|
‘Chưa
từng thấy thầy giáo nào
dạy hết lòng như vậy!’
WESTMINSTER (NV) - “Tất cả
bạn bè tôi đều nói, ‘chưa
từng thấy ông thầy nào dạy
hết lòng như vậy!’” là lời
nhận xét của một trong
những sinh viên trường
Coastline Community
College về một thầy giáo
dạy toán mang tên Châu
Trần.
Mỗi năm, trường đại học
cộng đồng Coastline đều
chọn ra hai thầy cô giáo
nổi bật nhất để trao giải
“Teacher of the Year” (dành
cho giảng viên toàn thời
gian) và “Teaching
Excellence Award” (dành
cho người dạy bán thời
gian).
Giải thưởng “Teaching
Excellence Award” năm nay
đã thuộc về thầy Châu Trần,
một người đến Mỹ chỉ vừa
được bốn năm.
Một thầy giáo dạy toán
tận tâm
Bà Michelle Ma, đại diện
Public Relation &
Marketing của trường
Coastline đánh giá, “Châu
Trần là thầy giáo dạy Toán
bán thời gian được vài năm.
Ông phụ trách môn Toán và
dạy đa số sinh viên Việt
Nam. Ông xứng đáng được đề
cử giải ‘Giảng dạy xuất
sắc’ năm 2010 bởi những
kết quả mà ông đã mang lại
cho sinh viên. Ông là
người rất năng động, và
cũng là người tham gia vào
tiểu ban tiếp thị của tôi.”

Thầy Châu Trần, người nhận
giải “Teaching Excellence
Award 2010” của trường Ðại
Học Cộng Ðồng Coastline.
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Sinh ra trong một gia
đình có truyền thống 3 đời
dạy học nên năm 1973,
sau khi đỗ tú tài đôi, tôi
may mắn có được công việc
làm gia sư cho hai em bé
người Mỹ ở Sài Gòn, và tôi
xem đó như là cơ duyên đưa
mình đến với nghề dạy học
sau này,” thầy Châu kể.
Sau 5 năm dạy toán ở
trường đại học kinh tế ở
Sài Gòn, thầy Châu tham dự
một kỳ thi do chính phủ
Pháp tổ chức và được chọn
sang Pháp học. Sau khi
xong chương trình thạc sĩ,
với sự động viên của các
giáo sư hướng dẫn, thầy
Châu quyết định ở lại Pháp
để học tiếp chương trình
tiến sĩ, đồng thời tham
gia giảng dạy tại một
trường đại học ở miền Nam
nước Pháp. Ðến năm 2006,
thầy Châu sang Mỹ và được
mời dạy Toán Cơ Bản tại
trường Coastline Community
College.
“Tôi không hề mong đợi
giải thưởng này bởi tôi là
người rất mới ở Coastline.
Thêm nữa là tôi ở Pháp mới
sang, mà truyền thống ở
Pháp không có những giải
thưởng như vậy nên tôi
không bao giờ nghĩ đến
giải thưởng đó.” Thầy giáo
“Giảng dạy xuất sắc 2010”
nói.
Chính vì thế, khi biết
mình được chọn nhận giải
“Teaching Excellence
Award,” thầy Châu cảm thấy
“ngạc nhiên và vui sướng.”
Thầy Châu chia sẻ, “Tôi
sung sướng bởi công việc
của mình làm được người ta
công nhận, không phải là
công nhận cho bản thân tôi
mà những sự công nhận như
vậy sẽ giúp cho cộng đồng
Việt Nam dễ làm việc hơn,
cũng như khuyến khích tôi
có thêm năng lực thúc đẩy
những sinh viên gốc Việt
đi tới.”
Sự thành công trong việc
dạy toán của thầy Châu
Trần là ở chỗ thầy nhận ra
cảm giác “sợ Toán” của
sinh viên ở Mỹ quá lớn.
Nhận ra được điều đó, đồng
nghĩa với việc thầy đã
“tìm ra cách xóa bỏ được
nỗi sợ đó để các sinh viên,
dù ở lứa tuổi nào, cũng
cảm thấy toán không hề khó
học như họ vẫn nghĩ.”
Ông Lê Thanh Nghĩa, một
sinh viên từng học thầy
Châu Trần, nhận xét, “Thầy
Châu là một người rất tốt.
