|

Nguyễn Thị Thủy Tiên tại
một buổi tập hợp của đảng
Dân Chủ tại Denver. Phía
sau là ứng cử viên phó
tổng thống Joe Biden nói
chuyện với đám đông.
(Hình: Thủy Tiên cung cấp)

Nguyễn Thị Thủy Tiên (thứ
hai từ phải) cùng một số
cộng sự chụp hình lưu niệm
với ứng cử viên phó tổng
thống Joe Biden. (Hình:
Thủy Tiên cung cấp)
Mới 22 tuổi, vừa tốt
nghiệp đại học Colorado
College, Colorado Springs,
hồi Tháng Năm năm nay,
đáng lẽ về Việt Nam làm
việc cho công ty
VinaCapital, một công ty
đầu tư do một số người
Ðức, người Hong Kong và
người Mỹ gốc Việt làm chủ,
nhưng cô Nguyễn Thị Thủy
Tiên lại chọn ở lại tiểu
bang cao nhất Hoa Kỳ.
Lý do Thủy Tiên ở lại là
vì cô nghe nói Ðại Hội
Ðảng Dân Chủ Toàn Quốc năm
nay được tổ chức tại
Denver để chọn ra ứng cử
viên tổng thống cho cuộc
tổng tuyển cử ngày 4 Tháng
Mười Một.
“Tôi nghe về đại hội và
nghĩ rằng tốt hơn là nên ở
lại Denver Mùa Hè để tham
gia các hoạt động của đảng
Dân Chủ và để tái liên lạc
với những người mà mình
quen biết trước đây,” Thủy
Tiên kể.
Ðây không phải là lần đầu
cô tham gia làm việc cho
đại hội đảng Dân Chủ.
Cô kể: “Năm 2004, khi còn
là học sinh trung học St.
Mary Academy, Englewood,
Colorado, tôi đã tham gia
làm thực tập viên cho ban
vận động của ứng cử viên
John Kerry. Công việc của
tôi lúc đó là đi vận động
cho ông trong thành phố
Colorado Springs. Tháng
Bảy, 2004, tôi sang làm
việc chuẩn bị cho Ðại Hội
Ðảng Dân Chủ tại Boston,
Massachussetts. Sau đó,
tôi trở lại Colorado
Springs tiếp tục vận động
cho ông Kerry tại thành
phố này.”
Tại đại hội năm nay, cô
Thủy Tiên được giao một
nhiệm vụ khác. Ðó là
“press operation
assistant,” chịu trách
nhiệm khoảng 530 tình
nguyện viên khác đồng thời
làm việc với đại diện các
công ty giao tế ở
Washington D.C. và các
giám đốc thông tin và thư
ký báo chí của những thành
viên Quốc Hội Hoa Kỳ.
Vào ngày cuối cùng của đại
hội, cô gái trẻ Thủy Tiên
được trao một nhiệm vụ
khác trong ủy ban vận động
của ông Barack Obama, lúc
đó được đề cử ứng cử viên
đảng Dân Chủ cho chức tổng
thống Hoa Kỳ.
Chức vụ mới của cô Thủy
Tiên trong ban vận động
“Obama for America” là
“national advance staff,”
có nhiệm vụ chuẩn bị cho
những buổi gặp gỡ công
chúng của liên danh
Obama-Biden.
Cô Thủy Tiên nói: “Tôi làm
việc cùng với khoảng bốn
hoặc năm người, chuyên đi
đến các thành phố mà ông
bà Obama hoặc ông bà Biden
sẽ có cuộc nói chuyện
trước công chúng. Chúng
tôi chuẩn bị sân khấu, hệ
thống điện, ánh sáng, an
ninh và các vấn đề liên
quan đến giới truyền
thông.”
“Tôi đã đến các tiểu bang
Ohio, Pennsylvania (hai
lần), Minnesota, North
Carolina, Missouri (hai
lần) và nhiều thành phố
khác tại tiểu bang
Colorado. Tôi đi lại rất
nhiều và phải học hỏi mọi
thứ thật nhanh. Ai cũng
bận rộn, không ai có thời
gian hướng dẫn ai cả.”
