|
Thùy Dương
ổ tuổi lên 5, 17 và 25
Hầu như vai trò MC
(Master of Ceremonies)
trong các chương trình
văn nghệ, các buổi
lễ, các cuộc
thuyết trình.v.v. đều
rất quan trọng,
giới thông thạo đánh
giá: 50% thành công là
do MC! Vì thế từ
giải điện ảnh
Oscar hàng năm của Hàn
Lâm viện Nghệ
thuật Hoa Kỳ, đến
các buổi trình
diễn trước khán
giả của bất cứ
hoạt động nào, vai
trò MC thành công khi:
ăn nói duyên dáng,
sắc vóc “sáng sân
khấu” và nhất là
phải biết dẫn
dắt chương trình
cho thật khéo!
Lisa Thùy Dương đang
là MC đầy triển
vọng vì hội đủ 3
yếu tố nêu trên; cô
sinh năm 1982 tại
Hải Phòng. Mẹ cô,
bà Kim Liên, sinh năm
1957 là dân cảng
Hải Phòng từ lâu.
Có lần bà vào thăm
Saigon năm 1979 trong
chuyến đi buôn đường
dài Nam -Bắc.
Năm 1987, bà dẫn Thùy
Dương, lúc đó mới
5 tuổi, vượt biên
theo “đường dây”
qua Trung Quốc và đến
được trại tị
nạn tại Hongkong
chỉ trước thời
hạn đóng cửa
trại có 5 ngày. Dù
hơn 30 năm, bà Kim Liên
vẫn nhớ:
“...2 mẹ con đói
khát, lúc đó trại
tị nạn chật cứng
nên cả 2 cùng
nhiều người khác
được cho ở tại
nhà vòm (như vòm bê-tông
chứa máy bay tại
phi trường), người
mới tới trải các
tấm bạt nhựa trên
nền xi-măng.Tất
cả được phát
quần áo của Cao
ủy Tị nạn hoặc các
Tổ chức Nhân đạo
không theo giới tính,
cứ lãnh quần áo
rồi sau đó đàn ông
đàn bà, trẻ em đổi
với nhau. Sau 2 tháng
chờ đợi, 2 mẹ con
mới được nhập
trại”.
Chi tiết mà cô bé
Thùy Dương với
“trái táo tị nạn”
là khi phái đoàn
sinh viên được phép
thăm trại cấm chỉ
tiếp xúc qua hàng rào
nên không đủ thời
gian, phải phát vội
vàng cho các gia đình
có con nhỏ cam hoặc
táo, sau đó họ tự
trao đổi với nhau vì
gia đình có 3, 4 con
nhỏ được toàn
cam, gia đình khác 4,
5 con được toàn táo
nên các cháu đổi
qua đổi lại để
được “thưởng
thức cả cam lẫn táo!”
Thùy Dương một mình
với trái táo to là
quá hạnh phúc với
món quà đầu đời
này. Cô bé không
nhai ngấu nghiến như
các trẻ khác mà ôm
ngủ và giữ mãi đến
vài ngày sau mơí ăn
“dè” và không quên
mời mẹ!
Thùy Dương và mẹ
được nhận vào Úc
theo diện Nhân Đạo
vào năm 1990! Bà Kim
Liên cho biết: cháu
muốn học ngay nên
chỉ tuần sau là cháu
cắp sách đến trường
và bà chọn cho con gái
một tên Úc để
bạn bè dễ gọi, thêm
Lisa vào Thuỳ Dương
Nguyễn thành: Lisa
Nguyen. Bà Kim Liên có
thêm bé gái đặt tên
là Kim Ngọc!
Sau tiểu học, Thùy
Dương tiếp tục
bậc trung học tại
trường Canterbury
Girl High School, vùng
Tây-Nam Sydney và là
học sinh xuất sắc
trong “lãnh vực ăn
nói”. Khi học
lớp11,12 (1998-1999) cô
muốn ứùng cử thành
“Captain” (Lớp trưởng)
toàn trường dù mẹ
can: “Con ơi, thân xác
con mảnh mai như
vầy, trong khi các đứaÚc
“to đùng’ gấp
hai thì làm sao nó
nghe lời con?” Lisa
mạnh mẽ trấn an
mẹ: khi con được
bầu chọn là các
bạn phải tôn
trọng và nghe lời
con, mẹ đừng lo!
Quả thật, Lisa trở
thành một trong các
‘captain” xuất
sắc, ảnh cô được
phóng to và treo tại
văn phòng nhà trường.
