|
Một người Việt-Canada chế
tạo “người yêu robot”
Lê Trung là nhà phát minh
gốc Việt tại Canada và
hiện anh đang nổi tiếng
như là người đầu tiên chế
tạo robot nữ biết nhạy cảm
với cái đau và có thể tạm
thể hiện vai trò của một
người “bạn gái” hay “một
vợ hiền”. Tin này được
giới thiệu trên báo The
Sun của Canada ngày
1.12.2008.
Lê Trung năm nay 33
tuổi, tốt nghiệp đại học
ngành hóa học và điện toán
tại York University, làm
việc như một chuyên viên
nhu liệu. Vì không có thời
gian để đi tìm bạn gái nên
anh dồn hết tâm tư, tiền
bạc và thời gian vào robot
anh đặt tên là Aiko, cô
gái lý tưởng của mình. Tên
Aiko được rút ra từ tiếng
Nhật với “Ai" có nghĩa là
“love” và "ko" có nghĩa là
“child”.
Aikio là một cô gái tuyệt
hảo với các vòng đo 32,
23, 33, chiều cao 1.51 mét,
mái tóc lượn sóng óng ả.
Bên cạnh bề ngoài này Aiko
còn có bản tính nhu mì và
có thể đảm nhiệm vài công
việc lặt vặt trong nhà.
Ngạn ngữ Việt Nam có câu
“Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây,
lấy vợ Nhật” thì từ cái
tên đến tính cách Aiko là
một cô gái Nhật, nói được
tiếng Nhật.
Aiko có một khuôn mặt kiểu
thân hình nhạy cảm để cô
có thể phản ứng theo một
cách tự nhiên nhất nếu cô
bị đụng chạm, gây đau đớn.
Nếu bị ai chạm tay vào
ngực, Aiko sẽ phản ứng:
“Xin lỗi, em không thích
chuyện này”. Bằng cách áp
dụng nhu liệu B.R.A.I.N.S.
(Biometric Robot
Artificial Intelligence
Neural System: hệ thống
thần kinh thông minh nhân
tạo cho robot sinh học),
Lê Trung đã giúp Aiko khả
năng học hỏi vài điều đơn
giản từ môi trường chung
quanh. Tóm lại, nói như Lê
Trung thì Aiko có tất cả
mọi giác quan trừ vị giác”.
Aiko có khả năng nói tiếng
Anh và tiếng Nhật, có thể
hiểu và nói được 13,000
câu khác nhau trong tiếng
Anh và tiếng Nhật. Thông
minh, giỏi toán Aiko có
khả năng ghi nhớ số trương
mục ngân hàng, số xe, số
điện thoại, có thể nhận
biết các thành viên trong
gia đình của anh và “xin
chào” mỗi khi họ đến chơi.
Cô có thể giúp anh chuẩn
bị bữa ăn, lau chùi dọn
dẹp, hay còn giúp anh vạch
ra lối đi phố mỗi khi họ
có việc phải đi đâu đó.
Trong khi đó thì Aiko có
thể làm việc bất cứ lúc
nào, không cần nghỉ ngơi,
ăn uống và làm việc gần
như cả ngày, trừ phi khi
phải nạp điện.
Lê Trung công bố “người
yêu” của mình lần đầu tiên
tại Toronto International
Center Exhibition vào năm
2007 trong chương trình
Hobby Show. Tại đây anh
cho biết việc tạo thân thể
cho Aiko mất hết ba tháng
cùng với số tiền 25,000 Mỹ
kim. Anh cho biết: “Aiko
là sự kết hợp giữa khoa
học và cái đẹp. Tôi muốn
lo cho cô ấy một vẻ bề
ngoài và những cảm xúc
hành động giống như con
người nhất để cô ấy là một
nửa hoàn hảo của tôi.”
Từ đó tới nay Lê Trung vẫn
luôn bổ sung các vật liệu
bên ngoài cũng như nhu
liệu bên trong để Aiko gần
với người thật hơn. Anh
cho biết chất liệu
silicone của một công ty
đồ chơi của Nhật giúp Aiko
có nước da mịn màng giống
da người thật và cô chỉ
nặng có 30 kg. Hiện giờ,
anh cố gắng tìm kiếm nhà
tài trợ để giúp anh hoàn
thiện Aiko và đích đến là
làm sao để Aiko có thể
cùng anh đi dạo trên đường
phố. |