"Thãm
kịch của bé là
thảm kịch của tất
cả mọi người"-
Nhân Nghĩa
Lễ Trí Tín thời
nay ở đâu ? Tại
sao ?
Em bé gái 2 tuổi bị hai xe cán, người qua đường làm ngơ, dư luận Trung Quốc phẫn nộ
FOSHAN, Trung
Quốc -
Hình ảnh đoạn
video được đưa
lên mạng, thu
cảnh một em bé 2
tuổi bị xe cán
hai lần rồi bỏ
chạy luôn, và
thái độ thờ ơ
của người qua
đường, không đếm
xỉa gì đến việc
em đang nằm quằn
quại trên vũng
máu, tiếp tục
gây sốc cả nước
hôm thứ Hai.
Theo CNN, sự
kiện này làm dấy
lên cuộc tranh
luận mạnh mẽ về
tình trạng đạo
đức trong xã hội
Trung Quốc.
Đoạn video trên
camera an ninh
thu được vào
chiều thứ Sáu
tuần rồi, tại
một khu chợ bán
đồ vật liệu ở
Foshan, tỉnh
Quảng Đông.
Trong video
người ta thấy bé
Wang Yue, 2 tuổi,
đang lững thững
đi ra giữa khúc
đường chật hẹp,
mắt đảo khắp nơi,
không để ý đến
một chiếc xe van
màu trắng đang
lao đến.
Hình ảnh kế tiếp
là chiếc van húc
em té nhào, từ
từ lăn bánh lên
thân hình nhỏ bé
của em rồi chạy
luôn. Em nằm
giữa vũng máu
trên lòng đường,
thân hình hơi
lay động, trong
khi nhiều người
hoặc đi bộ hoặc
đi xe đạp, qua
lại mà không ai
dừng để giúp đỡ.
Vài phút sau
thêm một xe tải
nhỏ cán qua
người em mà
không hề giảm
tốc độ. Nhiều
người đi bộ, xe
đạp hoặc lái xe
chạy vòng qua
thân hình em và
cũng không ai để
mắt đến. Mười
phút sau khi bắt
đầu tai nạn, một
phụ nữ xuất hiện,
kéo em vào nơi
an toàn rồi đi
gọi người giúp
đỡ.
Đến chiều thứ
Hai, bé Wang Yue
vẫn trong tình
trạng nguy kịch
tại một bệnh
viện quân y ở
Quảng Châu.
Khi tai nạn xảy
ra, cha em đang
bận coi tiệm và
mẹ thì lo phơi
áo quần, không
ai để ý em đang
ở đâu.
Tài xế cả hai xe
sau đó đều bị
bắt và người nữ
anh hùng cứu em
bé hóa ra là một
phụ nữ tên Chen
Xianmei, 58 tuổi,
chuyên đi moi
thùng rác kiếm
đồ về bán lại.
Bà Xianmei kể: "Khi
tôi đến thì máu
đang trào ra từ
mũi và miệng của
bé. Tôi không
thể hiểu nỗi tại
sao không có ai
kéo bé vào bên
vệ đường."
Đoạn video đưa
lên mạng cho
thấy, mẹ của em
bé vừa khóc vừa
quì trước mặt bà
Chen để tỏ lòng
biết ơn của gia
đình.
Cha của bé Wang
Yue cho CNN hay,
tài xế xe van có
gọi điện xin
được bồi thường
nhưng không chịu
ra đầu thú. Ông
nói: "Tôi cảm
thấy vô vọng và
phẫn nộ lắm.
Phải chi có một
người qua đường
nào đó dừng lại
để giúp bé ngay
từ đầu, thì giờ
đây bé đâu có
thãm thương như
vậy."
Hình ảnh mờ mờ
của video tai
nạn, lan đi
nhanh chóng chỉ
sau vài phút đưa
lên mạng. Vào
chiều thứ Hai,
nó trở thành
tiết mục được
xem nhiều nhất
trên Sina Weibo,
một trang mạng
Twitter kiểu
Trung Quốc, với
hơn 4 triệu
người vào xem.
Trước hiện tượng
này, cha của bé
Wang Yue nói,
thãm kịch của bé
là thảm kịch của
tất cả mọi người.
(Triệu
Phong)