Không những dạy trên lớp
mà gặp bất cứ ở đâu hỏi
bài thầy cũng tận tình chỉ
dẫn, với một phong cách
hết sức bình dân. Tất cả
bạn bè tôi đều nói, ‘chưa
từng thấy ông thầy nào dạy
hết lòng như vậy!’”
Sinh viên Nghĩa còn cho
biết thêm về cách dạy của
thầy Châu là “dạy từ đầu
đến đuôi, nên tui không
cần phải đọc sách khi làm
bài tập.”
Là người học thầy Châu
Trần được 2 học kỳ, anh
Châu Quang Liêm cảm thấy
“thầy Châu là một thầy
giáo gần gũi, thân thiện
và hay giúp đỡ học sinh.
Những sinh viên nào gặp
khó khăn trong việc học
thầy đều tận tình giúp đỡ
trong lớp cũng như ngoài
lớp. Học sinh quý thầy
không chỉ vì kiến thức
rộng rãi của thầy mà còn
vì cách thầy đối với mọi
người.”
Với anh Liêm, thầy Châu
không chỉ dạy anh môn toán,
mà còn hướng dẫn anh cả về
máy tính, và anh Liêm “cảm
thấy xúc động khi nghe
thầy được nhận giải thưởng
này.”
Hiện tại, thầy Châu đã
hình thành được câu lạc bộ
Toán học ở trường
Coastline, bởi “chuyện dạy
toán ở Mỹ còn rất nhiều
chuyện phải làm” và “tham
vọng” của thầy Châu là
“Muốn tạo nên một phong
trào học toán, học toán
như thế nào cho thông minh
và sáng tạo.”
Người thầy đam mê với
chuyện dạy toán cho rằng,
“Học bất kỳ ngành nào,
muốn đi xa cũng đều cần có
toán. Do đó phụ huynh nên
khuyên con em mình đừng sợ
toán, phải bỏ đi cảm giác
sợ toán, bởi toán không
chỉ đơn giản là chuyện
tính toán bình thường mà
nó còn là nền tảng đào tạo
suy nghĩ con người. Với
toán, cần ‘enjoy’ với nó,
nắm quy luật của nó thì
mình sẽ ‘chơi’ được với nó
dễ dàng.”
Hết lòng với
“international students”
Bên cạnh công việc của một
thầy giáo dạy toán, thầy
Châu Trần còn nhận lời làm
cố vấn cho các sinh viên
du học, đặc biệt là các du
học sinh Việt Nam, tại
trường Coastline.
Theo thầy Châu, phần lớn
các em học sinh sinh viên
sang Mỹ du học gặp nhiều
khó khăn trong việc “không
dám thừa nhận mình là
‘international students’”
bởi “dường như chưa có cái
nhìn thông cảm của cộng
đồng Việt Nam ở đây đối
với các em. Họ cho rằng
các em đa số đều là con em
gia đình ‘tư sản đỏ.’
Nhưng bằng kinh nghiệm
giảng dạy và tiếp xúc với
các em, tôi hiểu đó không
phải là sự thật.”
Trong vị trí một người cố
vấn cho sinh viên du học,
thầy Châu Trần cho rằng,
“Nếu chúng ta biết hướng
dẫn, giúp đỡ các em đúng
cách, các em du học sinh
sẽ chính là thành phần
tích cực góp tay vào việc
thay đổi quê hương. Chính
vì vậy mà tôi muốn tạo sự
thông cảm giữa cộng đồng
Việt Nam với các em, để
các em không ngại chuyện
sẽ phải chịu đựng những
cái nhìn thiếu thiện cảm
tại đây khi thừa nhận mình
là một sinh viên du học.”
Thầy Châu tâm sự, “Tôi
thường nói với sinh viên
rằng tôi sang đây tôi nói
tiếng Anh có ‘accent’. Nếu
như ở Pháp tôi nói tiếng
Pháp có ‘accent’ như vậy
thì khó mà có cơ hội để đi
vào những môi trường đại
học. Thế nhưng Mỹ lại chấp
nhận tất cả những cách
phát âm như vậy. Ðiều này
tạo nên tính đa dạng và
cũng khiến tôi mạnh dạn
khuyến khích sinh viên
đừng bao giờ ngại nói
tiếng Anh với ‘accent’, vì
cái đó chính là đặc điểm
của nước Mỹ.”
“Và những đặc điểm đó đã
khiến Mỹ trở thành vĩ đại.”
Thầy giáo “giảng dạy xuất
sắc 2010” của Coastline
gật gù. |