“Chúng tôi làm việc với cơ
quan mật vụ liên bang
(Secret Service), các cơ
quan an ninh địa phương và
các công ty truyền thông
như CNN, NBC, ABC, CBS...
để bảo đảm mọi việc diễn
ra tốt đẹp và bảo đảm
thông điệp của cuộc vận
động được đưa đến mọi
người dân Hoa Kỳ một cách
thành công,” cô Thủy Tiên
kể tiếp.
Mặc dù tuổi nhỏ, phải làm
việc với những người lớn
có nhiều kinh nghiệm hơn
mình, cô Thủy Tiên hoàn
toàn không cảm thấy mặc
cảm.
Cô giải thích: “Chúng tôi
làm việc rất chuyên nghiệp
với những người mà đa số ở
Washington D.C. Hơn nữa,
tôi làm việc phần lớn qua
email hoặc điện thoại nên
họ không biết tôi bao
nhiêu tuổi. Ngoài ra, làm
việc trong ban vận động
quốc gia là một môi trường
đặc biệt. Tôi làm việc
‘với’ họ, chứ không làm
việc ‘cho’ họ. Và chúng
tôi luôn tôn trọng lẫn
nhau. Chỉ đến khi gặp mặt
họ mới biết tôi còn quá
trẻ.”
Cũng như bao nhiêu người
khác làm việc trong một ủy
ban vận động tổng thống,
cô Thủy Tiên mong có được
một vị trí nào đó trong
chính quyền tổng thống đắc
cử Barack Obama.
“Ước mơ của tôi là được
làm việc liên quan đến
truyền thông trong Tòa
Bạch Ốc vì đây chính là
những gì tôi học được
trong thời gian làm việc
cho ủy ban vận động. Tôi
muốn được đóng góp vào
những thay đổi của nước Mỹ
trong thời gian tới, một
thay đổi mà tôi tin sẽ làm
thế giới tôn trọng Hoa Kỳ
hơn,” cô Thủy Tiên chia
sẻ.
Cô cũng cho biết ưu tiên
thứ nhì của cô là một chức
vụ nào đó tại Bộ Ngoại
Giao hoặc Bộ Thương Mại.
Cô Thủy Tiên là con gái
lớn trong một gia đình chỉ
có hai chị em. Denver là
nơi gia đình cô đang sống.
Ông Khanh Nguyễn, cha cô,
từng là sinh viên sĩ quan
thuộc Trung Tâm Huấn Luyện
Không Quân, Nha Trang.
Trong những ngày cuộc
chiến Việt Nam sắp kết
thúc, ông được chọn sang
học tại căn cứ Lackland
Air Force Base, Texas,
nhưng chuyến đi không thực
hiện được vì Sài Gòn thất
thủ.
Ngày 30 Tháng Tư, 1975,
ông Khanh chạy ra Vũng
Tàu, tìm cách vượt biên
bằng tàu, nhưng tài công
lại là một du kích Việt
Cộng. Thế là ông vào tù
sống ba năm.
Năm 1991, ông, vợ ông và
cô con gái Thủy Tiên, lúc
đó mới 5 tuổi, được bảo
lãnh sang Hoa Kỳ và sống
tại Denver từ đó đến nay.
Trước khi trở về Hoa Kỳ để
tốt nghiệp đại học, cô
Thủy Tiên từng sang Trung
Quốc học tiếng Hoa. Cô
cũng từng sang Việt Nam
học tiếng Việt và thực tập
ở công ty VinaCapital.
Cô tốt nghiệp đại học với
ba ngành chính là quan hệ
quốc tế, chính trị và kinh
tế và ngành phụ là Châu Á
Học.
“Trong ngày ông Obama
tuyên thệ nhậm chức tổng
thống tại Washington DC
hôm 20 Tháng Giêng tới
đây, nhiệm vụ của tôi là
tiếp tục phụ trách phối
hợp giới truyền thông khắp
Hoa Kỳ và thế giới,” cô
Thủy Tiên cho biết như
vậy. (Ð.D.)
Ðỗ Dzũng/Người Việt/Saturday,
December 13, 2008 |