Tháng 12/1999 có kết
quả thi, Lisa thi
tốt nghiệp trung
học HSC (Higher School
Certificate) với số
điểm 98.75 (chỉ
thiếu 1.25 là đạt
điểm tuyệt đối
100%). Với số điểm
này, Lisa Nguyen chọn
ngành Luật tại đại
học Sydney ngay trong
tháng 3/2000. Năm
2004, cô xong Cử nhân
Luật là nghĩ ngay đến
việc sang Phi Luật Tân
làm thiện nguyện
trong văn phòng LS
Trịnh Hội chỉ
khoảng 4 tháng. Đến
nơi, mới rõ hoàn
cảnh thương tâm
của thuyền nhânVN
đang kẹt tại Phi
10, 15 năm, có người
chờ đợi đến 17 năm
chỉ vì giấy tờ chưa
đủ để duyệt xét,
nên Lisa phục vụ
tại đây đến... hơn
1 năm! Cô nhớ mẹ và
em Kim Ngọc “quá
chừng chừng”nên
giữa năm 2005 khi
Trịnh Hội gây quỹ
cho thuyền nhân tại
Hoa Kỳ, Canada
rồi Úc... Thùy Dương
gặp lại đồng hương
khi làm MC trong dạ
tiệc tại Sydney.
Được hỏi, khả năng
“ăn nói” của Thùy
Dương là do đâu? Bà
Kim Liên nhanh nhẹn
cho biết cháu may
mắn được 3 yếu
tố: năng khiếu do
trời ban cho, thừa hưởng
yếu tố di truyền bên
ngoại vì các dì các
cậu đều hoạt bát,
tính quả quyết thích
tranh luận và khi đã
muốn làm điều gì
đều quyết tâm làm
bằng được!
“Trái đất tròn”,
vì năm 2006 khi Thùy
Dương làm thiện
nguyện đến thăm các
cô dâu VN bất hạnh
tại Đài Loan nơi văn
phòng của LM Nguyễn
Văn Hùng, tình cờ
gặp phái đoàn
thiện chí có mặt
tại đây; qua câu
chuyện, người nữ
sinh viên nhắc lại
việc thăm trại
cấm Hongkong và chị
em nhận ra nhau
“mừng ơi là
mừng”và Thuỳ Dương
xin chị tấm ảnh
kỷ niệm chụp năm
đó!
Khi xuất hiện lần
đầu tiên trên DVD
54 với chủ đề
“Bước Chân Việt
Nam” của trung tâm
Asia, MC Thùy Dương
kể ngay chuyện “trái
táo tị nạn” làm
khán gỉa cả rạp xúc
động cùng vỗ tay.
Thùy Dương có 2 ước
mơ: may mắn được
nhận “trái táo
tị nạn” lúc nghèo
khổ, thì nay phải
san sẻ nhiều ngàn
“trái táo hạnh phúc”
đến người khác
bằng việc cô cùng
một số bạn trẻ
tại hải ngoại thành
lập VOICE
–Vietnamese Overseas
Initative for Conscience
Empowerment- nhằm
tranh đấu và giúp
đỡ cho người tị
nạn VN trên toàn
thế giới đặc
biệt là các thuyền
nhân cuối cùng còn
kẹt lại tại Phi
Luật Tân. Voice có 2
văn phòng tại thủ
đô WashingtonD.C. và
thủ đô Manila với
các thiện nguyện viên
đều là các bạn
trẻ giúp hoàn tất
hồ sơ cho 161
thuyền nhân trước
Dec. 31, 2007 là thời
hạn chót mà bộ Di
Trú Canada yêu cầu
để họ nhận hết
số thuyền nhân này!
Dù việc giúp hồ sơ
có nhiều khó khăn và
tốn nhiều thời
gian nhưng Thùy Dương
quả quyết: “Chúng
em sẽ cố gắng hoàn
tất trước thời
gian dù có phải
thức... đêm, Thùy Dương
rất hy vọng sau ngày
31 tháng 12 năm nay
sẽ không còn một
người Việt tị
nạn nào phải kéo dài
cuộc sống vô hy
vọng ở đây nữa”.
Thế còn mộng ước
thứ 2 của Thùy Dương
là gì, có quá tầm
tay không?
Thùy Dương tuy xa
mẹ, khi thì ở
tuốt tận Manila,
lúc tại Washington DC
hoặc đang thâu hình
cho trung tâm Asia...
nhưng hàng tuần cô
đều điện thoại
thăm mẹ tại Sydney
ít nhất là 3 lần.
Trong những lần đó,
Lisa thỏ thẻ:
”Mẹ ơi! con vừa
thăm đại hoc Yale.
Trời ơi, to ơi là
to, con sẽ đến thăm
Harvard vì ước mơ
thứ hai của con là
được học tại đây
để hoàn tất Tiến
sĩ (Ph D) Luật”.
|
|