|
|
|

|
|
Ashlee Walker
|
|
|
 |
Bà ngoại đang xem lại áo cho
cháu Ashlee trước khi chụp
hình bên ngoài tòa soạn Nhật
Báo Người Việt. (Hình: Hoàng
Mai Ðạt/Người Việt)
|
|
Nếu mặc một bộ đồ thời thượng nào khác của
giới trẻ mà không phải là một chiếc áo dài
mỏng mang hai sắc nâu đậm lợt, phù hợp với
mái tóc nâu vàng dài óng ả chấm vai, cô
Ashlee Nicole Walker có thể là bất cứ một cô
gái Mỹ trắng nào đó tình cờ ghé qua khu phố
Little Saigon trong một dịp đi chơi với
người quen. Thế nhưng trong chiếc áo dài
mỏng được thêu thêm hai vạt cánh thướt tha
trên tay áo, Ashlee mang một dáng dấp mỹ
miều không thể phủ nhận của một thiếu nữ
Việt Nam, và khi cô nói muốn tìm lại cội
nguồn văn hóa của quê ngoại, người nghe
không khỏi mừng thầm khi biết Việt Nam đã có
thêm một đứa con mặc dù Ashlee không biết
nói tiếng Việt.
Cô Ashlee, 17 tuổi, mang một nửa dòng máu
Việt Nam của mẹ. Trong một cuộc thi hoa hậu
hằng năm được tổ chức tại Glendale, Nam
California ngày 13 Tháng Sáu, Ashlee được
trao giải Miss Teenage Asia USA 2009 (Hoa
Hậu Thiếu Nữ Á Châu USA). Cuộc thi này có
hai giải chính là Hoa Hậu và Hoa Hậu Phu
Nhân (Miss Asia USA và Mrs. Asia USA). Một
trong các điều kiện để được tham dự cuộc thi
là thí sinh phải có ít nhất 25 phần trăm
dòng máu Á Ðông.
“Tôi có 50 phần trăm dòng máu Á Ðông,”
Ashlee vừa nói vừa cười trong lúc nhìn mẹ -
Thủy Ryan - ngồi bên cạnh trong phòng tiếp
khách của Nhật Báo Người Việt hôm 3 Tháng
Bảy, 2009.
Buổi nói chuyện hôm ấy còn có bà ngoại Thanh
Bình và dì Trịnh Garcia của Ashlee. Ý định
dự thi hoa hậu đã đến tình cờ với cô gái có
nụ cười tươi sáng và ánh mắt dịu hiền.
“Ông Peter Wayne, người giám tuyển, đã đề cử
tôi tham dự cuộc thi Miss Teen Asia USA khi
tôi đang làm người mẫu cho một chương trình
biểu diễn thời trang,” Ashlee kể. “Ông hỏi
tôi có muốn tham dự không. Khi ấy tôi còn do
dự, không trả lời ‘có’ ngay lập tức. Ông
liền nói một cách ngắn gọn rằng ông thật sự
muốn tôi đi thi vì ông biết tôi có nhiều
triển vọng. Thế là tôi được thuyết phục cũng
muốn thử sức mình xem sao.”
“Phần lớn các cô gái dự thi có cả một năm
trời để tập luyện. Tôi thì chỉ có hai tháng
cuối cùng để tập dượt. Tôi rất hồi hộp trong
lần thi hoa hậu đầu tiên. Thế nhưng cho dù
thắng hay không thắng, tôi vẫn xem đó như
một cơ hội cho tôi được tập luyện, trau giồi
và làm việc sao cho có thêm kinh nghiệm trên
sân khấu.”
Không chỉ đẹp dáng và thùy mị, Ashlee Nicole
Walker còn là một học sinh xuất sắc và
chuyên cần. Ðiểm học trung bình (GPA) của cô
là 4.83. Ashlee muốn tham gia những hoạt
động xã hội và đang ôm ấp những hoài bão
lớn.
“Tôi muốn tham gia vào lãnh vực truyền thông
truyền hình, như người dẫn chương trình, đọc
tin tức trên đài truyền hình hoặc làm nhà
làm phim chẳng hạn. Tôi thích xuất hiện
trước công chúng. Nhờ tham dự trình diễn
thời trang và thi hoa hậu, tôi được
‘exposure’ nhiều hơn, được nhiều người biết
tới hơn.”
“Trong hai tháng chuẩn bị, tôi phải tập vũ
đạo rất nhiều bởi vì tôi đã đến sau và cần
chạy theo cho kịp các thí sinh khác trong
tiết mục trình diễn nghệ thuật, mà đó lại là
phong cách biểu diễn bước đi dưới ánh đèn
sân khấu. Tôi phải tập suốt mỗi ngày Thứ
Bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.”
Mặc dù phải có nhiều nỗ lực trong cuộc thi,
đây cũng là dịp cho Ashlee được học hỏi về
nguồn gốc mà trong nhiều năm cô chỉ nghe qua
mẹ, bà ngoại và mấy dì bên ngoại.
