Rất nhiều bạn gái trẻ sau khi cưới chồng rồi về
sống cuộc đời hôn nhân với người mà bạn "yêu nhất
đời" và "không thể sống thiếu anh" (những câu bạn
hay nói lúc còn đang yêu nhau). Cũng vẫn là anh ấy,
nhưng giờ đây sau vài tháng, vài năm ở bên cạnh
anh ấy, bạn bỗng nhiên phát hiện ra... anh ấy
không phải là người mà bạn vốn ngưỡng mộ, yêu say
đắm nữa. Thật là kỳ, tại sao bạn lại có thứ cảm
giác này?
"Anh ấy là người lười biếng".
Rất nhiều các ông chồng bị vợ "luận tội" như vậy.
Minh là một chàng trai thành đạt, anh chững chạc,
làm ra tiền và tốt nhất là đã có nhà riêng cho một...
tổ ấm. Hằng kém Minh 4 tuổi. Cô ngưỡng mộ anh, và
nhất nhất "tuân thủ" anh. Có lẽ anh bảo gì là cô
nghe ngay, không bao giờ cãi lại khi anh đề bạt:
- Chúng mình cưới nhau thôi chứ!
Thế là Hằng cũng gật đầu ưng thuận liền. Khi đã là
vợ của Minh, Hằng vẫn rất chiều Minh, cô có thể đi
kiếm bằng được một món ăn "trái mùa" mà anh thích.
Cô "hồ hởi" "lăn như bống" để lau nhà, giặt giũ...
Thậm chí cô còn là người cầm cái búa đóng cây đinh
lên tường nếu cô cần treo cái ảnh.
Khi cô mang bầu đứa con so, cô vẫn "làm cho cả
làng". Bà mẹ chồng của cô còn hài lòng nói với
hàng xóm:
- Nó làm nhiều thế cho dễ đẻ.
Nhưng đến khi đứa con trai ra đời thì Hằng trở nên
buồn bực, cáu kỉnh triền miên. Minh vẫn thế, hàng
ngày sáng xách cặp đi làm, chiều tối mới về nhà.
Anh không hề bỏ thói quen đi đánh tennis mỗi buổi
chiều tan sở. Về đến nhà là anh vào nhòm thằng cu,
đi thay quần áo xong rồi ngồi vào mâm cơm.
Có thể anh sẽ hoạnh họe Hằng bởi vì "thức ăn đơn
điệu thế, ngày nào cũng chỉ ngần ấy món thôi". Khi
Hằng ấm ức nói:
- Em còn bao nhiêu việc phải làm, thì giờ đâu mà
đi chợ được.
Thì anh nói:
- Chỉ có ăn rồi nằm ôm con thôi chứ làm gì mà bận
thế!
Hằng đã khóc tấm tức:
- Anh là một người chồng lười biếng, đã chẳng làm
gì giúp vợ con lại còn hay kêu ca!
Ông chồng "ham chơi".
Thủy thì lại vớ được anh chồng "ham chơi". Anh tuy
rất yêu vợ con, nhưng mà nếu bạn rủ đi... câu cá
thì anh vứt tất cả đấy đi liền. Mấy ngày giáp Tết,
việc nhà bận như thế nhưng nghe bạn rủ lên Sapa...
đón tuyết là anh chàng đi ngay, mặc cho Thủy loay
hoay ở nhà với bà mẹ chồng "hăng say" chỉ đạo bày
vẽ làm Tết linh đình và đứa con nhỏ mới 14 tháng
tuổi.
Thủy phàn nàn với mẹ về chồng, thì lập tức cô được
nghe một bài dài:
- Các cô bây giờ là sướng rồi, chứ thời của mẹ ấy
à, chồng còn đi biền biệt quanh năm ấy chứ. Lấy ai
mà dựa?
Trong những ngày Tết, mặc Thủy nấu cỗ với mẹ chồng,
chồng cô lại rủ mấy ông hàng xóm về đánh bài. Nghe
Thủy phàn nàn anh bảo:
- Mấy ngày Tết mới được chơi, em còn kêu ca gì?
Thủy nói:
- Đâu phải chỉ có mấy ngày Tết, quanh năm anh lúc
nào mà chẳng đi chơi? Không hiểu sao trước đây em
lại chọn anh làm chồng?
Tại sao bạn lại cưới chàng?
Bạn hãy tự nghĩ lại đi, bạn có phải là người phụ
nữ thông minh, sáng suốt hay không? Có lẽ nào bạn
lại chọn một "gã vô dụng" làm chồng? Có đúng là
trước đây bạn đã từng thầm mong chàng cầu hôn bạn
phải không? Và cũng không phải chàng trai nào bạn
yêu cũng ngỏ lời cưới bạn làm vợ, chỉ có chàng!
Vậy mà sau một thời gian chung sống bạn lại không
ngớt lời kêu ca, phàn nàn về chàng, không lẽ chính
bạn đã làm "hỏng chàng", đã tạo ra nơi chàng vô
vàn hói hư tật xấu?
Thực ra thì chàng vẫn là chàng của bạn ngày xưa,
có điều bây giờ bạn mới có thời gian săm soi chàng
mà thôi! Bạn đừng vội thất vọng lên án chàng mà
hãy dần dần từng bước hướng chàng vào "quĩ đạo"
gia đình ngay từ khi bạn mới cưới.
Đừng có trước thì chiều chuộng quá, sau lại chê là
không biết làm gì. Hãy nên nhớ, các ông chồng trẻ
vẫn cần bạn "dạy dỗ" một cách tế nhị thì mới là
người chồng, người cha tốt được.
Linh San