|

|
|
Huỳnh
Hùng
|
CHICAGO
- Căng thẳng từng phút một;
cường độ căng thẳng tăng
dần từ đầu giờ cho đến
phút cuối cùng, khi 3 cao thủ
bước chân vào phòng giám
khảo, đợi nghe kết quả
cuộc thi “Top Chef 3 Miami”
của đài truyền hình Bravo!
TV.
Huỳnh
Hùng được xướng danh là
“Top Chef,” đầu bếp giỏi
nhất nước Mỹ, trong một
cuộc thi, đến phút chót vẫn
còn dàn đều tỷ lệ thắng
thua 50 – 50 cho Hùng và Dale
Levitski.
Ba
thí sinh vòng chung kết phải
nấu tất cả 4 món; trong đó
3 món được chọn và suy nghĩ
cẩn
thận. Món thứ tư, bất ngờ
được chánh chủ khảo yêu
cầu.
Dale
và Casey chọn một “món mặn”
cho món thứ tư. Hùng chọn món
bánh sô cô la để kết thúc
buổi đại tiệc. Món sô cô
la đã “hại” Hùng. Mặc
dầu mọi người đều cho
rằng Hùng làm bánh sô cô la
rất ngon, món này lại quá
“nhàm chán” và quá “hiện
đại” so với các món đầu
tiên, khá cổ điển.
Cô
Casey, cùng tuổi 29 với Hùng,
đã bị loại ngay từ đầu.
Bốn món ăn chia đều cho Hùng
và Dale.
Hai
món của Hùng và hai món của
Dale được giám khảo chọn
“ngon nhất.”
2
-2, cả ban giám khảo bóp trán!
Bên
trong bếp, cả Hùng, và Dale và
Casey ngồi không yên trên ghế.
Chỉ vài phút nữa, một trong
ba người sẽ được chọn là
“đầu bếp giỏi nhất nước
Mỹ.” Hai người thua ra về
tay không; như Hùng đã nói
với Người Việt trước đây:
“Được ăn cả, ngã về không!”
Cuối
cùng, Hùng được xướng tên
trong sự vỡ òa của phòng đợi.
Trong căn phòng ấy, đại gia
đình của anh, bạn bè anh và
cả gia đình của Dale cùng
Casey cũng đang ngồi.
Hùng
trở thành đầu bếp giỏi
nhất nước Mỹ vì anh nấu món
vịt quá ngon. Chánh chủ khảo
đãcông khai lên tiếng rằng món
vịt của Hùng quá ngon. Có
lẽ, chính món này đã khiến
mọi người, cuối cùng, chọn
Hùng làm khôi nguyên, trong
một chiến thắng sít sao.
Huỳnh
Hùng, sinh năm 1978, tại Sài Gòn,
đã được chọn làm Đầu
Bếp Giỏi Nhất Nước Mỹ, không
phải ngẫu nhiên. Hùng nói
với giám khảo vài phút trước
khi đăng quang: “Tôi chưa bao
giờ hồi hộp như hôm nay….
Hôm nay, tôi đã nấu với
tất cả bản năng tự nhiên
của một đầu bếp.”
Vì
sự bí mật được duy trì đến
phút chót, như Hùng đã nói
với Người Việt trong cuộc
phỏng vấn trước đây, nước
mắm không thấy được tiết
lộ. Lần phỏng vấn trước,
anh đã nói: “Nước mắm là
vũ khí bí mật của tôi.”
Nếu
quả vậy, hôm nay, Nước
Mắm, Fish Sauce, đã lên ngôi,
chính thức chinh phục nước
Mỹ. Và người đã đưa nước
mắm lên ngôi chính là một
chàng trai Việt Nam 29 tuổi,
gốc Sài Gòn, Huỳnh Hùng.(T.G.)
Huỳnh
Hùng: “Tôi học cách nếm
thức ăn từ Mẹ”
Thiện
Giao/Người Việt
WESTMINSTER
- Tối
nay, 3 Tháng Mười, 2007, đúng
7PM giờ California, đài truyền
hình Bravo! TV sẽ tổ chức vòng
chung kết cuộc thi “Ðầu
Bếp Số Một Nước Mỹ”
(Top Chef). Ba cao thủ, Dale
Levitski, Casey Thompson, và Hùng
Huỳnh, sẽ trải qua vòng thi
được xem là “dầu sôi lửa
bỏng” để đoạt danh hiệu
Khôi Nguyên Ẩm Thực, đồng
thời hưởng trọn $100,000
tiền thưởng.
|
Bí
mật của Hùng tại “Top
Chef 3 Miami”
Mắm,
nước mắm, mè, xả...
Về
ảnh hưởng của mẹ:
“Mẹ tôi dạy tôi cách
nếm món ăn, là điều
quan trọng cho một đầu
bếp.”
Hùng
nói về phở: “Không
thể chối cãi, phở là món
rất đặc biệt, rất
healthy, ít chất béo. Sẽ
có một phiên bản phở
rất đặc biệt trong tương
lai.”
|
“Ðược
ăn cả, ngã về không!”
Huỳnh Hùng nói với Người
Việt. Câu trả lời của Hùng
cũng chính là câu trả lời
cho những lời bàn tán về
phong cách của thí sinh gốc
Việt Nam: lạnh lùng, và chỉ
chuyên tâm làm ra món ăn ngon
nhất, để đoạt giải khôi
nguyên.
Các
đối thủ của Hùng có vẻ
được cảm tình của khán
giả. Hùng không quan tâm: “Tôi
đến để nấu những món ăn
ngon nhất.”
Và
anh thổ lộ với Người Việt:
“Tôi muốn văn hóa ẩm thực
Việt Nam thăng hoa. Tôi muốn
người Hoa Kỳ biết gốc gác
của tôi, biết tôi từ đâu
đến.”
“Top
Chef” là một cuộc chơi lớn.
Cả ba nhân vật bước vào vòng
chung kết có những thế mạnh
bất ngờ cho đối thủ của mình.
Thông
tin từ Bravo! TV cho biết, Casey
Thompson, một trong 3 thí sinh vòng
chung kết, là trưởng bếp
của nhà hàng nổi tiếng
nhất Texas, Shinsei Restaurant.
Sở trường của cô là kết
hợp hương vị Châu Á cùng văn
hóa Mexico. Triết lý ẩm thực
của Casey là: Nấu để cho
thực khách cứ thèm thuồng,
muốn ăn thêm. Casey bằng
tuổi Hùng, 29, tự học nấu
ăn, không qua trường lớp nào.
Hơn
Hùng 5 tuổi, Dale Levitski đến
từ Chicago, là nơi sẽ diễn
ra vòng chung kết “Top Chef.”
Dale là tay nấu ăn đáng nể.
Anh áp dụng điều mà anh gọi
là “sự chính xác toán học
của hương vị.” Dale tạo
những món ăn với gia vị chính
xác đến mức có thể “mang
lại hương và vị hoàn hảo.”
Anh kết hợp văn hóa Pháp và
văn hóa Mỹ để làm ra món ăn.
Tương tự Casey, Dale tự học
nấu ăn, đang hành nghề được
6 năm, làm trưởng bếp và tư
vấn cho các nhà hàng ở
Chicago.
Hùng
có sở trường nào?
Rất
nhiều! Và cả “vũ khí bí
mật.”
Hùng,
trong phần giới thiệu của
Bravo! TV, có thể nói 4 thứ
tiếng, chu du khắp thiên hạ
để tìm ra món ngon vật lạ.
Không phải ngẫu nhiên mà Hùng
làm “Sous Chef” (phó bếp)
cho nhà hàng được xem là đắt
nhất Las Vegas, Guy Savoy. Hùng
học nấu ăn từ trường A.O.S.
Culinary Arts và C.I.A. Thế
mạnh của Hùng là các món ăn
Pháp và Á. Anh tin tưởng
rằng “nấu ăn phải xuất phát
từ trái tim.” Hùng nói rằng
anh thích nhất món seafood, vì
“có hàng triệu cách thức cũng
như hương vị để kết hợp
nấu seafood.” Sở trường
của Hùng là sự kết hợp văn
hóa Á Châu, Pháp, Tây Ban Nha
trong nghệ thuật ẩm thực
của mình.
|
Ðối
thủ của Hùng
Casey
Thompson, nữ, 29 tuổi, trưởng
bếp nhà hàng nổi tiếng
nhất Texas, Shinsei
Restaurant. Sở trường:
Kết hợp hương vị Châu
Á cùng văn hóa Mexico.
Triết lý: Nấu để
thực khách cứ thèm
thuồng, muốn ăn thêm.
Tự học nấu ăn.
Dale
Levitski, nam, 34 tuổi, đến
từ Chicago. Triết lý:
“Sự chính xác toán
học của hương vị.”
Dale tạo những món ăn
với gia vị chính xác đến
mức có thể “mang lại
hương và vị hoàn hảo.”
Kết hợp văn hóa Pháp và
văn hóa Mỹ để làm món
ăn. Tự
học nấu ăn.
|
Sở
trường chưa hẳn bảo đảm
ngôi vị khôi nguyên. Hùng có
những vũ khí bí mật. “Nước
mắm!” Mỗi lần nhắc đến
nước mắm, Hùng bật lên cười
thống khoái. “Nước mắm là
gia vị truyền thống bậc
nhất của người Việt Nam.”
Anh cho nước mắm, đã được
“trung hòa” để phù hợp
thực khách Mỹ, vào thức ăn
của mình. “Tôi dùng chanh và
chili để làm dịu nước mắm.”
Chất dung môi của Hùng, chắc
hẳn, phải còn nhiều nữa, nhưng
anh thừa nhận rằng “cần
phải giữ bí mật cho đến ngày
chung kết.”
“Chưa
hết!” Hùng lại phá lên cười.
Anh nói với Người Việt: “Tôi
dùng mắm nữa kia. Mùi còn
tệ hơn nữa phải không?”
Thế mà, anh vẫn cứ dùng
mắm. Những bí mật mang theo
trong dòng máu Việt Nam của Hùng
khiến đối thủ kính nể.
Chẳng phải tự nhiên mà một
người gốc Việt có thể làm
nước mắm “thăng hoa;” và
cũng chẳng thể tự nhiên mà
Hùng khẳng định: “Nấu ăn,
phải nấu bằng cả trái tim.”
Hùng
còn một bí mật khác. Một bí
mật ai cũng có, nhưng không
phải ai cũng nhận ra: Ảnh hưởng
từ Mẹ!
“Mẹ
tôi có ảnh hưởng rất lớn
trên cách nấu nướng của tôi.”
Hùng nói với Người Việt.
“Nấu ăn, điều quan trọng
nhất là phải biết ‘nếm,’
chính mẹ tôi dạy tôi cách
nếm.” Mẹ của Hùng, theo
lời anh, “Rất khó tính trong
cách nấu ăn.” Anh đã từng
nấu những món đặc biệt
nhất tặng mẹ, bà khen anh làm
thức ăn “sạch và nhanh,”
nhưng rất kiệm lời khi đánh
giá các thức ăn con mình làm.
Ðại
gia đình của Hùng sống tại
Pittsfield, Massachusetts. Riêng
anh dọn về Las Vegas làm việc.
Anh tin tưởng rằng “nấu ăn
phải xuất phát từ trái tim,”
và anh thích nhất món seafood,
vì “có hàng triệu cách
thức cũng như hương vị để
kết hợp nấu seafood.” Thông
tin từ Bravo! TV cho biết.
Vòng
chung kết tại Chicago được
xem là đỉnh điểm “dầu sôi
lửa bỏng” của cuộc thi
“Top Chef 3 Miami,” theo lời
giới thiệu của chương trình
truyền hình NBC. Ba đầu bếp
giỏi nhất nước Mỹ sẽ
tranh hùng trong một vòng thi
được chấm điểm gắt gao, và
được truyền hình trực
tiếp trên cả nước. Ban giám
khảo, theo thông báo của NBC,
sẽ gồm 3 giám khảo đặc
biệt (Michelle Bernstein, Rocco
DiSpirito và Todd English), cùng
chấm thi với các thành viên
thường trực gồm Padma Lakshmi
(host chương trình), Tom
Colicchio (chánh chủ khảo),
Gail Simmons (thành viên) và Ted
Allen (chuyên viên ẩm thực).
Không
chỉ nấu ngon, NBC nhận định
rằng các thí sinh sẽ phải làm
“những món ăn đặc biệt để
đời.”
Huỳnh
Hùng, sinh tại Sài Gòn năm
1978. Cùng năm anh ra đời, thân
phụ và hai người anh của Hùng
vượt biên. Ðến 9 năm sau, Hùng
cùng một người anh kế và
mẹ, đoàn tụ với cha. Hùng
tiết lộ rằng, ở tuổi lên
9, anh đã thích nấu nướng. Lúc
nào anh cũng dùng dao “sắt cái
này, sắt cái nọ.” Cho đến
năm 13 tuổi, Hùng xác định tương
lai của mình: trở thành một
đầu bếp. Khi được hỏi
về thời gian luyện tập dành
cho vòng chung kết “Top
Chef,” Hùng cười lớn: “Tôi
không tập gì cả. Chẳng bao
giờ tôi phải tập luyện.”
Ẩm thực, đã nằm trong máu Hùng:
“Ðó là bản năng. Tôi đã
tập luyện từ lúc 9 tuổi. Tôi
thích, và tôi tự huấn luyện
tôi.”
Không
chỉ yêu thích nước mắm, Hùng
dường như “tôn thờ” cả
món quốc hồn quốc túy Việt
Nam: Phở.
“Không
thể chối cãi, phở là món
rất đặc biệt, rất healthy,
ít chất béo.” Và Hùng hứa
hẹn “sẽ cho ra đời một
phiên bản phở rất đặc
biệt trong tương lai gần.”
Bước
vào cuộc thi Top Chef, Hùng cho
biết, ngoài nước mắm, anh
mang theo những “độc chiêu”
khác, gồm mè và... xả.
Mọi
người đều có thể trở thành
cao thủ trong bất cứ lãnh
vực nào. Hùng nói rằng, trong
nghệ thuật nấu nướng, tố
chất cần thiết cho một chef
cook là phải yêu nấu ăn, làm
việc cật lực, đam mê, và
chấp nhận mức lương thấp lúc
khởi đầu nghề nghiệp.
Bây
giờ, Hùng đã là một
“master” trong nghề. Anh thích
du lịch, khiêu vũ, thỉnh
thoảng chơi xì dách.
Ðược
hỏi “ngoài nấu ăn, anh thích
nhất hoạt động nào,”
Hùng cười lớn, trả lời:
“Nấu ăn!”
|