“Nhìn lại, tôi đã có dịp tìm hiểu thêm về
văn hóa nước Việt Nam của tôi. Ðó là một
phần trong cuộc thi khi tôi phải mô tả về
lịch sử của dân tộc mình, lịch sử Việt Nam
từ lúc khởi đầu. Vui hơn nữa là tôi hiểu
nhiều hơn về chiếc áo dài và học được cách
đi đứng tự tin trên sân khấu,” Ashlee tâm
sự.
Ashlee đang có ý định theo học tại đại học
University of Southern California (USC) năm
sau để thực hiện ước mơ đeo đuổi về sự
nghiệp điện ảnh. Giữa những lúc trình diễn
thời trang và học hành, “Tôi cũng tham gia
nhiều hơn vào các hoạt động giao tiếp trong
xã hội.”
Ashlee đã dự cuộc Diễn Hành Hoa Hồng tại
Pasadena vào ngày đầu năm. Trong năm mới sắp
tới, cô sẽ xuất hiện trên một trong những
chuyến diễn hành đó.
Về cuộc sống trước và sau khi đăng quang,
“Hiện tại tôi cảm thấy rất vui, rất thú vị
khi được gặp gỡ mọi người, trả lời phỏng
vấn, xuất hiện nhiều nơi, và có thêm nhiều
mối giao tiếp sau khi tôi đăng quang,”
Ashlee kể.
Vào ngày Thứ Tư, 15 Tháng Bảy vừa qua, cô
Ashlee được gặp Thị Trưởng Antonio
Villaraigosa.
“Tôi có ấn tượng tất cả mọi sự việc xảy ra
trong cùng thời gian, đến cùng một lần. Ðó
là một thử thách nhưng cũng là niềm vui để
tôi có thêm những kinh nghiệm, làm tăng thêm
kỹ năng và vốn sống cho tôi,” Ashlee nói.
Sự hỗ trợ của gia đình là một yếu tố lớn
trong cuộc đời Ashlee hiện nay.
“Tôi là con một nhưng có nhiều anh chị em họ
xúm vào ủng hộ tôi,” Ashlee cười khi nhắc
đến các “cousin”. “Mọi người cổ vũ tôi trong
suốt cuộc thi, rất gần gũi và thân thiết.”
“Cha tôi không có mặt ở đây (trong buổi
phỏng vấn). Cha không tham dự vào những
‘công việc của phụ nữ,’” Ashlee kể.
Bà Thủy Ryan, mẹ của Ashlee, nói chen vào
với tiếng cười lớn. “Cha đang bận đi làm để
trả ‘bills’, để cho mẹ con chúng tôi được tự
do làm những gì mà chúng tôi thích.”
Mẹ và ông bà ngoại rất hãnh diện bởi Ashlee
được đại diện Việt Nam trong cuộc thi hoa
hậu.
Bà Thanh Bình, bà ngoại của Ashlee, kể, “Mẹ
của Ashlee sinh ra ở Cái Bè, Mỹ Tho và đến
Los Angeles vào Tháng Tư năm 1975 khi mới 7
tuổi. Tôi có chồng là quân nhân Việt Nam
Cộng Hòa. Vì đi theo chồng, tôi sinh 5 người
con ở 5 tỉnh khác nhau, người ở Sài Gòn,
người ở Cái Bè, người ở Biên Hòa...”
“Ashlee đã từng về Sài Gòn,” bà Thủy Ryan
kể. “Nó yêu nền văn hóa nơi đó và muốn khi
sự nghiệp thành công thì sẽ trở về để góp
phần trợ giúp đời sống ở miền quê.”
Ashlee đã đến làm từ thiện và giúp đỡ ở bệnh
viện Ung Bướu Gia Ðịnh-Sài Gòn.
Dành cho những người tham dự cuộc thi trong
tương lai, Ashlee khuyên, “Tôi chúc họ nhiều
may mắn. Hãy luôn lạc quan ngay cả khi bạn
thua cuộc, bạn sẽ trưởng thành từ những cố
gắng, thời gian và kinh nghiệm. Cuộc thi đó
cho tôi sự tự tin hơn khi đứng trên sân khấu
sau này, cũng như những cơ hội xuất hiện để
tạo tiếng vang. Bằng chứng là từ cuộc thi đó
mà nhà báo của Người Việt đã phỏng vấn tôi
để mà viết bài (cười).”
Ðây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của
Ashlee với báo chí Việt ngữ.
Ashlee tin rằng sự thành công và lòng quả
cảm của một cá nhân sẽ đến từ sự ủng hộ của
nhiều người. Ashlee nói rằng sự việc cô được
giải hoa hậu là một ví dụ điển hình cho thấy
tình thương vô bờ và sự hỗ trợ vô điều kiện
mà cô đã nhận được từ gia đình mình.
(Bài này được viết với sự trợ giúp của biên
tập viên Ngọc Lan)
Saturday, July 18, 2009 -
Hoàng Mai Ðạt/Người Việt
|