| |
Thứ hai vẫn thường gây cho người
ta cảm giác chán nản khi bắt đầu
một tuần mới, nhưng các nhà
nghiên cứu lại cho rằng thứ 4
mới là ngày ủ rũ nhất.
Theo nhà tâm lý, nhìn chung, tâm
trạng của mọi người không có gì
thay đổi vào mỗi ngày trong tuần.
Nhưng thứ 4 là thời điểm tinh
thần xuống thấp nhất, bởi mọi
người ở xa ngày nghỉ cuối tuần
nhất và cũng bắt đầu trị trệ vì
công việc.
Và mặc dù chúng ta luôn mong
ngóng đến ngày nghỉ cuối tuần,
thì thời gian đó cũng không thực
sự làm ta phấn chấn hơn.
Các nhà khoa học tại Đại học
Sydney, Australia, đã hỏi 200
người rằng họ dự đoán tâm trạng
của mình sẽ như thế nào vào mỗi
ngày trong tuần.
Hầu hết đều cho rằng thứ 2 tâm
trạng sẽ tồi tệ nhất, nhưng càng
đến cuối tuần thì càng vui vẻ
hơn và thứ 6, thứ 7 là thời gian
thoải mái nhất.
Nhưng khi hỏi 350 người khác về
cảm giác thật trong từng ngày,
thì trung bình, tâm trạng của họ
đều như nhau vào các ngày trong
tuần.
Thứ 2 không đến nỗi bi đát như
họ lo nghĩ và thứ 6 hay thứ 7
cũng không quá hào hứng như họ
mong chờ.
M.T. (theo Daily News -
Ananova)
|
|
|
|
|
|
|