|
|
 |
|
Đại
tá Việt Lương |
Một thanh niên
Mỹ gốc Việt nữa thành công trong quân nghiệp
tại Hoa Kỳ: Lần đầu tiên một đại tá người Mỹ
gốc Việt chỉ huy một lữ đoàn chiến đấu lên
đường sang Afghanistan
Nguyễn Dương và Trần Vũ , Jul 27, 2009
Cali Today News - Sau 14 tháng trên chiến
trường Iraq, lữ đoàn 3 thuộc Sư Đoàn Lục
quân Không Kỵ 101 chuẩn bị lên đường làm
nhiệm vụ mới ở Afghanistan. Lữ đoàn này có
một viên chỉ huy rất đặc biệt.
Đó là đại tá Việt Lương, thuộc gia đình
người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ vào năm 1975.
Ông Lương là người gốc Việt duy nhất chỉ huy
đến cấp lữ đoàn, và ông tỏ ra hài lòng với
nhiệm vụ mới.
Ông nói: “Theo tôi chuyện điều động này rất
quan trọng, tiêu biểu cho giá trị Hoa Kỳ: đó
là cơ hội, tự do, tình hữu nghị và sự bình
đẳng”.
Lữ đoàn mà ông chỉ huy hôm nay có quá khứ
dính líu tới chiến tranh VN. Năm 1967 nó
được điều động ở VN và chiến đấu dữ dội khắp
nơi sau đó. Việt Lương nói: “thật là một
vinh dự đứng trong lữ đoàn này, một niềm ưu
ái nữa”.
Sau khi tốt nghiệp đại học South California,
Việt Lương bắt đầu cuộc đời binh nghiệp
trong Lục Quân, kể cả phục vụ trong Sư Đoàn
82 Không Kỵ ở Nam Carolina và lữ đoàn 173
Không Kỵ ở Ý.
Với kinh nghiệm ở Iraq, đại tá Việt cho hay:
“Afghanistan là cái gì khác, nhưng tôi không
đồng ý phải bỏ hết, những kinh nghiệm tốt
đẹp ở Iraq đâu phải biến mất, có thể chuyển
qua bên Afghanistan đấy”.
Trong tháng 7 này lữ đoàn của ông đã bắt đầu
tập luyện cho chiến trường mới, kể cả việc
học kỹ thuật ngôn ngữ và tiếp xúc văn hóa
mới, cùng những phương tiện cơ giới phù hợp
với địa hình hiểm trở của Afghanistan.
Ông cũng nhìn nhận áp lực tâm lý đang đè
nặng lên các chiến hữu và gia đình họ: “Lữ
đoàn này là lữ đoàn được điều động chiến đấu
nhiều nhất trong Lục Quân, chúng tôi phải
giảm thì giờ ở nhà cùng với gia đình”.
Trong quân lực Hoa Kỳ chiến đấu trên chiến
trường quốc tế, có nhiêàu binh sĩ gốc Việt,
mà trong đó đã có nhiều người vĩnh viễn nằm
xuống vì lý tưởng của Hoa Kỳ ở Iraq,
Afghanistan,…
Trong dịp Tết 2007, nhật báo Cali Today đã
tổ chức Tết Chiến Sĩ tại nhà hàng Kobe, nhằm
vinh danh các chiến sĩ gốc Việt trên các
chiến trường Trung Đông về ăn tết, và cuộc
gặp gỡ anh tiền tuyến, em (các hoa hậu áo
dài, và tuổi trẻ Bắc Cali) hậu phương đầy
xúc động mà qúy vị có thể xem lại qua thước
phim trên đầu bài này.
Cũng trong thời gian qua, nhật báo Cali
Today cũng đã giới thiệu hay mời về tham dự
Đêm Cali những sĩ quan ưu tú người Mỹ gốc
Việt như nữ đại úy bác sĩ Nguyễn Cẩm Vân
trên chiến hạm Kitty Hawk ở Thái Bình Dương,
nữ thiếu tá bác sĩ Dương Thúy An từ Nam Hàn,
nữ đại úy phi công phản lực chiến đấu
Elizabeth Phạm, hay hạm trưởng Lê Bá Hùng –
người San Jose của chúng ta.
Nay chúng ta có thêm đại tá Việt Lương,…
Máu của tuổi trẻ Việt đã đổ trên nhiều chiến
trường vì tự do. Thân xác Viêt đã ngã xuống
vì tự do của nhân loại, và nhiều thanh niên
nam nữ gốc Việt đang nối tiếp cha anh, những
chiến sĩ oai hùng của VNCH ngày nào, làm
rạng danh nơi chiến địa thế giới dưới màu áo
binh sĩ Hoa Kỳ…
Những tuổi trẻ như thế làm chúng ta hãnh
diện.
Nguyễn Dương theo Tennessean.com
|