 39% chị em thích nấu nướng mà thôi. Phải chăng đây là những bà khó tính thích ăn ngon ? Không có tiệm ăn nào nấu ăn vừa miệng bà ? Những người này dùng cái bếp như là một cái ... bếp đúng nghĩa . Cũng có thể đây là chính là người phụ nữ mà nay khó còn tìm thấy :

Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt

Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu

Mẹ chồng cay đắng đủ điều

Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui



- Điểm sai lầm của các nam nhi là chính tại đây : chỉ có 34% các bà các cô thích đi mua sắm ! Các ông không biết chúng tôi đi đâu suốt ngày nên mới "phán" cho một tiếng là đi mua sắm. Biết bao thú giải trí trên đời này mà các ông lại tưởng chỉ dành riêng cho các ông ? !



9. Một cuộc tình vĩ đại

Đến nay mới thấy là người đàn ông có lý một lần khi cho rằng mình chính là người tình và cuộc tình này là vĩ đại cho nàng :

- 85% các bà cho biết họ đã từng một lần có cuộc tình vĩ đại. Như thế theo "Suy luận cương" số 15% còn lại phải đã từng tuyên bố:

Cau khô mà bỏ hộp đồng

Mặt mi không xứng làm chồng tau mô



- Các cô khi còn trẻ từ 17 đến 19 tuổi thì chỉ có 69% đã từng có một cuộc tình không bao giờ quên. Trong lúc 90% các bà từ 50 đến 72 tuổi cho biết đã từng có một cuộc tình sôi nổi trong đời. Con số cách biệt tuổi tác từ 17 đến 72 là 55 năm trường. Trong một thời gian nửa cuộc đời như vậy thì thế nào các cô cũng phải có ít nhất là một lần ..."nhớ" ?

Nhớ ai con mắt lim dim

Chân đi thất thểu như chim tha mồi

Nhớ ai hết đứng lại ngồi

Ngày đêm tơ tưởng một người ở xa



Những kết quả nêu trên , xin được nhấn mạnh là kết quả nghiên cứu đầy tính khoa học có giá trị cho người phụ nữ Âu châu mà thôi. Vào giai đoạn Toàn cầu hóa bây giờ, không hiểu những suy nghĩ tâm tư ước mơ của phụ nữ Âu châu có ảnh hưởng đến chị em phụ nữ Á châu không ? Điều này vẫn còn là một câu hỏi lớn vì đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu có tính khoa học nào về đề tài này được thực hiện tại khu vực Á châu và đặc biệt là tại Việt Nam ?

Phương Tôn

(@KhoaHoc 11/2008)

 
    Thoi Nay - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

 
  Sức khỏe & Tình yêu:  
   
     
  Hiểu trẻ & Dạy trẻ:  
     
     
  Giáo dục & Huấn luyện:  
  Ngôn ngữ:

Giáo dục (Canada):

Các trường cégep Montréal (Canada) - vùng phụ cận và dạy nghề:

Các trường đại  học Montréal (Canada):

Đời sống Bắc Mỹ và Canada:

 
   
  Mạng & Vi tính:  
   
   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay