|

Tiến sĩ Nguyễn Kiều Liên
Tiến sĩ Nguyễn Kiều Liên
sinh ngày 12.8.1981 tại Hà
Nội, Kiều Liên học cấp 1
và 2 ở trường Trưng Vương,
chuyên Anh Marie Curiẹ Học
chuyên Hóa cấp 3 ở Đại Học
Tổng Hợp, được tuyển thẳng
vào Đại học Y Hà Nội, sau
đó được học bổng năm 2000
tại Đại Học Adelaide (Úc),
Kiều Liên là 1 trong số 50
sinh viên trên thế giới
nhận được học bổng Gates -
Cambridge và bảo vệ luận
án tiến sĩ tháng 12.2006.
Hiện cô làm việc trong
lĩnh vực ứng dụng tia
laser trong công nghệ vật
liệu tại Công ty TWI -
Vương quốc Anh.
Cuối năm 2006, tin cô gái
Việt Nam nhỏ bé vừa bảo vệ
thành công luận án Tiến sĩ
tại trường Đại học danh
giá Cambridge - Anh quốc ở
tuổi 25 đã gây ra những
xôn xaọ Là một trong 50
người được nhận thư từ
Bill Gates với lời chúc: "Mong
rằng bạn sẽ là một trong
số các nhà lãnh đạo có thể
làm thay đổi thế giới", cô
gái ấy đang trở thành một
nhà khoa học nghiên cứu
trong lĩnh vực chắc chắn
là xa lạ với đại đa số
người trẻ Việt Nam hiện
naỵ Đó là nữ tiến sĩ trẻ
nhất Việt Nam - Nguyễn
Kiều Liên.
Đến Cambridge bằng học
bổng của Bill Gates
Khi còn học cấp 2, môn học
mà Kiều Liên thích nhất là
tiếng Anh, còn ở cấp 3 là
tiếng Pháp. Cho đến giờ
tuy Liên vẫn rất thích học
ngoại ngữ, nhưng cô không
theo đuổi chuyên ngành này
vì cho rằng cho dù nó vô
cùng cần thiết thì cũng
chỉ là một công cụ mà thôị
Chọn lựa chuyên ngành hóa
học khi học lớp 10, Kiều
Liên đã suy nghĩ rất
nghiêm túc: Nếu muốn trở
thành nhà khoa học thì cô
phải bắt đầu ngay từ bây
giờ, còn nếu muốn, cô có
thể học ngoại ngữ sau nàỵ
Và thực tế đã chứng minh
cô không sai.
Được lựa chọn đi học ở Úc
rồi ở Anh là thành quả của
những nỗ lực tự thân của
chính cô gái Việt nhỏ bé
nàỵ Kiều Liên biết và dám
mơ ước những điều tưởng
như xa xôi theo mắt nhìn
của nhiều người rồi nỗ lực
hết mình để biến những ước
mơ ấy thành hiện thực.
Ngay khi còn học ở trường
Đại học Adelaide - Úc,
Kiều Liên đã nói với thầy
giáo của mình về mong muốn
sẽ được làm Tiến sĩ ở
trường Cambridge, Anh quốc.
Một ước mơ quá lớn, bởi
thầy giáo của Kiều Liên
luôn đánh giá cô là sinh
viên xuất sắc nhất mà ông
từng dạy, nhưng để được
nhận vào làm Tiến sĩ ở
Cambridge vẫn là điều vô
cùng khó.
Kiều Liên vẫn quyết định
nộp đơn. Thầy giáo của
Kiều Liên cũng chính là
một trong số những người
viết thư giới thiệu cô gửi
đến trường Cambridgẹ Kiều
Liên sẽ không bao giờ biết
trong thư giới thiệu những
người đó nói gì nhưng có
hề gì vì mọi chuyện còn
lại đã trở thành lịch sử.
Năm học đầu tiên ở
Adelaide, Kiều Liên được
học bổng quốc tế loại 1,
năm thứ 2 được Huy chương
JCEC về công nghệ hóa học;
năm thứ 3 được học bổng
xuất sắc Esso/Mobil về kỹ
thuật hóa học. Năm học
cuối cùng, Liên là người
Việt duy nhất ở Adelaide (Úc)
được nhận bằng tốt nghiệp
đại học hạng nhất. Ngay
sau đó, qua phỏng vấn cô
được thông báo đã được
chọn là 1 trong 50 sinh
viên xuất sắc nhất thế
giới, được trao học bổng
Gates - Cambridge do Bill
Gates sáng lập và trở
thành người Việt Nam đầu
tiên được nhận học bổng
danh giá này để tiếp tục
theo học lấy bằng Tiến sĩ
tại Anh.
Luôn cởi mở với các cơ hội
Khó có thể có nhận xét
chung về môi trường học
tập của nước Anh, nhưng
với Đại học Cambridge -
một trong số các trường
đại học lâu đời và danh
tiếng nhất trên thế giới,
chỉ có thể dùng một từ:
tuyệt vời! Cambridge có
rất nhiều phương tiện tài
chính, có cơ hội để nghiên
cứu khoa học và công nghệ
cao với các đồng nghiệp
giỏi đến từ khắp nơi trên
thế giới.
Đến từ đất nước xa xôi như
Việt Nam rõ ràng là khác
xa với việc đến từ một
nước phát triển ở châu Âu,
hay châu Mỹ, nhưng Kiều
Liên có được sự bình đẳng
với tất cả các bạn bè. Mọi
người luôn giúp đỡ cô một
cách nhiệt tình vui vẻ.
Kiều Liên có nhiều bạn bè
tốt từ Úc và Anh.
Sang Úc học đại học rồi
sang Anh làm Tiến sĩ,
những chuyển biến ấy vừa
có vừa không nằm trong dự
định học hành của Kiều
Liên. Nữ tiến sĩ trẻ nhất
Việt Nam này không lên kế
hoạch nào cụ thể cho tương
lai nhưng luôn cởi mở với
các cơ hội khác nhau.
Lựa chọn con đường trở
thành Khoa học gia với
Kiều Liên có lẽ xuất phát
từ tuổi ấu thơ, cô đã
thích đọc truyện về những
nhà khoa học lớn trên thế
giới, rồi luôn ao ước được
học tập và nghiên cứu
trong những môi trường như
thế. Việc được học bổng
đại học ở Úc khi đã được
tuyển thẳng vào Đại học Y
Hà Nội, rồi lại sang
Cambridge cũng có thể coi
là sự tình cờ. Nếu tính
toán và lập kế hoạch cho
đời mình, rất có thể cô
bạn này sẽ sang Pháp học
đại học (vì khi đó Kiều
Liên đang rất thích ngoại
ngữ và cô đang học tiếng
Pháp) rồi làm Tiến sĩ ở
Canada chẳng hạn.
Tiến sĩ trẻ nhất của Việt
Nam
Nghiên cứu hình ảnh
Terahertz 3 chiều, ứng
dụng dựng hình của bức xạ
Terahertz kết hợp kỹ thuật
sử dụng trong chụp X-quang
với lượng laser phân lớp
phân tử công suất cao, tái
dựng thành công bản đồ 3D
của vật mẫu là đề tài
nghiên cứu của Kiều Liên.
Công trình tiến sĩ của cô
nằm trong lĩnh vực
Terahertz bước sóng từ 0,1
x 1012 Hz. Đây là một lĩnh
vực vật lý khá mới mẻ, và
chi tiết công trình nghiên
cứu này của Kiều Liên đã
được công bố tại 4 hội
nghị quốc tế và in trong
nhiều bài báo khoa học...
Ở châu Âu, nghiên cứu sinh
bắt đầu làm tiến sĩ lúc
22, 23 tuổi và hoàn thành
lúc 26, 27 tuổi là chuyện
bình thường. Kiều Liên đã
làm nhanh hơn bạn bè dù
chỉ "một chút thôi, không
có gì đặc biệt" như cô tự
nhận. Ở Mỹ, chương trình
làm Tiến sĩ thường dài hơn
nhưng nghiên cứu sinh cũng
tốt nghiệp ở độ tuổi không
quá 30. Hầu hết ở các nước
phát triển trên thế giới
những ai theo đuổi học vấn
tri thức thường hoàn thành
xong chương trình tiến sĩ
ở tuổi 20 đến 30 vì đây là
độ tuổi sung sức nhất cho
sự sáng tạọ
Nguyễn Kiều Liên
* "Ra ngoài" từ khi còn
rất trẻ - 17 tuổi, đã "va
chạm" với hai nền giáo dục
lớn của thế giới là Úc và
Anh. Nhìn ngược lại giáo
dục Việt Nam, Liên có nghĩ
gì không?
- Đã có quá nhiều người
tâm huyết với giáo dục
Việt Nam nói về vấn đề này
và tôi đồng ý với hầu hết
những ý kiến đó. Đúng là
nền giáo dục ở Việt Nam
còn nhiều nhược điểm quá.
Tôi biết có thể nhiều
người sẽ nghĩ tôi học ở
nước ngoài nên nói thế,
nhưng tôi nghĩ để đi lên
được trước hết chúng ta
phải đánh giá chúng ta một
cách trung thực. Vì yêu
nước nên tôi mới nói ra
những điều nàỵ Một trong
những nhược điểm mà tôi
thấy buồn nhất là dường
như giáo dục Việt Nam có
mục đích đào tạo ra những
người chỉ biết vâng lời
chứ không nhằm đào tạo ra
những người có tư duy độc
lập và sáng tạọ Học sinh
được dạy nghe lời thầy cô
giáo, lấy thầy cô giáo làm
tấm gương chứ không được
khuyến khích tự suy nghĩ,
không được phản kháng lại
ý kiến của thầy cô cũng
như được khuyến khích để
trở nên giỏi giang hơn
thầy cô.
* Giành được học bổng đáng
mơ ước đối với bất kỳ sinh
viên quốc tế nào chứ không
chỉ là với sinh viên Việt
Nam, sẽ có lời khuyên nào
từ kinh nghiệm tự thân
mình cho những bạn trẻ
đang muốn tìm kiếm cơ hội
du học ở nước ngoàỉ
- Nỗ lực học tập là điều
đương nhiên cho bất cứ
sinh viên nào theo đuổi
việc học hành, nhưng điều
quan trọng nhất theo tôi
là phải biết rõ mình thích
theo học ngành gì, biết rõ
những điểm mạnh của ngành
học này, biết rõ điểm yếu
của bản thân so với những
sinh viên khác sẽ là cơ sở
để bạn lựa chọn. Ngoài ra,
không thể thiếu những ước
mơ và luôn cởi mở với
những cơ hội đến với mình.
Muốn sống ở nhiều nước
trên thế giới
Cô Tiến sĩ trẻ này có niềm
đam mê lớn nhất là làm
khoa học nhưng cũng như
bất kỳ người trẻ nào ở vào
độ tuổi của cô, Liên cũng
thích dành thời gian cho
bạn bè, đi tập thể thao,
nghe nhạc và đọc truyện.
Sở thích học ngoại ngữ từ
nhỏ đến tận bây giờ vẫn là
đam mê của Kiều Liên. Cô
đọc sách của nhiều tác giả
nhưng gần đây nhất có cuốn
Stupeur et tremblement
(Run rẩy và sợ hãi) của
Amelie Nothomb - một tác
giả người Bỉ mà Kiều Liên
rất thích.
Đó là một cuốn truyện vừa
hài hước vừa sâu sắc. Nữ
tác giả Amelie mới chỉ 38
tuổi nhưng đã viết 56 cuốn
tiểu thuyết, in 14 cuốn,
cô được hâm mộ bởi giới
trẻ như một minh tinh.
Cuốn tiểu thuyết mà Kiều
Liên đang thích là cuốn
sách từ những ám ảnh khi
tác giả 19 tuổi, sống và
làm việc tại Nhật, nơi này
cô đã phải lao động trong
toilet và công việc chỉ là
lo đủ giấy vệ sinh cho các
đồng nghiệp ở công tỵ
Khác với hầu hết những du
sinh Việt xa quê hương, họ
luôn hướng về Việt Nam với
một khao khát trở về đến
khắc khoải, thì Kiều Liên
lại thẳng thắn trả lời câu
hỏi của tôi:
- Dường như ai cũng muốn
hỏi tôi có muốn về Việt
Nam và bao giờ tôi sẽ trở
về Việt Nam làm việc? Lĩnh
vực hiện tại tôi đang
nghiên cứu chưa phù hợp
với Việt Nam, ở Việt Nam
cũng chưa có một môi
trường nghiên cứu khoa học
thuận lợi như tôi đang có
ở Cambridgẹ Hơn nữa, tôi
muốn tìm hiểu về các quốc
gia, các nền văn hóa, ngôn
ngữ và con ngườị Tôi thấy
cách tốt nhất để tìm hiểu
những kiến thức này không
thể chỉ là đi du lịch. Mà
cần phải sống trong một
thời gian tương đối dài ở
các miền đất khác nhaụ Vì
thế tôi sẽ kết hợp ý thích
này với công việc ở nhiều
quốc gia khác nhaụ Tôi đã
sống ở Việt Nam 17 năm, tự
nghĩ là mình khá hiểu về
đất nước, văn hóa, ngôn
ngữ và con người Việt Nam.
Thế nên chắc là tôi sẽ
dành thời gian trong tương
lai tìm hiểu những miền
đất khác!
Lê Thị Thái Hòa |